Ðề: Chán cái công việc này hehe, mình cũng nhảy đây, nhưng tính toán thế nòa mà lại nhảy từ 4,5 xg chỗ 3 tr, chán hết cả con người, kinh tế không biết còn khó khăn thế này tới bao giờ
Ðề: Chán cái công việc này Hoàn cảnh chị cũng gần giống em vài tháng trước. Em nghỉ chỗ đó rồi. Theo quan điểm của em là lương thấp cũng được nhưng phải cho mình kinh nghiệm. Vất vả tích lũy kinh nghiệm bây giờ thì sau này kt khởi sắc còn có khả năng thăng tiến nhanh. Chứ kinh nghiệm thái thịt, khuân đồ thì chẳng cần thiết lắm. Em nghĩ chị vừa làm vừa nên tích cực tìm việc khác đi ạ
Ðề: Chán cái công việc này Nên nghỉ việc tìm chỗ khác bạn ơi.Mình cũng giống như bạn và cũng đang chuẩn bị xin nghỉ để tìm chỗ khac.Cv mình tẻ nhạt và vô vị quá.mình thấy không thể phát triển được.Dần dần nó sẽ làm mất đi nhiệt huyết.Bạn cứ nên tìm việc trong quá trình này.
Ðề: Chán cái công việc này Hãy leo lên đỉnh núi bằng cách leo lên từng bậc thang, đừng nóng vội quá bạn trẻ ạ! Mỗi cv ta làm đều là những kinh nghiệm cho ta sau này đấy
Ðề: Chán cái công việc này vâng e cũng nận ra điều đó,nhưng mà nh lúc lại thấy nản, vì ko bit mình đang theo đuổi để làm gì
Ðề: Chán cái công việc này em cũng muốn thoát khỏi sự nhàm chán nhưng mà kinh tế ko có sống kiểu gì đc ạ
Ðề: Chán cái công việc này đành phải an ủi nhau là cố gắng chờ thời cơ vậy @@ đi làm đã chán thất nghiệp còn chán hơn ấy ạ hic hic
Ðề: Chán cái công việc này mẹ nó đừng la chán, nếu ko thcíh hãy cố gắng tìm việc khác, thời buổi bây giờ phải chấp nhận nhiều thứ lắm
Ðề: Chán cái công việc này chấp nhận ban đầu thôi biết làm thế nào bây giờ bạn (u) Nhưng dần dần mà cứ thế này thì chắc nên tìm việc khác cho xong
Ðề: Chán cái công việc này Bạn ơi kế toán cũng phải làm nhiều vc khác nữa.Có mấy ai chỉ ngồi hạch toán này nọ đâu.Còn phải chạy ngược chạy xuôi ý chứ.Nếu cv của bạn có thu nhập khá thì chấp nhânk đi.Còn lương èo thì nghỉ tìm vc khác.
Ðề: Chán cái công việc này rất là buồn vì lương lại quá là èo cơ chị ạ, chứ nếu mà khá thì kêu làm gì hả chị , nhưng thôi, cố gắng, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, hehe