Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Mình đây cũng nhiều lúc muốn nghỉ việc cho xong, tính mình vốn thẳng thắn k thích nịnh nọt nên hay mất lòng sếp, bị trù èo nhiều lúc muốn nghỉ quách cho xong nhưng nghĩ lại vì cuôc sống gia đình mà cố gắng, ai đi làm cũng vì cơm áo gạo tiền sếp hay nhân viên đều như nhau nhưng chuyện đời có như mình nghĩ đâu
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah mình cũng tháy chán,lương thì bèo bọt,cty lại chả chế độ gì, muốn nghỉ việc quá
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah mình cũng đang chán lắm đây, đúng là nản, lương thì thấp, chế độ không có, thưởng thiếc gì cũng không
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Em thấy hối hận vì hồi xưa mình theo ngành kế toán. Giá mà theo ngành mỹ thuật, hay ngành nail làm tóc thì giờ có hẳn cái nghề trong tay. Vứt đâu cũng sống được à.
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah thấy ai cũng kêu chán công việc mà không ai dám nghỉ (em cũng thế ạ ()
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah công nhận em thấy ai cũng kêu chán mà cũng chả dám nghỉ, nghĩ giờ vác hồ sơ đi xin vc em lại thấy nản
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Chỗ nào nó cũng cả như nhau thui chị ah. Em nhiều khi chán muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng vứt bỏ mình đi đâu về đâu. Nên cứ tự tìm niềm vui trong cuộc sống thui. Sống là phải biết đạp lên dư luận mà sống chị ah. Cố lên
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah trc e cũng làm cty kiểu gia đình...cái gì cũng chi li từng tí...ngán
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Công ty gia đình??? giống như mình đây.....nản lắm, nhưng nghĩ ra ngoài xin việc giờ cũng khó, nên vẫn đang ..ì ạch làm đây.....
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Giống e quá các mẹ ạ, lại là cty gdinh,keo kiệt vô đối. hic. E chán lắm rồi . đang tìm kiếm cơ hội khác ạ
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Công ty gia đình mệt mỏi phức tạp thật, chẳng có cơ chế gì cả, chế độ đi xuống, mà cty làm ăn ngày một phát tài...........
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Mình hiểu công việc bạn đang làm rồi.Vì mình cũng đang như bạn.hic.Cố gắng lên thôi bạn ah.
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah nhiều mẹ kế toán áp lực nhỉ, hy vọng sang năm kinh tế khởi sắc có nhiều cơ hội, e kế toán 8 năm kinh nghiệm, đang làm KTT cty gia đình đây. Sếp chẳng coi trọng kế toán, chỉ coi trọng thằng giữ tiền thôi, năm ngoái e làm cả nội bộ và thuế, năm nay sếp bắt làm một sổ, sợ e biết lãi lỗ thực, hihi. Ép làm một sổ nhiều cái hay lắm, nói sếp cũng ko nghe, nhiều khoản hoàn ứng đến tỷ, kaka. Chi phí thiếu, e cân đối xong phải lấy bổ sung mà sếp cân nhắc lên xuống cho người nhà lấy, hãi thật. Mình dọn cỗ cho người khác xơi. Vào 2 năm rùi, chẳng thấy tăng lương gì mà doanh thu xây dựng 60 tỷ, lương e 8tr, nhân viên 6.5tr. Lại vừa cho e người nhà nữa vào. Ý sếp giờ là hướng dẫn để mấy e người nhà làm được hết, chắc ý định chuyển giao kinh nghiệm xong là cho mình out chăng.........
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Em cũng đang chán công việc của mình lắm đây các mẹ ạ. Lúc nào trong đầu cũng muốn bỏ việc đi kiếm chỗ khác, nhưng lại sợ xin nghỉ rồi chỉ có nước nằm dài thất nghiệp. Thôi chị em mình cổ vũ nhau cùng cố gắng qua giai đoạn này.
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Em cũng đang chán công việc của mình lắm đây các mẹ ạ. Lúc nào trong đầu cũng muốn bỏ việc đi kiếm chỗ khác, nhưng lại sợ xin nghỉ rồi chỉ có nước nằm dài thất nghiệp. Thôi chị em mình cổ vũ nhau cùng cố gắng qua giai đoạn này.
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah hi, trước e cũng làm ở cty ng nhà, mới chuyển ra ngoài, thấy về mặt tinh thần thì dễ chịu hơn, cơ mà lương lại ko bằng , cũng thấy nản
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Cty mình thì lại vừa sa thải 1/3 nhân sự rồi. ko biết sắp phá sản chưa nữa, hic
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Thôi cố gắng, năm nay cũng khó khăn, mình cũng cựa đủ kiểu , cũng chẳng ăn thua, dù sao PN cũng ko áp lực như đàn ông bọn mình