Báo đây ạ: http://danviet.vn/nongthonmoi/bi-qu...y-ben-dong-lo-giang/2013083011147702p1c34.htm Có mẹ nào đồng hương, gần nhà bác này thì vào nhận đi ạ. Và vài dòng phân tích sự vô lý: "Năm 2009, lứa ba ba đầu tiên của ông xuất ao, trọng lượng bình quân 3kg/con, đem về trên 500 triệu đồng. Lần giở cuốn sổ dày cộp, ông bảo, từ năm 2009 đến nửa đầu năm 2013, ông đã bán ra thị trường gần 40.000 con ba ba giống và hàng ngàn con ba ba thịt, thu lãi từ 250- 350 triệu đồng mỗi năm. " Phân tích đoạn này nhé: Theo thông tin ban đầu, trọng lượng trung bình là 3kg/con => ở miền Bắc mà nuôi ba ba được 3kg rất hiềm mà ở đây bác ấy nuôi được cả ao trung bình tới 3kg! Tiếp theo là về các con số: bác ấy đã xuất ra hàng ngàn con ba ba thịt (lấy chẵn là 1000 con), trung bình mỗi con là 3kg, giá tầm 300k/kg thì bác ấy thu về là 900 triệu, chia cho 4,5 năm (từ 2009 tới nửa đầu 2013) là doanh thu từ ba ba thịt 1 năm là 200 triệu. Tiếp nữa là doanh thu từ con giống, giá con giống mới nở là tầm 5000đ tới 10000đ/con, coi như bác ấy bán được giá là 10000đ (có thể bác ấy nuôi lớn hơn rồi bán thì lãi hơn nên lấy giá cao nhất) thì doanh thu là 400 triệu 4,5 năm, hay 88 triệu 1 năm. tổng là bác ấy thu về từ cả thịt và giống là 288 triệu. Chi phí thì em chưa tính. Vậy mà theo con số bên trên, bác ấy lãi mỗi năm đã 250 tới 350 triệu rồi. "Tiền của gia đình cộng với vay mượn của anh em họ hàng được 120 triệu đồng, ông mua 500 con ba ba giống Đài Loan (cỡ 0,4-0,5cm/con) về nuôi". Không biết có con ba ba nào kích tước có nửa cm không nhỉ? Giả sử là viết nhầm nhé, coi như 0,4 tới 0,5 kg 1 con, theo câu nói trên(tác giả dùng dấu phẩy, nghĩa là 120 triệu dùng để mua 500 con baba) tính ra 1 con sẽ là 240k. Có phải là vô lý không nhỉ? Nếu phân tích cả tỷ suất lợi nhuận... thì mô hình kinh doanh này còn nhiều điều không chính xác, liệu đây là một bài báo thực tế hay bịa đặt? Tác hại của các bài báo vô lý là người dân thấy lợi nhuận lớn, lao vào làm và thua lỗ!
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện Có một đợt báo viết nuôi gà ác lợi nhuận ghê lắm, bạn e (gái nhưng mấu) phi ngay về tỉnh đó, e không nhớ là đâu nhưng không phải Hà Nội, Hà Tây để học tập mô hình trang trại. Hụ hụ, được cô chủ trại kể luôn khó khăn đầu ra, phòng dịch, bị bệnh, và tiền bán cũng không cao như báo viết đâu. Từ đó e cũng không dám tin mấy con số nhà báo đưa ra luôn
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện Ng ta viết thì có thể viết quá lên 1 chút, viết cho thu hút chứ nếu đúng như chị trích dẫn thì là quá vô lý rồi, nếu ng dân ko tỉnh táo, ko nghiên cứu kỹ mà tưởng lợi nhuận cao và ngon ăn đến vậy thì chẳng thua lỗ, như kiểu mấy vụ nuôi nhím với dế ý, cứ bảo nuôi đi, cung cho các nhà hàng dưới hà nội, có biết đâu ng nuôi có tiền đa số từ việc bán nhím giống đấy chứ @@~ đến lúc full rồi mới té ngửa đầu ra, nhà nhà nuôi nhím, ng ng nuôi nhím mà chả biết tiêu thụ đi đâu, chưa kể nhiều vậy giá rớt nữa @@~
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện hix,chẳng thấy báo viết về rủi do dịch bệnh hay chết con giống nhỉ?chẳng lẽ thành công 100% sao?
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện Nhưng ba ba mới nở thì nó bé xíu xiu mà mẹ nó ơi, làm gì mà 0.4- 0.5kg được. mình thấy họ để trên tay ba ba giống nó bé xíu ý.
Ðề: Thắc mắc về một bài báo E biết vụ này, hôm trước có mn chẳng bực mình vì ảnh minh họa là bố chị ấy, chị up lên mạng và bị sử dụng vô lý, kiện lên báo rồi mà có thèm đính chính đâu ... Bó tay
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện k hẳn là viết quá đâu, mà theo như các bác ở diễn đàn nhà báo nói, đây là bài của ctv, có lẽ là do tay bút còn non, cứ nghe theo lời kể của nhân vật (nv thường ước lượng, chả có số chính xác, vì làm tự do mà) rùi pv thì cứ thế ghi chép mà k thử so sánh đối chiếu các số liệu xem có sự vô lý k nên thành phẩm nó thế đấy
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện mình thì nghĩ là cũng ko quá thật vì sao nhiều khi ước lượng cũng đâu có chính sác được
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện Nông dân thật thà, người ta k bốc phét thế đâu, chẳng qua nhà báo bốc phét để có một người nổi bật mà viết thôi. Ngoài ra thì còn người duyệt báo, chắc họ không đọc mà cứ cho đăng nên mới vậy.
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện con ba ba mới nở nó to bằng tầm ngón chân cái hoặc bé hơn 1 chút, làm sao mà nửa cm được, chỗ đó người ta ghi là mua ba ba giống chứ không ghi mới nở.
Ðề: Thắc mắc về một bài báo Nhà mẹ đẻ chị cùng cơ quan xã tớ cũng nuôi ba ba, đúng là nhiều con to lắm, những con ba ba bố mẹ còn tới cả yến đấy, còn ba ba con mới nở ra cũng phải bằng cái chén rồi chứ không phải 0,5cm đâu.
Ðề: Thắc mắc về một bài báo cả yến là giống ba ba khác mẹ nó ạ , mà mẹ nó cứ hỏi xem ở miền Bắc có ai nuôi 2 năm đã được con ba ba 3kg không
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện em thấy báo giờ cũng nói quá nên một chút, nhưng chắc cũng là cũng có nội dung ít , hư cấu ít nữa ah,hihi
Ðề: Đọc bài báo và đọc những con số vô lý em lại muốn đi kiện chẳng biết báo thực tế hay bịa đặt họ tên, cóp nhặt mỗi chỗ 1 ít thành báo