Hi cả nhà, cho bé nhà mình tham gia hội nhà ỉn với nhé. Bé nhà mình tên Ngọc, sinh ngày 4/3, giờ được 92cm, nặng 13kg, tóm lại một chữ "còi", cháu đây này:
@meankhang: mẹ nhanh tay nhanh chan nhi, đã hai nhóc ròi cơ à, ngưỡng mộ ghê. @metramcoi: may ban sinh dau nam da hoac sap sang 3 tuỏi nên "trộm vía" người lớn lắm, bố mẹ đỡ phải chăm hơn, bạn nhà mình dạo này đến bữa còn đòi tự xúc cơm cơ, bố mẹ vui vẻ hỉ hả
@mehieunhieu: Số tui nó khổ thế đấy ạ. Vất vả lắm nhưng nhìn các con chơi đùa, khỏe mạnh, ngoan ngoãn cũng thấy an ủi nhiều nhiều.
Heo "nhiễu" nhà này nuôi một năm lên được đúng....1kg, theo tình hình này thì chắc 2 năm nữa mơi lên được 15kg
Bà ơi! đc 15kg là ngon lành rồi! Nhà tôi mà mấy tháng nay chẳng lên cân nào chán quá! CHưa kể đang ốm sút đi đây này! Nhồi cho ăn thì bị bố mẹ chồng lườm sợ quá cơ
Các mẹ ạ! Không hỏi đến cân nặng của các bé nữa cho đỡ nhức đầu, hỏi sang chiều cao xem tình hình các con lợn vàg nhà ta thế nào ạ! Nhóc ỉn nhà mình 2 tuổi rưỡi 90 phân, thế ỉn nhà các mẹ thế nào ạ? mà còn chưa ăn cơm đây, chán lắm ấy.
Cho AK nhà tớ tham gia với nhé, sinh 26-7-2007 mà, tẹo nữa thì sang ngày 27-7, hihihi, tớ phải mổ cấp cứu lúc AK mới được gần 35 tuần. Báo cáo các chỉ số hiện nay nhé: 16kg, 99cm Chúc các con Heo Vàng luôn bướng bỉnh một cách đáng yêu như bây h, hihihi
ngưỡng mộ bé nhà c quá cơ, hix....hic......hơn con còi nhà e có 1 tháng mà nặng hơn 4kg, cao hơn 10cm........(.............
Ối giời ạ! Mẹ nó đẻ thiếu tháng mà chộm vía nghìn lần con! Không thể nói đc gì hơn rồi, chúc mẹ mạnh khỏe để chăm con tốt nhé. :-\"
Cảm ơn hai nàng nhé, tớ cũng cảm thấy mình may mắn vì sinh bé vất vả nhưng nuôi lại nhẹ nhàng hơn, và cũng có các bà chăm cùng nữa, nên thuận lợi hơn. Thật tình thì mọi người đừng stress vì chiều cao và cân nặng của con quá, cái đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm ( gien, môi trường,...) chứ ko hoàn toàn do cách mẹ chăm con. Chỉ cần các bé khỏe mạnh, chịu ăn chịu chơi là được rồi. Vả lại các cụ bảo rồi "tuổi sài đẹn", cứ qua 3t là các bé đều ổn định hơn mà. Mấy hôm nay thời tiết chán quá, các mẹ chú ý giữ sức khỏe cho con nhé ! AK nhà tớ đang bị ốm, buồn quá !
Chào các mẹ, cho mình tham gia để học hỏi các mẹ với nhé. Bé nhà mình là con gái, sinh cuối tháng 1/2008 nhưng vẫn tuổi Đinh Hợi đây (sinh vào 22 tháng Chạp!), bây giờ được gần 27 tháng, chắc vẫn được nhập hội các mẹ nhỉ! Các mẹ ơi, bé nhà mình nhút nhát quá cơ, cứ gặp người lạ là co rúm người lại, có khi còn khóc nữa. Mình vẫn cho bé đi chơi nhiều, thế mà không hiểu sao nhát quá ý, bây giờ bé vẫn ở nhà với ông bà, chưa đi nhà trẻ. Các mẹ có thông thái ơi, các mẹ cho mình xin cao kiến với.