em vừa đọc trên báo về táo , nho này hóa ra mình toàn mua đồ độc về mà cữ ngỡ đỗ xịn em xin cảnh báo các mẹ nhé
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ Đúng đấy. Trước ở VN, mình hay mua táo Gala ở chợ Nghĩa Tân mà người bán hàng bảo táo Mỹ. Sau đó lên Quảng Ninh, thấy bán đầy ở chợ Hạ Long. Từ đó cạch luôn. Táo Gala bên Mỹ mình đang mua ít nhất là 1.99 (giảm giá)/lb (khoảng 4,5 lạng), một kg khoảng $4, tương đương đương 80k. Nếu họ nhập buôn cũng phải 60k rồi. Vậy mà bán ra cũng chỉ 40-60kg. Vậy thì lãi ở đâu nhỉ?
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ Chả phải Việt Nam đâu, ở Mỹ cũng vậy. 80% hàng Mỹ được SX tại TQ. Cái này thì không sao vì các hãng đặt tại TQ nhiều. Nhưng nhiều khi mình order hàng trên ebay, không để ý đến khi nhận hàng mới thấy gửi từ TQ sang. Mình bị dính 4 lần rồi. Thức ăn bán ở chợ Tàu thì không chấp nhận được. Vậy nên người Á hay đến chợ Hàn mua. Giá nhà mình tẩy chay hàng Tàu được thì tốt biết mấy.
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ Thực ra là do người nhà mình hại nhà mình thôi, các tiểu thương ham mối rẻ lời cao
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ Việt Nam bây giờ toàn hàng Tàu thui các mẹ nhỉ, quần áo tàu, thực phẩm tàu, cái gì cũng nhiễm hóa chất hết, các cụ ngày xưa ăn uống kham khổ mà vẫn khỏe mạnh, có bao giờ pít đến ung thư, tiểu đường, huyết áp ...đâu. Chẳng pít thế hệ sau của chúng ta thế nào. Toàn người mình tự đi hại nhau
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ biết làm sao đc, vì lợi nhuận nhiều người có nghĩ đc sâu xa đâu
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ Việt Nam mình toàn hàng tàu thôi. Ăn uống cái gì cũng sợ quá!
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ Bj ra chợ nhìn hoa quả cứ màu mỡ là e khiếp, cũng một lần bị nài nỉ nhiệt tình rồi mua, hậu quả cả nhà bị bác tào đuổi, thế là e từ luôn. Cứ mõi tuần về quê là e xách hoa quả quê lên, vặt từ cây luôn các mẹ ah
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ ra chợ thấy người ta bán nho 45k/nho đỏ, to nhìn mỡ màng lắm, em chả dám mua, cái đó chắc chắn nho trung quốc rùi, ăn vào lại hại người
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ omg, cứ ntnay thì biết ăn cái gì co chứ....................>"<
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ hoa quả ngon của m thì để xuất khẩu bán đi rùi lại nhập hoa quả trung quốc về cho dân m ăn.đến là buồn là chán.giờ hàng trung quốc chàn lan kắp cả việt nam từ hoa quả rùi đồ dùng tất cả mọi thứ đều có mặt hàng của trung quốc.l
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ ;_; vấn đế lúc nào cũng nóng, nhưng cách giải quyết thì ko có, cố gắng làm ng tiêu dùng thông thái thôi c ơi ;_; giờ hàng trung quốc nhan nhản, cái j chả made in china, rồi trứng giả, gạo giả...
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ mình thấy dạo này tràn lan hàng trung quốc,ko biết đâu là thật ,đâu là giả thà mua hàng rẻ tiền trúng hàng Trung Quốc thì còn chấp nhận dx,chứ bỏ tiền mua hàng xịn mà trúng hàng tq thì mình rất bực ak
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ nhà mình hay mua hoa quả trong Metro thăng long, thấy ghi Mỹ, Úc, New...ko biết thế nào nữa, có loại TQ cũng ghi rõ là TQ. còn nho Ngoài chợ 45k-50k hỏi ra thì bảo Ninh Thuận (nghi lắm) nhưng mấy bạn trên diễn đàn mình cũng bán nho N. thuận với giá này ko biết thế nào nhỉ?
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ giờ trái cây bây giờ cứ đội lốt hàng ngoại thôi chứ toàn TQ cả, riết chẳng muốn mua trái cây nữa sợ hàng TQ ăn vào có ngày bệnh như chơi,mua siêu thị còn sợ nói chi mua chợ, sợ mấy bà ngoài chợ quá lúc nào cũng cam đoan hàng ở tỉnh này tỉnh kia mà rờ vào toàn TQ
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ Nhà mình nghèo tiền nên chẳng mua mấy đồ úc, mỹ này bao giờ, cứ đồ việt nam, mùa nào thức nấy thôi
Ðề: Hoa quả trung quốc đội lốt hoa quả úc , mỹ bây giờ đang mùa đu đủ,chuối nữa,rùi bưởi chứ giờ cứ Úc ,rùi Mỹ toàn Tàu cả thui