Nhìn con ngủ mà mẹ thương quá. Chắc trưa nay ở lớp lại không ngủ rồi. Mẹ bế về mở tủ lấy bánh gạo ăn rùi vừa ăn vừa ngủ gật. Mẹ bế vào giường là ngủ luôn. Sáng mẹ bế đi học. Đi dọc đường con vừa mếu vừa dặn "đi đón bố nhé" uh, con đi lớp ngoan rồi chiều mẹ đón về sớm đi đón bố. Con lại mếu dặn, "chiều mẹ đón về sớm". Ánh mắt buồn bã của con làm mẹ nao lòng!
Ðề: Bé con của bố mẹ. đúng là tình thương của bố mẹ dành cho con cái lớn lao biết nhường nào, kể mà bác cho thêm ít ảnh lên nữa thì đẹp
Ðề: Bé con của bố mẹ. chắc bé nhà mẹ depshop88 chưa quen đi trẻ đây mà, nên ở lớp ngủ ít và sợ đi trẻ, muốn mẹ đến đón sớm ^^ cố gắng lên mẹ nó, phải mất thời gian rồi con cũng sẽ dần quen với việc đi lớp thôi mà. Em xin phép ngoài lề tý, em kết mấy mẫu áo vest trên FB của mẹ nó ^^ Chúc mẹ nó buôn may bán đắt, bé con khoẻ mạnh hay ăn chóng lớn nha (u)
Ðề: Bé con của bố mẹ. dạ. Cám ơn chị đã chia sẻ và động viên em. Em cũng chúc chị và gia đình vậy nhé!
Ðề: Bé con của bố mẹ. Bé nhà minh cũng giống bé nhà mẹ nó nhin con đi học mà thương lắm ,nhưng vẫn phia cho đi vì ở nhà đâu có ai trông
Ðề: Bé con của bố mẹ. Bé mới đi nhà trẻ thì bé nào cũng như thấy đấy mẹ nó ạ dần dần bé sẽ quen thôi. Nhớ lần đầu tiên bé nhà em đi nhà trẻ con cũng khóc ghê lắm về nhà cứ nhắc đến cô là bé lại khóc. Nhưng giờ quen rồi lại thích đi nhà trẻ đấy các mẹ ạ.
Ðề: Bé con của bố mẹ. Đúng đấy mẹ nó ạ. Bé nhà em hiện vẫn rất sợ đến lớp. Không biết khi nào qua được giai đoạn này đây!
Ðề: Bé con của bố mẹ. nhìn các mẹ đưa đón con mà em thèm quá, bé hx trọ nhà em mỗi lần đi học thì khóc: không đi học đâu, xong lại thêm 1 câu: không đi học thì mù chữ, em chết cười mất!
Ðề: Bé con của bố mẹ. e cũng sắp phải cho con đi học đây , hic, ko dám nghĩ đến cảnh này đâu, thương con lắm ấy , cơ mà ko thể ở nhà mãi đc
Ðề: Bé con của bố mẹ. Bé nhà mình được gần 9 tháng mà mỗi lần đi làm về là cứ quấn quýt ôm với thơm, cụm đầu làm mẹ thấy hạnh phúc lắm.
Ðề: Bé con của bố mẹ. Dần dần bé sẽ quen thôi mà. Hồi mình 5t, mẹ đi chợ cách nhà 500m mà mình còn khóc mếu, xuống tận cổng khu tập thể để chờ.
Ðề: Bé con của bố mẹ. há há. hồi em đi nhà trẻ, nhà cách nhà trẻ chưa đầy 50 mét. mà cái nhà vệ sinh ở ngay cạnh cổng nhà trẻ ấy, các cô cũng ko đóng cổng đóng cửa gì hết, nên toàn lấy cớ " cô ơi, con đi tè" rùi lừa lừa phi 1 mạch về nhà trốn sau nhà ^^