Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" giống lão nhà mình thế, mình toàn trêu lão ấy là lão ấy nói luôn, may mà vớ được chồng phải cưới vội
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" mình thì cũng có nhưng mà tất cả là quá khứ rồi chồng là mối tình đầu và cũng là chồng mình
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Em có 2 ng chính thức đc tính là ng iu cũ. Mà cái tội là 2 anh này lại chia nhau hết mấy năm sv cuả em nên mới nhớ lâu. 1 anh thì giờ chả biết tung tích ở đâu nên cũng k quan tâm nữa, 1 anh thì chưa vợ nên nhiều khi vẫn tơ tưởng tí nhưng cũng 2 năm có lẻ rùi chưa gặp.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" thế nhiều ít là yêu bao nhiêu người trong bao nhiêu năm hả mẹ nó?
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" có đc kể ngừoi mà mình rung ring ko hả các mẹ,hay chỉ người chính thức nhận lời yêu?
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" hehe, lại nhớ " một thời oanh vàng này còn đâu" =))))))) ngày xưa em chỉ yêu đơn phương 1 người thôi, còn bây giờ là yêu ox nhà em, ny cũ cũng có chút đặc biệt vì có chút tình cảm với nhau, tuy nhiên vì có lẽ anh ấy yêu em không được nhiều như em tưởng và không chờ đợi đc nên đành chia tay, giờ thỉnh thoảng buồn vẫn nghĩ về ngta nhưng mà luôn biết rằng đã là quá khứ rồi, giờ chỉ yêu ox thui hihi
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Mình thì nhiều ng yêu quá đếm ko hết và còn ko nhớ hết tên nữa, hjc hơi đa tình các mẹ nhỉ.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Ôi đọc bài này hay quá. Tiếc là tớ chẳng có j để nhớ về người yêu cũ cả. Cũ của tớ chỉ có 1 và bây giờ đang làm cùng cơ quan. Được gặp nhau suốt nên thành thói quen lúc nào cubgx bên cạnh rồi. Tớ và anh ấy hợp nhau lắm nhưng duyên số không lấy được nhau. Chồng tớ bây giờ tuy 2 vc cãi nhau suốt ngày nhưng tớ nghĩ số mình phải lấy người như vậy. Tớ chưa bao giờ tiếc nuối về quá khứ. Lúc nào cũng trân trọng và coi đó là mối tình đầu đẹp. Hihi.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" hihihi kỷ niềm.... ai cũng có và đôi khi lại ùa về như gió mùa ấy nhỉ?
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" đôi khi ko có người cũ lại hay ý chớ, em thì gặp lại người cũ thấy cứ sao sao ý, ko đc tự nhiên các mẹ ạ
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" hế hế, yêu từ lúc bé bé đến giờ già rồi nên ko đếm dc và cũng ko nhớ nỗi mẹ nó ah.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn giang dở ,thực sự thì e thấy đối với nhiều người mãi ko thể quên hình bóng người cũ nhưng mà hiện tại mới là quan trọng nhất
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" chuẩn chuẩn,quên làm sao đc vì nó ăn vào tiềm thức mất rồi.Có chăng hiện tại ms là quan trọng và ko nên để qk làm ảnh hưởng đến hiện tại.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Nhiều khi e cũng nhớ đến ngy cũ và nc, vẫn có 1 cái cảm giác gì đó! ^_^
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Em chẳng có người cũ mà nhớ mới chán chứ.Tiếc sao thời đấy không yêu đi 1 vài anh sau này mà nhấm nháp kỷ niêm.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" e chua có ai và cũng k muốn có, em muốn tình đâu là tình cuối lun,hi