Em gửi lên đây một số bài thơ hay mà các mẹ có thể đọc cho con nghe, ngay cả những bé vài tháng mẹ cũng có thể đọc cho con với giọng truyển cảm, nó sẽ giúp các con cảm nhận về ngôn ngữ tốt hơn, và khi lớn hơn 1 chút thì tình cảm của các con sẽ phát triển theo hướng tích cực. Giữ gìn đồ chơi (Dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non, hoặc 2,5-3 tuổi) Cô bé ngồi thổn thức Chẳng có ai chơi cùng Gấu bông ngồi một góc Búp bê nằm xoay lưng "Này búp bê, này gấu Các cậu giận tới à? Rõ đúng là bạn xấu Chẳng quan tâm người ta" Bác đồng hồ tích tắc Đang đếm nhịp thời gian Thấy bé con ngồi khóc Bèn ôn tồn bảo ban "Khi con ngã xuống đất Con thấy chân mình đau Con thấy người bị lấm Lòng con cũng buồn rầu Thế sao con ném gấu Làm gãy tay búp bê? Sao con không chăm sóc Quan tâm đến bạn bè? Đồ chơi cũng là bạn Con phải biết giữ gìn Đừng làm đau thân xác Đừng gợi buồn con tim Lông gấu bông trắng thế Lấm lem là kém yêu Búp bê thì bé nhỏ Phải nhẹ nhàng nâng niu" Biết quan tâm người khác Sẽ có nhiều bạn thân Biết giữ đồ chơi đẹp Niềm vui về quanh năm Nguồn http://www.kidacademy.vn/news/yeu-me.aspx
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ Yêu mẹ ! Mẹ ơi sao ai cũng thế Tai và mắt lại có đôi Nhưng tại vì sao hả mẹ Miệng chỉ có một mà thôi Con người phải có hai tai Để nghe cha mẹ ông bà Biết nghe những điều lẽ phải Muôn màu cuộc sống quanh ta Con người có hai con mắt Mở to nhìn ngắm cuộc đời Tương lai trải dài tít tắp Ước mơ tới những chân trời Hai tai để nghe thật rõ Hai mắt nhìn ngắm mê say Miệng chỉ có một thôi đó Để chỉ nói những điều hay Con còn có một vòng tay Để ôm ấp lấy cuộc đời Ngọt ngào như vòng tay mẹ Êm đềm như những vành nôi Vòng tay để con chia sẻ Để thể hiện những yêu thương Vòng tay ấp ôm lặng lẽ Tan bao gian khó đời thường Hai tay và hai con mắt Con nghe và ngắm thật nhiều Vòng tay ôm ai siết chặt Và miệng nói những yêu thương
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ hay quá, bạn chủ top post tiếp đi, mình muốn có thêm nhiều bài về dạy cho kun và kin nhà mình hihihi
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ CHIA BÁNH Mẹ mua chiếc bánh Bảo chị em ăn Thoáng chút băn khoăn Chia phần sao nhỉ Chỉ nhận nửa bé Dành em nửa to Em cười “Ơ hơ Chị sai rồi nhé, Chị lớn ăn khỏe Phải nhận phần hơn En chẳng dỗi hờn Bé ăn nửa bé”. Mẹ cười vui vẻ Phép chia nhiệm màu Mẹ khẽ xoa đầu: “ Các con ngoan quá!” (Sưu tầm) Bài này để các mẹ đọc cho con, dạy con học cách chia sẻ với những người xung quanh, anh chị em mình, không tham ăn nhé.
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ Cảm ơn mẹ nó đã nhắc lại cho mình 1 điều mà lâu lâu mình quên mất đó là chuyện đọc thơ cho con. Bé nhà mình thì vẫn còn nhỏ nhưng hồi mang thai mình vẫn hay vuốt ve & đọc thơ cho con nghe nhiều lắm, lâu nay lại quên mất. Có lẽ lúc nào cũng phải sưu tầm thêm mấy bài thơ mẹ nó đưa lên đây cho con mới được!
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ Thêm bài nữa nè các mẹ. Lấy tăm cho bà Cô giáo dạy cháu về nhà Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm Nhưng bà đã rụng hết răng Cháu không còn được lấy tăm cho bà Em đi rót nước bưng ra Chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui (Tinchu sưu tầm) @xuke2012: Các con mà được nghe mẹ đọc thơ là thích lắm đó, mẹ xuke nhớ đọc nhìu nhìu cho con nghe nhé, thơ giúp bồi dưỡng tâm hồn và phong phú ngôn ngữ cho các con đó.
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ em cũng đang đọc co con nghe tập truyện, thơ cho bé tập nói đấy. nàng ta cũng thích lắm.
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ Thơ và truyện giúp tâm hồn các con phong phú và tích cực lắm mẹ nó ah. Chúc 2 mẹ con thật vui mỗi ngày khi đọc thơ.
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ bài này hay quá mẹ ạh, đơn giản, dễ thuộc mà lại giáo dục luôn cho trẻ nữa, cảm ơn mẹ nhé!!
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ Yêu mẹ Sáng sớm Dậy thổi cơm Kho thịt cá Em kề má Được mẹ thơm Ôi mẹ ơi! Yêu mẹ lắm. Bài này các mẹ đọc cho các bé từ 3 - 5 tuổi dễ nhớ lắm.
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ thơ hay ghê cơ mà dài thế này gái nhà mình khó học mình thích bài nào ngắn chút cho con dễ học hơn
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ Vâng, đọc thơ, sẽ giúp bé có kỹ năng cảm thụ ngôn ngữ tốt hơn đấy mẹ nó ạ
Ðề: Thơ đọc cho con để giáo dục con trẻ Hihihi, tối qua đọc cho 2 ku nhà tớ nghe tụi nó thích lắm mẹ nó ợ. Ku bé còn đòi chép để đem ra lớp đọc cho các bạn nghe nữa cơ (ku bé nhà tớ học lớp 4 rồi mà vẫn thích đấy!)