Như nhà mình nhá: Nhà chồng luôn có ảo tưởng là chồng mình lương fải mới mấy hai chục triệu, trong khi thực chất chỉ có khoàng 6.5tr thui, có nói thật cũng chả ai tin. Trừ tiền trả nợ NH ( do mình vay tiền mua đất làm nhà) thì 2 vc còn đúng 6tr cho 3 ng lớn và con bé 9 tháng nhà mình + tiết kiệm để trả nợ ngoài+ chồng vẫn đi học. Thế mà em chồng mình phán 1 câu với anh giai là anh ko có trách nhiệm với bố mẹ- vừa trả nợ vừa fải hàng tháng gửi 1tr cho bố mẹ chứ sao( BMC còn rất trẻ). Khổ chồng mình mới lên chức TP mà, cô nghĩ mình găm tiền của anh giai cô ý. Trc khi có em bé lương mình có thời điểm gấp 3 lần xã thì chả thấy ai thắc mắc, giờ sinh xong em bé thì nhập mình giảm 1 chút, xã tăng đc 1 tẹo là ý kiến lun. Hãi quá cơ về em chồng.
Mình cảm ơn các mẹ nhiều nhé, mình cũng mệt mỏi lắm. Hôm rồi cưới em chồng mình cũng mừng 2tr, vậy mà nó vẫn nt cho zai nhà mình để xin tiền chụp ảnh cưới. Mình chỉ nói k có thì chụp ít thôi, lựa túi tiền mình mà tiêu chứ đừng thấy thiếu là xin, và mình cũng nhất quyết k cho. Zai mình bảo vì vợ chồng nó cũng k có nên cho nó thêm 1 ít mình bảo thế trước kia mình k có tiền chụp ảnh cưới thì xin ai? ai cho? và mình cũng chỉ dám chụp có 5 kiểu gọi cho là có thôi chứ có dám phung phí đâu
Bạn ơi. Cái gì cũng có mức độ thôi. Bạn phải lo cuộc sống cho gia đình mình, cho con...bạn phải nói cho chồng bạn hiểu..thu nhập tổng cộng của 2 VC, tiêu pha.., nuôi con..bạn cứ kê tất cả các khoản phải chi tiêu...bạn phải giữ tiền cho mình để khi con ốm, chồng ốm, mình ốm chả có ai cho tiền đâu..mà nói thật cũng chả vay được ai đâu. ở nhà mình cũng thế mình nói với chồng: 1 là: chồng đưa thu nhập của chồng cho vợ để vợ cân đối chi...chồng muốn giúp đỡ ai hoặc chi tiêu gì lớn phải bàn với vợ. 2 là: lương vợ đưa hết cho chồng rồi chồng đưa tiền cho vợ theo các khoản chi tiêu..còn lại tất cả chồng lo nhà cửa, xe cộ...công to việc lớn.... Bạn phải kiên quyết mới được..còn cùng lắm thì lương chồng phải đưa hết cho vợ để nuôi con...còn chồng kiếm thêm được thì giúp đỡ anh em nhà chồng thế nào thì tùy...
Mình cũng giấu nhẹm không cho nhà chồng biết mình mới được thăng chức nữa cơ vì cho họ biết chả ai mừng cả mà còn ghanh ghét, kiếm chuyện bòn rút thêm (họ lại ảo tưởng mà)
Èo sao nhà mẹ này giống nhà mình thế. Chán thế k biết được. Nhưng zai nhà mình chẳng giấu được đâu, hay bô bô lắm cơ, thế nên gia đình nhà chồng cứ nghĩ là lắm tiền lắm ấy. hiện giờ mỗi tháng mình cũng tiết kiệm ra để mua 1 chỉ vàng, kệ ai muốn làm gì thì làm còn đấy là việc của mình. các mẹ thấy thế có được k?
Mẹ nó phải cương quyết thôi kẻo sau này còn mệt nhiều đấy. Với nhà chồng mình không hỗn nhưng cũng phải "rắn" và phải biết nói "không". Chúc mẹ nó bình an, thanh thản.
Đúng là muôn thủa các mẹ ah. Vậy mà sắp tới đây mình lại có 1 quyết định táo tợn đó là về sống chung cùng BMC, k biết có gặp nhiều trở ngại như nhưng lúc k ở cùng k, nhưng mà giờ mình cũng có nguyên tắc riêng và đã thẳng thắn với BMC như thế này ạ. 3 mẹ con về ở chung cùng ÔB, hàng tháng sẽ gửi ÔB 3tr/tháng tiền ăn + 500k biếu ÔB mua thuốc bệnh tiền điện, gas, điện thoại linh tinh mình sẽ thanh toán hết. ( vì phòng của mình có tủ lạnh riêng và điều hòa). ÔB đồng ý nhưng k biết mình có thực hiện được như thé k? Các mẹ thấy có được k? Mình cũng hơi lo lo ---------------------------- Tớ thấy mẹ nó mới có quyết định thế này trong khi lương OX chỉ có khoảng 2 triệu. Mà theo tớ hiểu thì nhu cầu của MC nó có vẻ khá đòi hỏi cao. Bây giờ họ đồng ý thế, nhưng trên thực tế bạn sẽ còn phải chi hơn thế nhiều. Theo tớ bạn chỉ nộp cho OB số tiền lương của OX và thanh toán các khoản chi thường xuyên trong nhà. Tiền biếu OB là tuỳ chứ không nhất thiết phải chi thành khoản thường xuyên. Phần lương của bạn nên để vào quỹ dự phòng vì bạn đâu phải chỉ chi tiêu cho BMC đâu, còn ngoại giao, BMD nữa chứ, nói dại chẳng may OB cả 2 bên nội ngoại có chuyện gì, bạn không có khoản nào lớn để chi tiêu đâu. Nhưng có vẻ bạn đã nói với OB rồi phải ko?
Thật sự mình cũng thấy mệt mỏi thay ,nếu như mình chắc cũng nổ đầu chết mất ,thế chồng mình thế nào?có phản hồi ý kiến ý cò gì vụ đó không?
Nếu cứ tình trạng thế này thì bạn sẽ còn mệt mỏi nhiều. Nói chung là vợ chồng phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Lương vợ chồng bạn có thể cũng chưa phải là cao lắm hơn nữa ở sống ở TP thì trăm thứ phải chi tiêu, còn phải để dành tiền lo cho con cái học hành nữa, tốn kém lắm. Lo cho bố mẹ thì phải lo nhưng anh em thì mình phải tự cân đối, giúp được đến đâu thì giúp còn lại phải tự thân vận động. Mà cũng không có chuyện phải ấn định tối thiểu là phải mừng bao nhiêu cả, bạn thấy thế nào phù hợp thì làm. Túm lại vụ này cứ phải được sự đồng thuận của xã thì mới giải quyết được, không thì phức tạp lắm. Kệ thôi bạn ạ, nhiều lúc cũng cần nghĩ thoáng một tý cho nhẹ đầu. Chúc bạn tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống.
Nguyenvu18hn ơi, bạn ngồi lại nói chuyện với chồng thật bình tĩnh7 cứng rắn xem nào, đừng to tiếng, k tranh cãi, chỉ phân tích. Trường hợp của Sure hiện nay cũng giống bạn vài điểm nhưng cái chính là Sure đã có chồng ủng hộ& có cùng chí hướng. Đừng nên để tình trạng này kéo dài, sẽ càng khó khăn& bạn càng mệt mỏi hơn thôi. Mong đọc được những dòng vui vẻ của bạn
Mình nghĩ rằng đàn ông bao giờ cũng rộng lượng và muốn bao quát thế nên việc sẽ khó bàn nếu như bạn có ý định không thực hiện theo yêu cầu đó. chỉ có điều vẫn phải có ý kiến rành rọt để hạn chế những lần sau và đề chồng bạn hiểu được vấn đề. Mà chẳng hiểu sao gia đình chồng bạn lại như thế.? Họ nghĩ là vợ chồng bạn giầu, lắm tiền nên thi nhau cào cấu,tư tưởng và suy nghĩ này cũng tồn tại cả trong đầu bố mẹ chồng bạn thật khổ. rồi không khéo cũng vì nhưng chuyện như thế này mà vợ chồng bạn lại có nhiều mâu thuẫn, bạn lại mang tiếng là đối nội không tốt. ui trời khó thật. Quan điểm của mình trước hết là lo cho gia đình nhỏ của mình là số 1 còn sau đó với cân đối để quan tâm tới gia đình nội ngoại hai bên theo khả năng của mình.
Chị qua dễ tính đấy, lúc đầu em về làm dâu cũng bị bắt bẻ nhiều lắm, và cũng ko nói với chồng, bức xúc ngày càng tăng và rồi vợ chồng cãi cọ. Sau này em biết cách đối phó trong mọi tình huống rồi nên vô tư đi. Đì em em chấp....còn Chị nên vừa mềm mỏng nhưng cũng phải tỏ ra ghê ghớm cho đằng nhà chồng biết. Đừng nhẫn nhịn mãi...
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng mình, và động viên mình. Mẹ thuygau ơi mẹ nó chia sẻ cho các mẹ cùng học hỏi đi. Mình cũng mong tin của mẹ nó đấy. Và giờ mình cũng buồn hơn cả vì chồng mình còn ngoại tình nữa chứ. Mình quá tin tưởng để rồi giờ mới biết (vì chuyện này đã xảy ra hơn 1 năm rồi, có người nói nhưng mình k tin) và giờ mình cũng đang rối bời lên với bao suy nghĩ, đúng là chưa bao giờ mình lại thấy shock như những ngày tháng này. Sao phụ nữ lại chịu nhiều đau khổ vậy nhỉ? Cứ nhìn thấy con là mình k thể cầm nổi nước mắt, thấy chúng quá đáng yêu và chúng yêu bố yêu mẹ, chúng còn quá nhỏ để hiểu về cuộc sống hiện tại đang diễn ra khó khăn như thế nào. Mình k thể quên được, sao thấy khó thế. Các mẹ cho mình lời khuyên với, nên làm gì khi biết chồng có bồ? và làm sao cho nhanh quên mọi thứ được bây giờ?
nguyenvu18hn ơi, chia sẻ với mẹ nó nhé. Tớ mà trong hoàn cảnh như mẹ nó chắc tớ cũng điên luôn. Tình hình lão chồng mẹ nó giải thích sự vô trách nhiệm của lão ý với mẹ nó trong chuyện tài chính, và gia đình họ đang áp bức mẹ nó. Mẹ nó hãy mạnh mẽ lên nhé. Lão ý phản ứng như thế nào khi mẹ nó phát hiện ra chuyện đó? Điều này sẽ giúp mẹ nó có quyết định đúng đắn, hãy tin là lúc này chỉ có mình mẹ nó đương đầu với mọi chuyện, chắc chắn gia đình họ không đứng về phía mẹ nó đâu. Nghĩ tới những đứa trẻ nhưng cũng nên nghĩ tới cảm giác của mình nữa mẹ nó à. Chúc mẹ nó sớm thảnh thơi giảm bớt stress.
Cuộc sống là vậy.Đôi khi vẫn diễn ra những điều khó hiểu.Theo mình bạn nên nói thẳng với bố mẹ chồng những gì bạn nghĩ vừa nhẹ lòng vừa để các cụ hiểu.Cố gắng hòa hợp là tốt nhất.Còn không cố gắng chịu đựng sau này bạn có con trai đừng đẻ xảy ra như thế là được rồi.