Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng hix chia sẽ với tác giả bài viết này ạ ,
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng ôi số phận của ng phụ nữ thật bất hạnh
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng Em đọc xong thì cũng đoán là bài sưu tầm, em mà như thế chắc chẳng chịu nổi mất... khổ thì chịu đc nhưng nhục thì ai mà chịu đc chứ..
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng Dạ lời lẽ bài viết này 100% là sưu tầm ạ !!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng tốt nhất là chấm dứt xừ đi cho xong bạn ạ! Còn hơn là khổ cả đời! Chung chồng nhục nhã lắm thay
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng Nếu là em em sẽ bỏ chồng nuôi con, tuy có thể sẽ vật vã khổ sở đói ăn nhưng đầu óc sẽ thanh thản, ko phải tủi nhục, con cái lớn lên cũng sẽ ko phải chịu cảnh trớ trêu đó. Em tâm đắc mãi một câu: Thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn là đau mãi mãi. Để cho bà mẹ chồng đi mà kiếm đứa khác mà kéo lại vận số cho con nhà bà ấy. Rốt cục tất cả cũng từ bà ta mà ra, mình chỉ vì ko có tiền nuôi con mà chấp nhận sống tủi nhục ở đó mãi ư, thậm chí hoàn toàn có thể bắt bố nó phải chu cấp để nuôi con (dù li dị hay ko) vì đó là trách nhiệm của anh ta. Còn mình thì đi tìm việc thôi, dù có phải lao động chân tay khổ sở vẫn sướng hơn sống trong cái nhà đó, họ coi mình là tấm bùa sống chứ ko cũng đuổi cổ đi rồi ấy nhỉ
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng CHỉ vì không biết làm gì nuôi mình, nuôi con mà chấp nhận sống như phận tôi, tớ trong nhà ấy sao?
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng thương thay cho phận phụ nữ chị e chúng m.sao bao nhiêu bất công bất hạnh đều dồn vào phụ nữ là sao nhỉ
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng Sao phụ nữ lúc nào cũng phải chịu khổ vậy nhỉ. như thế này thì giải thoát đi chị ơi. Ngày trước mẹ em cũng bỏ bố em với 2 bàn tay trắng, nhưng có ý chí và quyết tâm thì chẳng sợ gì đâu chị ơi. Mọi việc sẽ ổn hết thôi.
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng haizzzzz...... buồn quá......................................
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng Chuyện sưu tầm đúng ko chủ top, Mình ko tin và cũng ko muốn tin vào những chuyện này. Mình có thể làm tất cả mọi thứ vì con, vì vậy bất cứ công việc nào mình cũng có thể làm vì còn, Vì vậy với tấm bằng cao đẳng tuy ko xin được việc đoàng hoàng nhưng mình vẫn còn đủ chân tay và sức khỏe, mình sẽ xin làm lao công, phụ bếp,bán hàng.... Thà rằng lao động khổ tý còn hơn là chịu cảnh chồng chung ê chề nhục nhã
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng Đọc bài mà buồn quá chủ top ơi, muốn khóc cho nhân vật quá
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng Chắc đây là bài sưu tầm thôi đúng không mn. Nhưng phụ nữ đúng là khổ trăm bề. Ngày xưa lúc mẹ tớ sinh 2 chị em gái nhà tớ cũng bị bà nội đối xử không có đc tốt lắm
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng nếu là mình em sẽ quyết định ko thể ở lại cái gia đình đó thêm 1 giấy phút nào nữa đâu, ban đầu thì đúng là khó khăn nhưng dần dần mình sẽ kiếm đc cv mà chị
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng đọc mà thấy nhà nàng cũng gần giống nhà m.mẹ m cũng sinh 2 ce gái mà bố m là con trưởng.ba nội m nói mẹ m ko sinh con trai bà cho bố m đi lấy vợ nữa,thế là mẹ m đành phải cố gắng sinh thêm 1 e nữa.may mà là e trai.hixhix
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng dù chị k có cv nhưng vân phải ly hôn thôi chị ah ,mình chịu đc khổ nhưng đung để 2 con mình chịu nhiều tủi thân ,hình ảnh bé thứ 2 nha chị bị đánh đỏ tay mắt nhoè nước làm em thương quá ,trước tiên chị cứ về nha bố mẹ đẻ sau đó đi làm ,công viêc lương thâp hay kho khăn cung đc miên sao con mình nó đc sông trong sự yêu thương chứ thê nay lớn lên ki ức của nó nhiêu vêt thương lắm ,co găng lên chị nhé
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng Chị còn nhiều sự lựa chọn khác mà.Hãy chấm dứt cs đau khổ đấy đi
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng Nếu phải là tôi, dù ko có việc làm trước mắt, phải ăn cháo tôi cũng xin CÁO LUI cùng 2 con gái. Có thể trước mắt ko tìm được công việc phù hợp với khả năng, thì tôi đi làm công nhân, đi làm thuê mướn. Đời đời tôi ko chịu cảnh như vậy đâu.
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng chắc đây là chuyện viết rồi chứ làm gì có người nào cam chịu như thế, sống ko bằng chết
Ðề: Không sinh được con trai, tôi phải chấp nhận phận chung chồng có đấy bạn ơi.ngay cạnh nhà m có đấy.cô ấy còn sinh 1 trai 1 gái thế mà vẫn chịu cảnh chồng chung đấy.chồng cô ấy những 3 vợ chứ ko phải 1 đâu