Nóng đến chết Tình yêu à, nếu em cho anh ngắm nhìn khuôn mặt em, anh sẽ mua tặng em một đôi găng tay chồn đen thật đẹp. - Nếu để anh nắm tay em, anh sẽ mua tặng em một chiếc áo choàng lông thú thật dày. Nếu để anh hôn em, anh nhất định sẽ mua tặng em một cái mũ ấm áp. À, nếu em để anh… - Đủ rồi, đủ rồi, tôi sẽ nóng chết mất!
Lý do lười học Một năm có 365 ngày... - 52 ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Tức là còn 313 ngày. - Nghỉ hè 50 ngày, thời tiết nóng thì ai mà học được -> vậy là còn 263 ngày. - 8h ngủ một ngày là mất 122 ngày -> còn 141 ngày. - Mỗi ngày dành 1 giờ để chơi thể thao mất 15 ngày -> còn 126 ngày. - Ăn uống 2 giờ mỗi ngày, mất 30 ngày -> còn lại 96 ngày. - 1 giờ mỗi ngày để nói chuyện, mất 15 ngày -> còn 81 ngày. - Dành cho kỳ thi, kiểm tra là 35 ngày -> còn lại 46 ngày. - Kỳ nghỉ lễ hội 40 ngày -> còn 6 ngày. - 3 ngày một năm để buồn -> còn 3 ngày. - Xem phim, đọc truyện mất 2 ngày là ít. -> còn một ngày chính là sinh nhật. Chẳng nhẽ sinh nhật lại học. )
Bác sĩ khuyên Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói: - Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên đến những nơi có không khí trong lành hơn. Mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này. Bà về nhà, chồng hỏi: - Bác sĩ bảo sao hả em? - À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì mặc áo lông cáo.
9 lần đính hôn, lỗi do ai? Bà mẹ kinh hồn bạt vía khi nghe cậu con trai đòi đính hôn... lần thứ 9. - Mẹ không thể tưởng tượng nổi con lại đính hôn nhiều đến thế. Con đã có 8 hôn thê cơ mà! - Ồ, đó là lỗi của thần ái tình mẹ ạ. Thần không bắn tên mà nã súng liên thanh vào tim con!
Ðề: Xin phép vợ đi nhậu tăng hai Vào đây đọc thấy nhẹ cả đầu, 1 ngày làm việc quá dài và mệt mỏi nữa. Thanx chủ thớt nhìu nhé.
Khen khéo Mắm mặc áo mới hồ hởi chạy ra khoe. - Ông thấy tôi mặc cái áo mới này như thế nào? - Ồ, tuyệt cú mèo. - Thật hả? Ông không nịnh tôi đó chứ? - Thật mà. Cái áo thì “tuyệt”, còn ông là “cú mèo” đó. - !!!
Ðề: Khen khéo có câu, bạn thật là ngoan, bạn thật thông minh, bạn rất rất khá , khi bạn trả lời đúng, đúng là mình phải học tập ạ ,
Khóc như mưa Người chồng ốm, hỏi vợ. - Em yêu à, nếu anh chết đi, em sẽ vì nhớ anh mà cảm thấy có chút buồn bã không? - Đương nhiên rồi, anh yêu à! Bởi anh biết đấy, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào đều có thể khiến em khóc như mưa mà.
Tiến hóa thời @ Hai người bạn tán gẫu. - Thời buổi hiện đại, giờ mọi người sắp trở thành nhện rồi đấy nhỉ. - Ông nói vậy có ý gì. Con người đã là động vật đỉnh cao rồi làm sao có thể tiến hóa được nữa. - Biết là không tiến hóa, nhưng mọi người cứ suốt ngày lên mạng thì chả “nhện” là gì? - (Ngẩn ngơ)… Ờ há.
Máy đau đẻ Bác sĩ hỏi chồng có vợ sắp sinh. - Anh có muốn thử cái máy tôi mới sáng chế để chuyển cơn đau đẻ từ vợ sang anh không? - Tôi đồng ý. Chiếc máy được cài đặt, chạy hết công suất mà chồng chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Anh ta về nhà lấy vài thứ cho vợ thì thấy người đưa sữa đang lăn lộn trước cửa vì đau.
Bé cái nhầm Chàng trai gặp người bạn học cùng một cô gái. Anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị: - Ai đây? - Bạn gái tao. Chàng trai tức giận quát: - Không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao!
'Ế' rất có lợi Ế đang là xu hướng của quốc tế trong khi nền kinh tế còn rất chi là lề mề và trì trệ, còn lạm phát thì cao như điện thế. - Khi ế, ta không sợ yêu nhầm một đứa dở tệ, để sau này người mình yêu không phải ê chề mà rơi lệ. - Ế là phong cách của những con người tinh tế và các bậc vai vế, chỉ thích ngồi trên ghế nhâm nhi cà phê, chơi đế chế hay nghịch dế. - Ế là một lợi thế để chúng ta bàn mưu tính kế, xoay chuyển tình thế, quản lý tiền tệ... Rồi sẽ đến một ngày kinh tế đủ sức khống chế tiền tệ. - Ế cũng cần phải có trí tuệ để khi bạn bè trêu mình là ế, mình cũng đủ sức chống chế: "Anh" đây ế vì quá tử tế... - Ế là vì chúng ta biết kiềm chế, không chạy theo xu thế. Chỉ cưới khi ổn định kinh tế, lúc đó tha hồ đẻ con mà bế.
Cổ động viên cuồng nhiệt Trên khán đài, một cổ động viên gào to: - Đánh gãy hết răng bọn nó đi. Người ngồi kế bên thắc mắc hỏi: - Anh nói bên nào thế? - Bên nào cũng được. Tôi là nha sĩ mà!