giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi contimmongmanh86, 19/9/2013.

Tags:
  1. thucphamtq

    thucphamtq 0906264689

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    17,239
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Cố lên em nhé, hãy giữ lại đứa con của mình dù khó khăn nhưng nó sẽ là nguồn động viên an ủn em trong cs, hãy quên con người bội bạc kia đi.
    Chúc hai mẹ con em luôn khỏe
     
    Đang tải...


  2. nhimcon85

    nhimcon85 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/9/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Biết là sẽ khó khăn nhưng đừng nên bỏ đi đứa bé dù sao nó cũng là một sinh mạng là giọt máu của mình e ạ, cố gắng quên tên vô lại đó đi để nuôi dạy con thật tốt, hãy nói chuyện với gd để những người yêu thương e thực sự giúp e vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc mẹ con e luôn khỏe và gặp điều may
     
  3. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,903
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Re: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    bạn ơi!!!!! mình đã được làm mẹ nên mình biết niềm tự hào và hạnh phúc nhất của một người con gái là chức danh được làm mẹ mà.Vậy sao bạn lại nỡ bỏ nó đi trong khi sinh linh của bạn đã hình thành đc 6 tháng rồi.
    Đừng suy nghĩ nhiều bạn ạ,hãy chuẩn bị để chào mừng sự ra đời của em bé đi nào :)
     
    haphuongtran thích bài này.
  4. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,370
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Thật khó quá, bạn nên nói chuyện này với bố mẹ bạn. Ông bà sẽ không nỡ bỏ con bỏ cháu đâu, quên thằng bạn trai vô trách nhiệm kia đi. Đừng bỏ con, tội lỗi lắm. Mong bạn sáng suốt
     
  5. mecutom1712

    mecutom1712 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2010
    Bài viết:
    2,238
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Cố gắng giữ con đi bạn, tìm việc online làm thêm, sinh con xong rồi tính tiếp, bạn nên nói chuyện với bố mẹ để ông bà đỡ cho phần nào, có thể sẽ rất khó khăn nhưng bố mẹ nào cũng thương con, thương cháu hết. Xã hội bây giờ cũng thoáng hơn, ko như ngày xưa vì thế bạn đừng bi quan nhé.
     
  6. cún xjnh

    cún xjnh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    1,168
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    đàn ông vô trách nhiệm mình nghĩ mẹ nó lên nghĩ cho kỹ đứa bé vô tội mà
     
  7. Me_PhuongAnh

    Me_PhuongAnh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    5,454
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    lại 1 trường hợp nữa cho con đi ,sống mà thiếu trách nhiệm ,chán !!
     
  8. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    chị thử nc với gia đình xem đã chị ơi, bé dù sao cũng là sinh linh vô tội, llỗi của ng lớn nhưng sao bắt các mẹ phải chịu tội ạ
     
  9. hotgirlphuthuy

    hotgirlphuthuy Banned

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Thằng bạn trai bạn là đồ bỏ đi rồi, bỏ hắn là điều bạn nên làm đầu tiên, còn chuyện giữ hay bỏ bạn nên nghĩ thật kỹ, quyết định nào cũng khó khăn lắm đấy
     
  10. ngaynangkhongem

    ngaynangkhongem Banned

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bỏ tên sở khanh đó đi bạn! Chuyện đứa bé hãy suy nghĩ cho chín chắn nha.
     
  11. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bạn gắng lên nhé, hãy nói và tìm sự giúp đỡ từ gia đình. hãy hỏi ý kiến mọi người trong gia đình mình, bố mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc, dù con cái có thế nào đi nữa!!
     
  12. haphuongtran

    haphuongtran Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Đúng là cần phải nói chuyện với bố mẹ chị trước khi quyết định điều gì chị ạ
     
  13. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,408
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    đúng là con gái khi yêu thì tin tưởng ng yêu, nhưng bạn hãy nhớ rằng: bạn hãy yêu chính bản thân của mình trước, sống phải có trách nhiệm vs bản thân mình, tớ ko pít bạn bao nhiu tuổi, nhưng mà khí bạn qhtd như vậy bạn có ngĩ rằng: nếu như mình có bầu thì sẽ ntn ko, nếu bạn ngĩ dc điều đó thì sẽ ko có chuyện ngày hôm nay.
    nhưng dù sao cũng chúc bạn sớm tìm đc lối đi cho mình ~!~
     
  14. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,272
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    chị nghĩ gia đình sẽ không bỏ rơi em đâu. Em nên nói chuyện với bố mẹ để nhờ bố mẹ giúp đỡ nhé
     
  15. meyuna79

    meyuna79 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,877
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Ôi, mới có 5 tuần thôi đã bị mang rao cho thế nầy, tội nghiệp con quá con ạ :(
     
  16. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    2,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bạn đừng quá lo lắng, người thân lúc nào cũng ở bên bạn mà. hãy có trách nhiệm với những gì mình làm
     
  17. Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    ko biết khuyên bạn thế nào, nếu bạn sinh ra rồi cho con đi thì cả đời bạn cắn dứt, đẻ ra rồi sẽ có tình cảm gắn bó, nhìn thấy con mình rồi lại ko được nuôi thì cuộc đời của bạn còn tồi tệ hơn. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để quyết định mọi việc! Nếu ko thì bạn đi xin tư vấn tại các trung tâm tư vấn, họ sẽ có lời khuyên chân thành!
     
    Linhxinh86 thích bài này.
  18. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Bé trong bụng đã không muốn bỏ đi rồi thì làm sao đẻ ra mà bỏ con được bạn ơi. Anh bạn kia sao mà hèn quá vậy. Gây hậu quả rồi lại định chốn tránh sao.
     
  19. Bambisg

    Bambisg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    Minh chia se cung ban! Tuy nhien mih nghi la co gang giu lai be, du vat va nhung ban se khong co cam giac dan vat ban than
     
  20. thinhtran198

    thinhtran198 Bán đất đấu giá Lương Sơn gần Xuân Mai, Chương Mỹ

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: giúp em với, e bế tắc và ngột ngạt quá ạ!

    bạn này nói đúng đây, sinh ra rồi, bạn nhìn thấy con sẽ không muốn xa nó đâu, nuôi con 1 mình sẽ khổ, vất vả, nhưng con là tài sản, là tất cả
    Cố lên bạn nhé
     

Chia sẻ trang này