Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước mình đã thấy nhiều bạn làm cơ quan nhà nước rùi nghỉ vì chán
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước làm nhà nước xác định là toàn con cháu, ko máu mủ ruột già thì cũng là cháu bác hồ nên ko có quan hệ, ko có người đỡ đầu, ko có tiền thì sẽ chả là cái gì hết, có năng lực còn là nhược điểm í chứ. miếng ngon chả bao giờ đến lượt. cây muốn lặng mà gió chả đừng, mình muốn yên ổn, ko gây sự với ai cũng ko phải dễ.
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước đấy là lý do em ko bh làm việc ở cơ quan nhà nc, cho dù lương có cao đến mấy mẹ nó à hix
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Lương thì thấp, chứ đến 3 tr 1 tháng mà khổ sở đủ điều, hơi 1 tí là bị quát, bị mắng .
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Sau khi cầm tập phong bì dầy cộp trên tay, ban thanh tra FBI Việt Nam đi đến kết luân: - Không có tiêu cực gì - Ban lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cơ quan thương cấp dưới nhiệt tình với Đảng - Các đồng chí luôn có tình đoàn kết đùm bọc nhau :3 Gì chớ, có lập ra ban đó chỉ cần phong bì là xong hết muốn hết tiêu cực, chỉ có thay đổi từ trong tâm
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Đọc tâm sự mẹ này mà mình mừng hú chết luôn. Suýt nữa thì mình cũng nhảy vào nhà nước để làm với suy nghĩ ổn định. Giờ thì tởn rồi, tởn ko phải vì đọc tâm sự của mẹ nó mà chính là giờ mình đang bập bõm kinh doanh. Gian nan lắm nhưng được cái tự chủ, và quan trọng hơn mình thấy đam mê với việc kinh doanh này. Chuyện của mẹ nó thì mình cũng ko biết phải khuyên ra sao nữa. Chỉ mong mẹ nó cố gắng vượt qua và sớm tìm được một đồng nghiệp có cùng tâm sự và nỗi khổ giống mẹ nó. Vì theo mình nghĩ chuyện này sẽ giảm đi khi mình cùng có một đồng mình, có nơi để xả mọi bực tức, giận dữ.
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước nếu chán quá thì nghỉ - nếu bạn vẫn xác định làm ở đó thì cố gắng thui
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Nhà nước cũng có cái nọ cái kia, và ko ai gặp hoàn cảnh giống ai cả, bức xúc làm gì cho mệt, ở đâu cũng vậy thôi, làm ngoài ở công ty tư nhân sếp cũng sai vặt đủ kiểu, cả sếp bà lẫn sếp ông rồi cả con sếp nữa í, cũng gạ gẫm, cũng soi mói nhau...chả kém gì
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Đọc hết cả các cm của các bố mẹ rồi mà chả thấy ai nói đến ngành điện lực thế nào ạ. Em đang hóng
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước ố lều e thấy ngành điện lực dc đấy chứ ak, nhà nc nhưng tùy từng vị trí và ngành nghề thui ak, e có đứa bạn chạy vào phòng tài nguyên môi trường xã thui mà đang làm ở cty e doanh số cao cũng bỏ chạy vào đấy chứ ak
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Đúng là trong chán ngoài thèm, mình thì giờ đang muốn vào nhà nước để làm nè
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Có người làm nhà nước cứ thấy nhàn tênh, đi muộn về sớm, tiệc tùng, hội hè cứ phải nhà hàng, khách sạn, món ngon, ấy thế mà.....trong muốn ra mà ngoài lại muốn nhẩy vào.
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Em chia sẻ với mẹ nó, mẹ nó tức làm gì cho mệt. Cơ quan nhà nước như thế mà vẫn có nhiều người xin vào nhỉ ?
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Mình thì ức chế vì có chồng làm nhà nước, Suốt ngày bia bọt, ko tuần nào là ko đi. chán thế
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Chán nhỉ. Mà thật ra em thiết nghĩ là làm ở trong nhà nước thì cơ hội thăng tiến nó không được như bên ngoài, chủ yếu là an phận mà việc gì phải kèn cựa nhau, soi mói làm gì cho mệt.
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước mẹ nó khổ nhỉ, mình cũng đã từng trong nhà nước ra, thực sự là rất áp lực nhiều lúc thấy chỉ muốn chết vì cv vì những lời nói của nhân viên với nhau,có người rất tốt nhưng có người chẳng tốt như vẻ ngoài của họ,nhưng sau khi ra khỏi nhà nước mình thực sự thây khó khăn khi tìm một chỗ làm tốt, vì quê mình họ cứ thích phải nhà nước nên nhiều lúc mình cũng chán lắm, mình làm trong nghành y mà
Ðề: Quá ức chế khi làm việc ở cơ quan nhà nước Mình cũng máu kinh doanh lắm. Cũng đang tính có khi out rồi quay ra làm ăn riêng cho thoải mái. Mẹ nó cho mình ít lời khuyên và kinh nghiệm đi