Ðề: Hội các mẹ sợ chuột ui, bác có phong cách tả thực nghe được đấy ạ hic, mẹ nó cẩn thận bị chuột cắn đấy ạ. Em ko sợ chuột nhưng hồi gần đây đọc báo thấy trong SG cảnh báo chuột cắn gây bệnh suy thận, sợ lắm ạ ngày trước tớ cũng đi ngủ ko mắc màn đấy, nhưng sau này quen mắc màn, cứ bỏ màn lại thấy thiêu thiếu
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Mình mắc màn xong toàn lăn ra khỏi màn để ngủ thôi.Thế nên đi đâu sợ nhất ngủ chỗ có muỗi.Lăn ra chắc dính chưởng luôn.May là nhà mình trên tầng cao nên ko có muỗi
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Nói như e thì chắc phải đốt cả cái thân trước mất , nó bò lên ngang bụng chị í , hị hị .
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Mấy hôm nay nhà mình không thấy có con chuột nào lảng vảng , chắc là chúng nóa biết là tết sẽ có nhiều bánh trưng thịt nên trốn ở đâu đó rồi 30 chúng sẽ ra quân đây nhỉ , h ih i .
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột hi, nhà em cũng vừa để xổng 1 con chuột xong, em chó sủa cắn nhặng xị lên mà ko bắt đc
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột ôi, chuột thì em ko ghét nhưng cũng chẳng có thiện cảm gì. có lần dồn con chuột to gần bằng cái bắp chân vào trong góc bếp rồi,chỉ cần đập bép cái là đi đời mà em nhìn nó, nó thì nhìn em, em cũng khiếp khi thấy nó to quá mà từ bé e chưa giết con gì to to chút cả nên sợ. hic, cuối cùng thả cho nó đi ^^
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột 2 mắt nhìn nhau ko nói nên lời đây ạ..Bt nhà em đuổi nó đi bằng cách đồn ra cửa nhà để nó chạy( nhà chung cư ở tầng cao nên có lần dồn 1 con ra ban công xong nó tự nhảy xuống dưới kiểu thà ông tự tử còn hơn chết trong tay chúng mày ) đập chết bọn nó thì em chưa bh dám.1 phần do nhát 1 phần là cứ đến lúc bắt đc nó lại động lòng ko nỡ giết.Nhà em trc tết đã làm cuộc chiến dịch đuổi chuột ra khỏi nhà nên giờ chả còn con nào nữa
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Chúc năm mới: - Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào. - Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn. - Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự tỉnh táo. - Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc. - Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường. - Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm. - Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi. - Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn. - Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan. - Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột hihi, năm mới em chúc các mẹ thêm dũng cảm, hết sợ chuột nhé hihi, và tất nhiên là dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng rùi
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Hihi, để thoát nỗi sợ chuột, để chúng không còn cơ hội tàn phá nhà, mình đã nuôi 1 con mèo. Từ hôm có mèo, không thấy em chuột nào mon men nữa, ngủ không cần mắc mùng nữa. Chúc các mẹ năm mới dũng cảm hơn nha
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Mình nghĩ là nuôi Chuột Bạch sẽ hiệu quả nhất và chắc ăn nhất, ko mất nhiều thời gian, rất dễ nuôi. Chuột nhà rất kỵ Nó. ĐẢm bảo 99,999% sẽ ko có chuột nhà nữa^.^ Mình vừa mua 1 đôi chuột bạch ở Shop 64 Trần Xuân Soangần ngã tư phhó Huế nhé. Bà con nào mua thì liên hệ SĐT: 0944.716.273 nha.!
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Mình nghĩ là nuôi Chuột Bạch sẽ hiệu quả nhất và chắc ăn nhất, ko mất nhiều thời gian, rất dễ nuôi và làm cảnh đc nữa ^.^. Chuột nhà rất kỵ Nó. ĐẢm bảo 99,999% sẽ ko có chuột nhà nữa^.^ Mình vừa mua 1 đôi chuột bạch ở Shop 64 Trần Xuân Soan gần phố Huế thì phải. Bà con nào mua thì liên hệ SĐT: 0944.716.273 nha.!
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột đọc tên topic là em phải tham gia luôn, em chỉ nhìn thấp thoáng thấy nó đã khiếp rồi, kể cả chuột bạch em cũng khiếp