Thường xuyên đánh đập con chồng và bị hàng xóm nhắc nhở nhưng Trang chẳng nghe. Khi chính quyền địa phương vào cuộc thì thân thể bé gái đầy thương tích và người mẹ kế nói rằng đánh con để dạy dỗ. Căn chòi lá ven đê, nơi bé gái 5 tuổi bị mẹ kế đánh đến nhập viện. Ảnh: Thiên Phước. Ngày 6/10, thượng úy Mai Văn Nghĩa - Phó công an xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ Bùi Thị Trang (30 tuổi) đánh con riêng của chồng cho công an huyện xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự Theo ông Nghĩa, tại biên bản ghi lời khai ngày 4/10, Trang thừa nhận nửa năm nay đã 5 lần đánh con riêng của chồng là bé Trần Thị Ngọc Hân (5 tuổi). Ngày 18/9, Trang lại đánh bé Hân bằng khúc gỗ làm thân thể chi chít vết bầm. Bác sĩ xác định, tay, chân, đầu, mắt... Hân có 16 vết đánh bầm tím và điều trị nội trú gần một tuần. Trao đổi với VnExpress.net, anh Trần Văn Vũ (cha bé gái) cho biết, người vợ đầu sinh cho anh cậu con trai và khi hai người bỏ nhau, đứa bé về Trà Vinh sống với mẹ. Hân là con của người vợ thứ hai, còn Trang (vợ ba) vừa sinh bé trai 10 tháng. Do nghèo nên anh mượn đất người quen cất chòi ở tạm ven đê với Trang. Trang khóc khi cho rằng đánh con chồng để dạy dỗ, không biết hành vi đó là vi phạm pháp luật. Ảnh: Thiên Phước. Theo anh Vũ, Hân hay nghịch phá nên mẹ kế đánh để dạy dỗ, không phải vì ghét. "Hồi tôi đi làm thuê ở TP HCM, Trang có bầu mà vẫn cố gắng cưu mang bé Hân. Tôi thấy vợ đánh đòn vậy là vừa, không quá đáng vì Hân quá lì lợm", anh kể. Cũng như chồng, Trang giải thích lý do đánh bé gái là để răn đe mỗi khi Hân đi chơi về muộn. "Đường đê sình lầy lội, vậy mà ngày nào Hân cũng lội đi chơi, té dơ hết quần áo. Lúc tôi đi làm vịt thuê lấy tiền nuôi Hân thì không ai để ý, nay đánh đòn để dạy con thì bị cho là vi phạm pháp luật", người mẹ kế phân bua. Ông Lâm Dũng Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Đại Ân 1 cho biết, trước nay lần đầu tiên địa phương xảy ra trường hợp bạo hành trẻ em. Xã kiên quyết đề nghị cơ quan điều tra củng cố hồ sơ khởi tố người mẹ kế đánh đập con chồng để làm gương. Hiện bé gái được chính quyền địa phương giao cho ông bà nội chăm sóc. http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/10/be-5-tuoi-bi-me-ke-danh-nhap-vien/
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( mấy đời bánh đúc có xương..... ở xóm mình cũng có chị là mẹ kế đấy tuy k đánh đập nhưng ăn k cho ăn, mặc k cho mặc để nó nhịn đói toàn bốc gạo ăn đấy, mình thương lắm nhưng chẳng giúp gì đc nhìu.hic....
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( HAIZZ cuộc sống mà sao nhiều người tàn nhẫn thế giải thích phân bua càng thấy ghế , trẻ con thi nó có tội gì, chú mình cũng lấy vợ hai nhìn cảnh mẹ ghẻ con chông mà mình thương 2 thằng em mình lắm giờ nó lớn rồi mà vẫn thấy thương vì ông bố nhu nhược
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( haizz mấy đời bánh đúc có xương ........
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( đời người như một bể khổ, mỗi người có cái khổ khác nhau. Nhưng dù có ghét đến mấy thì nó cũng là một đứa trẻ con thôi mà. Nó đã không có mẹ ruột rồi thì khi đã lấy bố nó rồi thì không đc bằng mẹ ruột thì cũng đừng đánh đập nó như thế chứ
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( Dã man quá! ác hơn thằng Tàu!
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( cũng có nhiều trường hợp mẹ ghẻ yêu quý con chồng mà, ko phải ai cũng độc ác như mụ này đâu các chị ạ
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( Nhìn mặt bà này cứ ghê ghê thế nào ấy
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( nhìn cái bản mặt nó đanh đá gớm ghiếc thế cơ mà. Đúng là ko có tính người!
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( khác máu tanh lòng mà ko chuyện gì có thể nói trước được
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( Hình như vụ này xảy ra lâu lăm rồi mà
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( Tuy không phải con mình đẻ ra nhưng nó là trẻ con mà. Sau này già các bà mẹ này cũng sẽ bị đối xử như thế.
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con c.gd tan nát chỉ khổ con trẻ thui
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( đúng là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời.... em thấy mẹ kế và con chồng nhiều gia đình cũng không hhopwj nhau lắm, nhwgn mà bé kia còn bé quá mới 5 tuổi, đánh thế cũng tội nghiệp ah
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( Đấy là lí do vì sao dù khổ sở người mẹ vẫn cắn răng chịu đựng vì con, ngày nay ly hôn nhiều, nhiều lúc mình bực mình cãi vã với chồng cũng nghĩ đến ly hôn, Ly hôn thì dễ nhưng nghĩ tới con, nghĩ tới cảnh bố lấy vợ mẹ lấy chồng con trở thành bơ vơ ko cha ko mẹ, phải vay mượn thứ tình cảm thừa thãi của bố mẹ kế, nghĩ đến đây mình lại đau lòng, mình thương và thương con rất nhiều, Nên dù sao cũng phải cố gắng chân trọng nhau để con bớt khổ
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( mấy đời bánh đúc có xương, khổ thân cháu quá, hic hic, ông bố cũng ...chả ra gì, 3 vợ, để con khổ thế mà đc à? Hic hic
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( hic,mẹ kế mà đc quyền đánh đập con ngta nthe à ( dã man qá,hic
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( Tội nghiệp cháu bé quá chúc cho bé mau khỏi.
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( Các cụ đúc kết rồi. Cấm bao giờ có sai! Dì ghẻ con chồng! Khó tránh híc 2 chữ " lương tâm" giờ đánh vần khó thật!
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong, trên đời có luật nhân quả cả thôi
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( Đúng là mấy đời bánh đúc có xương.....Thế nên các mẹ phải tự chăm lo cho bản thân mình để mình còn có sức khoẻ chăm con mình nữa chứ...
Ðề: Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện, dù k có tình mẫu tử cũng nên tình người chứ ( mẹ kế này k có tình người gì hết,chỉ có cho con bà ta bị ng ngoài đánh thì bà ấy mới biết thương cho con ng khác