Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... bạn tìm chỗ khác gần đó cho chị ấy giúp chị ấy chuyển sang vậy , cứ nói thẳng cho chị ấy thông cảm chứ giờ đã đầu tư thế rồi bạn chuyển đi thì chị ấy cũng có làm j với cáci phần mà bạn đã đầu tư đâu .chúc bạn nhanh giải quyết đc vấn đề
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... Sao chị này kỳ vậy, có vậy thui chứ có gì đâu mà làm ầm lên nhỉ, căn bản là ko muốn cho chị làm rồi. Vậy 1 là chị tìm chỗ naò đó gần đấy thuê rồi dậy ở đó, 2 là bảo chị ấy chuyển qua chỗ gần đấy. Chứ đầu tư nhiều vậy rồi sao mà bỏ đc.
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... Cái gì chung chạ cũng khó, Tốt nhất là bảo chị ấy ra riêng mà ở . Con gà tức nhau tiếng gáy mà
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... Hix, kiểu này là một trong 2 người pải tìm một nhà khác rùi
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... bạn ko hiểu cách sống của người nước ngoài.công việc là công việc,.Nhưng họ không thích có người khác vào nhà,Nhà là chỗ để nghỉ ngơi sau làm việc.
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... Mẹ nó thử hỏi nhẹ nhàng xem: Em bầu bí không ra ngoài đi làm đc (chính xác là không ai thuê làm), làm ở nhà chị không cho làm, thì em và con sống kiểu gì khi không có ai nuôi? Xem chị ấy trả lời sao!
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... tối hôm qua tớ đã suy nghĩ mãi ko ngủ được , và cuối cùng tớ soạn 1 bức thư cho c ấy . tớ nói c ấy dọn đi chỗ khác vì tớ ko thể đi khỏi đây và công việc kinh doanh của tớ đang bắt đầu . sáng nay c ấy gõ cửa phòng tớ với thái độ tức giận tột độ , sau đó c ấy cũng bình tĩnh lại và trc khi ra khỏi nhà c ấy đưa cho tớ 1 danh sách cần phải thanh toán cho c ấy . tiền nhà 2 tháng chia đôi , tiền đặt cọc trả lại cho c ấy , đồ đạc đã mua tớ phải trả tiền tất cả ( cô ấy có sử dụng ) , bực mình hơn nữa c ấy đòi lại số tiền đưa cho công an làm giấy phép kinh doanh và thủ tục đăng ký cho người nước ngoài ở . có nghĩa là tớ phải bao chị ấy , chứ ko phải c ấy bao tớ ...ặc...ặc... thật là dã man con ngan.
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... mong hai người ngồi lại tìm tiếng nói chung.chứ vs người nc ngoài họ thẳng lắm,họ có thể mời bạn đi ăn nhà hàng nhưng khi thanh toán thì ai ăn gì người nấy tự trả.Bạn sống ở nc ngoài bạn phải hiểu rõ điều này chứ nhi?
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... tớ có hỏi rùi nhưng c ấy ko nghe , c ấy nói mình lười , ko chịu nhờ bạn bè giúp ......
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... mình phải chịu thiệt , ấm ức , nếu muốn c ấy ra đi , đã ko có xiền , h kiếm đâu 30tr mà trả đây....huhu.............
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... Em thấy cơ bản là 2 nền văn hoá khác nhau, người nước ngoài họ sòng phẳng, họ giúp mình thì rất nhiệt tình nhưng cái gì k là không, chứ k e lệ, giữ kẽ, k tình cảm và đôi khi có chút mít ướt như người Việt mình,
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... mình thấy có nhiều cách giả quyết mà đâu cần phải làm to chuyện thế
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... rõ ràng chị này đang cố tình làm khó bạn rồi. Mình biết nhiều người NN nhưng k có ai dã man con ngan thế này cả. Thôi thì bạn cố gắng dùng bạn bè của cô ấy thương lượng. Hỏi xem chị ấy muốn bạn để học sinh học lúc nào? Hỏi tại sao chị làm khó tôi vậy??? Cái này là chị ấy bị tức quá nên chơi lại bạn đấy.
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... Chị ấy đã sòng phẳng thì bạn cũng sòng phẳng đi, cái gì thuộc về trách nhiệm của bạn thì bạn trả, còn không thì thôi, như vậy cho dễ sống, hơn nữa sau này còn làm bạn với nhau đc, nếu chị ấy không chịu thì cho chị ấy mang đồ đã mua đi và trả tiền mặt cho bạn, còn cái vụ đăng ký cho người nước ngoài thì chị ấy phải chịu chứ, bạn có phải là người được đăng ký đâu
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... nếu tính đúng ra tớ chỉ cần phải trả khoảng 15tr , 1 tháng tiền cọc và nửa tháng tiền nhà . ngoài ra cái phần đăng ký tạm trú chị ấy phải chi trả , đồ đạc dùng c ấy phải mua , ko thể bắt mình trả tiền mua cho c ấy dùng . mình đã dùng hết cách và phải dùng đến công an đó thì c ấy mới chấp nhận . đôi khi mình tình cảm quá người ta lại nghĩ mình yếu đuối và ngu ngốc . giờ thì phải cố xoay tiền để trả c ấy và nộp tiền nhà 3 tháng tiếp theo.hic...hic....chắc đi bán máu quá
Ðề: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... Ở chung chạ là khổ thế đấy, tốt nhất à chị nói với chị ấy để ra ở riêng
mình thì thấy bạn sai rồi. Tự dưng người ta đang ở , bạn tới ở nhờ, giờ vì công việc kd của bạn bạn lại bảo người ta chuyển đi,===> có phải là đá người ta ra khỏi đường không? Nếu người ta chuyển đi, phải đăng kí tạm trú lại, làm thủ tục khai báo lại==>lỗ này do bạn gây nên nên đương nhiên bạn phải thanh toán. Nếu đồ đạc đã mua bạn ko dùng nhưng giờ chị ta đi để lại cho bạn thì bạn phải thanh toán là đúng rồi Chưa kể chi phí cơ hội và những phiền phức bạn gây ra cho người ta. Khác biệt giữa 2 nền văn hóa, bạn cũng từng ra nc ngoài sống thì bạn biêt họ vô cùng coi trọng quyền riêng tư, cá nhân, thế mà bạn lại đưa rất nhiều người về nhà học==> họ không đồng ý là đúng Nếu đây là người VN thì họ còn cảm thông được. Mình nghĩ bạn mới là nên là người chuyển đi để vừa đỡ phải đền bù cho chị ấy lại cũng đỡ áy này lương tâm vì phản lại lòng tốt của người đã ra tay giúp đỡ mình.
Ðề: Re: Trong Trường hợp này các mẹ sẽ làm sao.... chuẩn luôn ko thể nào khác được,thế nên mình mới nói 2 người ngồi lại tìm tiếng nói chung mà.