Các mẹ đã bao giờ thái ớt xong vô tình dụi tay vào mắt chưa ạ? Những lúc như thế thật là khó chịu. Ngày trước mỗi lần em dụi tay dính ót vào mắt thì sợ lắm, việc đầu tiên em làm là ra vòi nước hắt nước vào mắt. Nhưng kết quả chỉ là không ăn thua gì. CÓ MẸ NÀO NHƯ THẾ K Ạ? Thế là 1 hôm em học đc kinh nghiệm chữa cái này nên hôm nay lên chia sẻ cùng các mẹ khi rơi vào tình huống này. Khi các mẹ vô tình dụi tay dính ớt vào mắt thì các mẹ chỉ cần lấy vài hạt MUỐI TRẮNG cho vào đầu lưỡi, ngay lập tức mắt các mẹ sẽ trở lại trạng thái bình thường thôi ạ. Mẹ nào có mẹo gì hay thì vào đây chia sẻ nhé. CHÚC CÁC MẸ LUÔN LÀ NHỮNG BÀ NỘI CHỢ THÔNG THÁI........
Ðề: Làm gì khi dụi tay dính ớt vào mắt?????????? Tớ thường xuyên làm ớt nên nhiều lúc mắt cay xè. Hôm nào bị như này thử cách của mẹ nó xem có hiệu quả không nhé.
Ðề: Làm gì khi dụi tay dính ớt vào mắt?????????? chắc là giảm phần cảm nhận ở mắt tăng phần vị giác. Tớ là tớ chớp mắt trong nước thôi
Mình cũng thường bị quên dụi tay lên mắt sau khi cắt ớt, nay thấy mẹo này mừng lắm không biết có mẹ nào làm thử chưa, có kết quả thật không ạ?