Ðề: Đau sau đẻ - quá hãi! Nghe các mẹ chia sẻ chuyện đau đẻ mà thấy mỗi người đau 1 kiểu. Được cái mình đau đẻ cũng không đến nỗi nào. Sáng sớm mình đã bị vỡ ối nên sáng mình mới tới viện để đi đẻ. Mình đau đẻ chủ yếu là đau lưng nên cũng nhẹ nhàng nên những mẹ đau bụng. Vào từ sáng hết thăm khám thì đến chiều mình bắt đầu có những cơn đau thật sự. Đau lên tục cứ cách vài phút lại có cơn đau, mình cũng đã xin bs cho đẻ mổ nhưng ko đc. Thế là mình cố chịu đến lúc mà ko thể chịu đc nữa thì lên bàn đẻ. Khoảng 30 phút sau thì bé yêu của mình chào đời. Hic vậy là đã nhẹ được 1 phần. Thấy mọi người nói việc khâu sau đẻ là đau nhất, đau hơn cả cơn đau đẻ lẫn việc rặn đẻ. Mình biết thế nên lúc khâu mình vẫn cố chịu đau và mong cô y tá khâu thật nhanh để được mình được chuyển nhanh sang phòng sau đẻ. Vậy là mình cũng trải qua việc sinh đẻ của phụ nữ. Còn đúng là khi hết thuốc tê thì vết rạch tầng sinh môn sẽ rất đau, đi lại hay đi vệ sinh đều rất khó chịu . Nhưng mình chỉ đau nhất là 3 ngày đầu, còn những ngày sau vẫn đau nhưng giảm dần. Mình lại bị táo sau sinh nên đi vệ sinh là sợ nhất. Nhưng cái j cũng qua hết. Giờ bé nhà mình đã được 20 tháng. Trải qua đau đớn mà có đc bé yêu như vậy mình cũng bằng lòng. Sau này nếu có sinh lần 2 mình tin chắc là mình vẫn đủ tự tin và mãnh mẽ để vượt qua mọi cơn đau. Các mẹ sắp sinh cũng ko phải lo lắng và quá sợ hãi khi sinh thường đâu, cứ bình tĩnh và mãnh mẽ nên thì khi đối diện với cơn đau cũng nhẹ nhàng hơn. Mình ko sinh mổ nên mình ko thể chia sẻ cho các mẹ có ý định sinh mổ đc. Chúc các mẹ được mẹ tròn con vuông.
Ðề: Đau sau đẻ - quá hãi! Nghe các mẹ chia sẻ chuyện đau đẻ mà thấy mỗi người đau 1 kiểu. Được cái mình đau đẻ cũng không đến nỗi nào. Sáng sớm mình đã bị vỡ ối nên sáng mình mới tới viện để đi đẻ. Mình đau đẻ chủ yếu là đau lưng nên cũng nhẹ nhàng hơn những mẹ đau bụng. Vào từ sáng hết thăm khám thì đến chiều mình bắt đầu có những cơn đau thật sự. Đau liên tục cứ cách vài phút lại có cơn đau, mình cũng đã xin bs cho đẻ mổ nhưng ko đc. Thế là mình cố chịu đến lúc mà ko thể chịu đc nữa thì lên bàn đẻ. Khoảng 30 phút sau thì bé yêu của mình chào đời. Hic vậy là đã nhẹ được 1 phần. Thấy mọi người nói việc khâu sau đẻ là đau nhất, đau hơn cả cơn đau đẻ lẫn việc rặn đẻ. Mình biết thế nên lúc khâu mình vẫn cố chịu đau và mong cô y tá khâu thật nhanh để được mình được chuyển nhanh sang phòng sau đẻ. Vậy là mình cũng trải qua việc sinh đẻ của phụ nữ. Còn đúng là khi hết thuốc tê thì vết rạch tầng sinh môn sẽ rất đau, đi lại hay đi vệ sinh đều rất khó chịu . Nhưng mình chỉ đau nhất là 3 ngày đầu, còn những ngày sau vẫn đau nhưng giảm dần. Mình lại bị táo sau sinh nên đi vệ sinh là sợ nhất. Nhưng cái j cũng qua hết. Giờ bé nhà mình đã được 20 tháng. Trải qua đau đớn mà có đc bé yêu như vậy mình cũng bằng lòng. Sau này nếu có sinh lần 2 mình tin chắc là mình vẫn đủ tự tin và mãnh mẽ để vượt qua mọi cơn đau. Các mẹ sắp sinh cũng ko phải lo lắng và quá sợ hãi khi sinh thường đâu, cứ bình tĩnh và mãnh mẽ nên thì khi đối diện với cơn đau cũng nhẹ nhàng hơn. Mình ko sinh mổ nên mình ko thể chia sẻ cho các mẹ có ý định sinh mổ đc. Chúc các mẹ được mẹ tròn con vuông.
Ðề: Đau sau đẻ - quá hãi! cảm ơn bài viết chia sẻ cũa bạn nhé,giờ có thuốc sinh ko đau nên các mẹ cứ yên tâm.hihi
Ðề: Đau sau đẻ - quá hãi! thế này mý bít em sung sướng như thế nào, đẻ thường, ko đau tý nào, con to rặn gần chục phát là ra, khâu 1 mũi vài ngày là khỏi, cũng chuẩn bị tinh thân cho việc đi tè bị xót nhưng ko xót như mình nghĩ, đau dạ con thì đau tý tẹo như khi bị đèn đỏ, đẻ nhanh như gà đẻ, bs dặn làn sau khi thấy máu báo fai di viện ngay ko là đẻ rơi. Trộm vía !