Ðề: Bố chồng quái tính ko đúng lắm, nhà tớ đc cả cặp luôn nhá. BC thì gia trưởng đạt cấp họ rồi. Tuy Mc giữ level cấp gđ thôi nhưng cũng đủ làm VC mình điêu đứng ko bit bao nhiêu lần. Trộm vía ngàn lần, tạm thời bọn mình đang ở riêng...
Ðề: Bố chồng quái tính thế này mn nói chuyện với ck bàn bạc xem sao chứ cứ sống kiểu sống cùng mái nhà mà lại ko thích nhau thì ko hay cho lắm,khổ thân mn quá!
Ðề: Bố chồng quái tính ko ổn mẹ cháu ơi, trẻ con thường nói thật và hay bô bô, ko giữ đc đâu, ko lẽ mình dạy con nói dối về nó bô bô, ông bà nội biết đc, hazzzzzz. còn lắm chuyện hơn ý chứ
Ðề: Bố chồng quái tính chị e phụ nữ chúng m sao phải chịu thiệt thòi nh đến vậy.tốt nhất vc bạn nên ở riêng
Ðề: Bố chồng quái tính Em về làm dâu thiếu tháng nữa là tròn năm, hiện tại chưa thấy gì cả, tất nhiên cũng có cái khác ý nhưng chưa đến nỗi như mẹ chủ top đâu ạ... bc em còn giục em sang ngoại thăm ông bà cơ
Ðề: Bố chồng quái tính Cái này giống nhà em thế, mẹ chồng thì cũng không khó tính nhưng bố chồng thì soi mói sét nét ( . Chả nói luôn đâu mà cứ tích vào đó lúc nào có dịp là nói 1 thể thế mới gọi là ... Haiazzz, em thì ít khi sống chung nhưng sắp tới có lẽ phải sống chung thật vì trên nhà chuyển hết về dưới này...thôi thì mình cứ làm tốt bổn phận của mình thôi còn cái gì nghe được thì nghe không nghe được thì từ tai phải cho chạy qua tai trái ra ngoài cho đỡ nặng cái đầu các mẹ ạ
Ðề: Bố chồng quái tính Hix hix đồng cảnh ngộ với chị về bố chồng ah. Ôi trời ơi em sắp về quê nghỉ sinh em bé, bố chồng em nói ý là em không được về nhà ngoại trước, phải ở nhà nội, nghe bảo là sợ em về nhà ngoại rồi ôm hết của lả về nhà ngoại ), haha có đâu mà ôm cơ chứ, đến là buồn cười
Ðề: Bố chồng quái tính Chuẩn không cần chỉnh mn ạ...cơ mà em biết làm sao đâu, chả nhẽ trước khi cưới lại hỏi và tìm hiểu cả bme chồng à, với cả thường là tốt phô ra xấu sa đậy lại mà thì làm sao bit được. Có trong chăn mới biết chăn có rận mẹ nó nhỉ
Ðề: Bố chồng quái tính chuận chuận với nhà em đó ạ, hazzzzzzzzz, cơ mà con người em hay nói thẳng, ko nói đc, bị kìm nén thì hay suy nghĩ, hay buồn, hay ức, hay khóc, hazzzzzzz mãi ko thay đổi đc và đúng là với người ngoài thì hờn hợt, tốt đẹp vô cùng nhưng có sống mới biết bên trong thối nát ra sao
Ðề: Bố chồng quái tính Vâng, đúng là có trong chăn mới biết chăn có rận. BC e tốt tính thôi, nhưng ông lại có thói quen là trước khi cưới vợ/chồng cho con ông thì ông cứ phải đi tìm... đến lượt em (thấy chồng em khoe) ông cũng đi tìm hiểu, nhưng mà vào 3 nhà thì cả 3 đều k ai ở nhà, cụ lại lọ mọ mò về, hihi, chồng kể xong rồi cả 2 đứa cười nặc,
Ðề: Bố chồng quái tính Hihi, nói chung là cuộc sống chả có gì hoàn hảo hết mn nhỉ . Quan điểm của em tốt là tốt lại, còn nếu không thì cứ sống đúng trách nhiệm và nghĩa vụ thôi. Em thì tính cũng thẳng lắm, ghét nhất cái kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm . Thế nên nhiều lúc cũng làm phật ý mọi người, nhưng mất lòng trước được lòng sau mn ạ.
Ðề: Bố chồng quái tính Vấn đề này căng đây, vậy thì bạn phải mềm dẻo rồi, muốn mình với con mình không khổ thì bạn phải mềm mỏng nhẹ nhàng cố gắng lấy lòng 2 cụ thôi, chứ con một thì bạn chẳng thể chạy đi đâu cho thoát
Ðề: Bố chồng quái tính tốt nhat là nên nhịn và em có thể cho con sang ngoại chơi còn mình về thu dọn vệ sinh nahf cửa xong rồi đi cũng chẳng ai nói được mình. Nên khéo léo cư xử một chút, các cụ già sẽ khó tính khắt khe nhiều