Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Ôi chết cười với cai giọng điệu nhà bác chủ top. Nói thật là em mà sắp gặp lại ng cũ thì chắc hồi hộp lắm, miệng có nói là bình thường thì bên trong cũng là k bình thg, chả thể nói trc đc. Tình cảnh của ex bác hiện nay lại hơi bị nhạy cảm và dễ yếu lòng nên k gặp là hơn.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Anh nên im lặng, đừng để hạnh phúc gia đình bị xáo trộn, tốt hơn hết là anh hãy coi như không nhận được tin nhắn và cũng quên chuyện tin nhắn đó đi. Đừng để vợ anh phải buồn
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? CHủ top ko biết đã gặp lại người cũ chưa? Tặng chủ top bài thơ: Bài thơ này mình đọc trên mạng, giờ vẫn thấy rất cảm động.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? gặp như 2 người bạn có gì đâu nhưng bản lĩnh của bác cần được tôi luyện và giữ vững trong hoàn cảnh này nếu ko bác sẽ để vợ bác nt cho 1 ai đó là ''em buồn quá, em mới ra tòa hôm t2 vừa rồi vì chồng em phản bội em, qua lại với con ng yêu cũ, hôm nào rảnh em muốn đi u nước nói chuyện với a'' đấy bác ạ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Đây là bài thơ "Vô đề" của tác giả Nguyễn Thụy Kha Trước đây, hồi chưa kết hôn có một lần đến thăm người cũ vào một đêm trăng. Trên đường về chợt nảy bài thơ viết về tâm trạng của 2 người, nhưng lâu rồi không nhớ ra. Ngày đó về có chép vào một quyển sổ nhưng không nhớ quyển nào, lúc nào rảnh tìm lại rồi chép lên đây tặng các bố mẹ nhé!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? đọc xong rồi xóa, im lặng là vàng, ko đến khivowj biết tình ngay lý gian, hạn phúc bây h là trên hết bạn nhé
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? bạn nên kiên quyết ko nhé , tốt nhất là ko bao giờ gặp nha đừng để vì chuyện đó mà làm mất hạnh phúc gia đình
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Em cũng từng trong hoàn cảnh của anh, tuy nhiên em đã chọn lựa cách coi như người đó không tồn tại trong ký ức của em. anh xem, nếu thấy vợ con mình còn quan trọng với mình thì tốt nhất nên cắt đứt hết liên lạc với cô ta đi, anh thử đặt mình vào vị trí vợ anh đi, nếu biết chồng còn qua lại với tình cũ" dù không biết con tình cảm gì không" thì cô ấy ắt sẽ rất đau lòng đấy anh ạ, đừng nỡ lừa dối cô ấy nhé, chúc gia đình anh hạnh phúc!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? đừng tự phá vỡ hp gia đình mình bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Bác chủ top cứ gặp đi, đã cũ rồi thì khó mà có cảm giác trở lại lắm, Em vừa gặp người yêu cũ cách đây 1 tuần trong 1 lần đưa em gái đi bệnh viện khám nhưng ko còn cảm giác gì nữa, mặc dù mối tình của bọn em gần chạm đích rồi. về người yêu cũ nhắn tin, A muốn yêu em thêm 1 lần nữa, em nhắn lại là đừng vì ích kỷ cá nhân mà làm tổn thương đến người khác anh nhé, thế là anh ấy im lặng luôn.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Nếu là mình mình sẽ đi, dù sao cũng một thời thân mật, làm người ai làm thê! Nhưng đừng quá đà nhé!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? theo em, cả 2 đã có gia đình riêng, nếu 2 người gặp lại thì ko tốt cho cả hai mà còn ảnh hướng xấu tới gia đình 2 bên nữa, mong anh suy ngĩ cẩn thận vấn đề này
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Tình cũ không rủ cũng đến, quả là chẳng sai tí nào nhỉ?!? Tốt nhất bố nó ít liên lạc càng tốt ợ!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? bác này cũng đã có câu trả lời cho mình rồi thì các mẹ khuyên bác ấy ko đi bác ấy vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim thôi
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? tình cũ không rủ cũng tới, lời dạy của các cụ chắc cũng ko sai đâu ạ, tránh được đến đâu thì tránh thôi ạ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? hiaz, nếu là e e cũng đi gặp ạ, ko quên đc đâu ạ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? mình thì nghĩ là thôi bỏ qua đi. Nhiều khi vì này nọ mà vợ bạn lại khổ thôi
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? 30 tuổi dù có thể gọi là chín chắn nhưng thật sự ko nên như vậy. Dù chín chắn tới đâu, tình cảm cũng vẫn có thể lung lay, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên phòng hơn là chữa