Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hôi răn nhà mình hầu như cAc mẹ về đích hết rùi còn mỗi mình e 41tuan rùi mà chưa thây j cả
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Úi, thế mn đã khám xét j chưa? Bác sỹ có ý kiến j ko?
Em tính ngày âm thì đủ rồi mà ngày dks thì còn 5 hôm nữa có sao k các mẹ ơi?nhà e ai cũng sốt ruột,e thì cũng chưa thấy gì cả (
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! E đi khám rồi c ah hum nào e cung vào viện c ktra nhưng bsi bảo thai vẫn bt Để từ giờ den cuối tuan xem sao
Xả tức với các mẹ tý ạ. Bục bội kinh khủng. Chiều nay vừa ra UBND phường Tân Mai để làm giấy khai sinh cho con, bực kinh người. Đi đăng ký khai sinh cho con cần có Giấy chứng sinh là đủ rồi, cái giấy chứng sinh đã được bác sỹ và bệnh viện chứng nhận là cái đứa con này đã tòi ra từ con mẹ này rồi, thế mà nó còn đòi hỏi phải có giấy chứng minh thư nhân dân của người đi khai này, rồi sổ hộ khẩu này, cần giấy chứng nhận đăng ký kết hôn này, rồi ghi cái bản khai để đăng ký giấy cho con cần chữ ký của cả bố cả mẹ nữa này. Uh thì có CMT của ng khai là đúng, sổ hộ khẩu để xác nhận là thuộc địa bàn, còn cái giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và chữ ký của bố trên tờ khai để làm giấy khai sinh cho con làm cái mả mẹ gì cơ chứ. Thế ko chồng hoặc chưa đăng ký kết hôn thì sao? Tưởng XH đang cổ súy cho phong trào đơn thân mà. Có đủ mọi giấy tờ liên quan rồi sao cần cái chữ ký của bố làm gì nữa hả trời??? Mình bảo bố nó ở xa lắm nó bảo phải có chữ ký của bố mới đc, rồi mình về ký giả theo chữ ký của bố, nó soi chán chê rồi bảo là chữ ký này ko đúng, ko giống với cái chữ ký ở giấy ĐK kết hôn, phải bảo chồng ký trc mặt mới đc. Tổ cha nhà cái con của nợ làm việc cho UBND, làm cho cái XHCNVN này. Mả mẹ chúng mày đéo làm gì toàn vẽ ra mấy thứ vớ vẩn kinh người.
Ðề: Re: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu Chị ơi, bình tĩnh. Chắc nó vòi xiền ấy mà. Chị mà dúi cho nó tí xiền là ngậm mồm lại ngay ấy mà. Em mà là chị chắc em rồ lên chửi um ở đấy rồi, hehe.
Ðề: Re: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu mn ơi bình tĩnh đi, may mà trước giấy khai sinh của con m ông ngoại đi làm thấy bảo chúng nó cũng hạch sách đủ điều đấy
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mn ơi, từ hum í về em cũng tích cực uống nhiều nứoc lọc hơn hẳn và hôm qua đi sa lại thì bs lại bảo bt rồi, trên 100 rồi, nhưng vẫn lo lắng lắm, mong nhanh gặp con chứ con đừng ở lì trong bụng mẹ mãi. Khéo chúng ta lại gặp nhau trong viện cũng nên
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ý, chị Nhím hôm nay nóng thía. Công việc của những cán bộ là "hành dân" mà chị. Hôm trc xã em đi làm em ký 2 chữ ký khác nhau cũng quay về làm lại đấy. Khổ nỗi chữ ký cách đây 7 năm khác với chữ ký bây giờ, ngồi vẽ lại mất nửa tiếng sau mới thấy hơi giông giống. Hi hi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mẹ nó nên hỏi ý kiến bác sỹ xem sao, có nên mổ chủ động hay ko? Để lâu quá cũng ko tốt cho con.
Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu Đúng chị cũng bảo là cách đây 5 năm thì chữ kỹ nó phải thay đổi chứ, nó bảo phải giống điên quá híc... Thế những ng chồng đi học hoặc công tác nước ngoài thì nó bảo sao e nhỉ? Điên quá hôm qua cũng làm um chửi om lên đấy chứ, xong mấy ng đến làm thủ tục cũng kéo mình ra ngoài. Bực bội
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Giờ đi đâu làm j ai chả để sẵn phong bì ạ. Văn hóa phong bì đã trở thành vấn nạn rồi. Có ai nói ko với phong bì đâu ạ. Mọi thứ đều làm việc qua cái phong bì. Nhanh, gọn, nhẹ mà hiệu quả. Hi hi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Nha rắn mình chắc sắp cán đích thành công hết rồi nhỉ, nhà e cũng đã vụt cạn thành công dc hai hôm rồi, giòe thì hai mc ăn no ngủ kỹ thui trộm vía hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! chúc mừng mẹ nó nhé hình như còn mỗi mình em thôi suốt ruột quá quá ngày rùi mà ko thấy động tĩnh gì huhhuhu
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! em cũng hỏi rồi chị ah bác sĩ bảo ko sao để từ giờ đến cuối tuần xem thế nào có ngừoi thai 42t mới sinh
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Nhưng cũng xót
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em thì đúng với ngày dự sinh đi siêu âm ở pk ngoài luôn, bv dự sinh sơm hơn 3 ngày so bên ngoài làm e cũng nong ruột, cứ chờ xem mn ah, nhiều ng quá ngày mà
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! vào c khám mệt lắm, bây giờ lại đông quá, m saưp sinh cũng thấy hơi lo
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! chào bạn, trước đấy mấy tháng mình cũng thế, quá ngày sinh mấy ngày cũng sốt ruột lắm, vì mình có nhờ anh bác sỹ là người quen lên ngày nào anh cũng bảo mình đi monitor để xem tim thai có tốt ko đấy, nếu tim thai vẫn tốt thì bác sỹ vẫn hẹn để tiếp tục theo đấy, mẹ nó ko phỉa lo lắng nhiều ảnh hưởng đến e bé đáy
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hehe, thế là tốt rồi, cố gắng nhé! mình cũng đang hồi hộp chờ đợi đây, mình đk sinh ở 198, nàng sinh ở đâu?