Cần giúp: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi khanhtranvegiare, 19/9/2013.

  1. Mẹ Mây biếc

    Mẹ Mây biếc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    1,779
    Đã được thích:
    566
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Mình tuyệt đối không thể thông cảm với những mẹ nào bỏ con chỉ vì con là gái. Nếu bạn bỏ con, bạn không xứng đáng làm mẹ. Nếu bạn đã không xứng đáng làm mẹ một lần, sao bạn nghĩ mình xứng đáng được làm mẹ lần nữa?

    Chồng mình là con trai trưởng cả dòng họ nhiều đời độc đinh, bé đầu là con gái, bé hai cũng là con gái. Mình rất yêu con và còn thương con nhiều hơn vì con là con gái nữa.
    Nhiều mẹ, kể cả bạn thân của mình, toàn lấy lí lẽ rằng gia đình nhà chồng, rồi chồng mình gây áp lực nên mình dù rất thương và không muốn cũng đành bỏ con. Xin lỗi các bạn chứ mình nghe những lời lẽ đó mình không nghe được. Bạn là mẹ, bạn phải bảo vệ con mình chứ không phải núp dưới cái nê là sức ép từ mọi người xung quanh để biện hộ cho quyết định của mình.

    Dù ai gây sức ép đi nữa, mong các mẹ đừng quên rằng chính các mẹ, chứ không phải bất kì ai khác, là người đã ký quyết định cuối cùng lên án tử của con!
     
    Đang tải...


  2. thu2912

    thu2912 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Chắc chị chủ top cũng buồn và suy nghĩ nhiều về vấn đề này, dù trai hay gái cũng giữ lấy chị ạ, chúc chị có quyết định đúng đắn
     
  3. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Bắt mạch cũng không chính xác lắm đâu Mẹ nó ơi, máy siêu âm cũng không chính xác nữa kìa.
    Con nào cũng là con mà :D
     
  4. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Mẹ nó cthể cho em xin số đt và địa chỉ nhà bác ý đcj ko ạ,e cũng xin cảm ơn góp ý của các mẹ,ko fải e ko thương con e nhưng vì hạnh phúc,vì muốn giữ bố cho bé đầu nhà e mà e buôc fải làm vậy
     
  5. angeleyes1612002vn

    angeleyes1612002vn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    3,222
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Bạn muốn giữ bố cho bé đàu vậy sao bạn k muốn giữ em của bé lại. Mọi lý do chỉ là ngụy biện cho mong muốn có con trai của bạn thôi. Bạn suy nghĩ đi, bao nhiêu ng muốn có con k đc người ta chờ 5 năm, 10 năm vậy tại sao ng ta vẫn HP và cố gắng k ngừng để con về bên mình?
    Con cái là lộc trời cho, bỏ con là tội giết người sau này sẽ bị quả báo đấy bạn ạ.
    Bạn đọc cái này nhé: http://adidaphat.jimdo.com/nạo-phá-thai-có-nên-không/
    Hy vọng sau khi đọc xong bạn sẽ có suy nghĩ khác. Chúc mẹ con bạn luôn đc bình an ở bên nhau 9 tháng 10 ngày
     
    angel21hp thích bài này.
  6. angel21hp

    angel21hp Chip Mây

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    2,008
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Mẹ ơi, mẹ có nghe không?
    Tiếng con nức nở trong lòng mẹ đây
    Con đau đớn, kêu gào thảm thiết
    Mẹ có nghe không hả mẹ ơi?
    Sao cũng là con mà mẹ lại làm thế?
    Với anh chị mẹ ân cần yêu thương
    Còn với con mẹ lại căm hận
    Nỡ bỏ con không chút xót thương?
    Con đau đớn và đầy căm phẫn.
    Con sẽ không rời bỏ
    Quyết ở lại để làm mẹ đau đớn
    Để mẹ chẳng thể có ngày an vui.
    Nhưng thực lòng con khao khát:
    Được mỉm cười cùng mẹ
    Được nắm tay nói tiếng: Mẹ ơi!
    Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con
    Con xin hứa sẽ không làm mẹ khóc
    Và cả đời sẽ làm đứa con ngoan…


    Tội phá thai có chết ngàn lần cũng ko chuộc được, có sám hối muôn kiếp cũng không thể được. Em, đừng vì sự ích kỷ của người lớn mà giết chết chính đứa con của mình. Một kiếp mất thân người, vạn kiếp không có được. Con vì nhân duyên đặc biệt mới đến với em trong cuộc sống này. Con đến để báo ơn, em giết con thì em tạo oán, con đến báo oán mà em giết con thì oán oán chất chồng, đời này và muôn đời sau, cả vợ chồng em, anh chị của bé cũng ko sống tốt đẹp và thanh thản được đâu. Em có nghe chị Bích Hằng nói chuyên về các vong linh thai nhi ở BV Phụ sản chưa??? Những điều này hoàn toàn là có thật. Thú dữ còn ko ăn thịt con, sao em nỡ bỏ con từ trong trứng nước chỉ về 1 phút mê lầm của chính vợ chồng em?

    Chị, cũng 2 con gái và chị hoàn toàn hạnh phúc. Chồng chị cũng độc đinh, bmc chồng mê thèm con giai nhưng con là con của chị, chị xù lông nhím bảo vệ con đến hết kiếp này. Sao em nỡ có ý nghĩ như vậy với con em, nếu em sinh bé ra, bé cũng như chị bé bây giờ, liệu em có làm nổi không? Chị post thêm bài này cho em đọc nhé, hoàn toàn là sự thật đấy.


    Mọi người tin hay không thì tùy, nhưng có một điểm tôi muốn chia sẻ là những tác hại của việc nạo phá thai lại đã được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết cách đây 2600 năm. Trong đó Ngài chỉ rõ việc nạo phá thai có thể gây ra:

    1. Hại cho sức khỏe và tổn thọ cho bố mẹ. (Trong cả đời này và đời sau)

    2. Gây vô sinh hiếm muộn ở người nữ. (Trong cả đời này và đời sau)

    3. Con cái bệnh tật, yếu đuối, hoặc chết yểu. (Trong cả đời này và đời sau)

    4. Gây ra bệnh tật hiểm nghèo cho người mẹ. (Trong cả đời này và đời sau)

    5. Tạo ra oán thù không thể tẩy rửa gây ra bởi vong linh của đứa bé. (Trong cả đời này và đời sau)

    6. Nếu không sám hối, tội nạo phá thai sẽ bị đầy xuống địa ngục vô gián. (Vô gián là không gián đoạn, ko biết đến ngày được độ thoát)

    Cần biết, để có được thân người, phải chịu hàng ức kiếp trong địa ngục, nghìn kiếp súc sanh. Nay vừa được thân người chưa kịp hưởng phước người đã bị chính cha mẹ mình trừ bỏ. Làm sao không hận đây.

    Đặc biệt gửi em bài này em đọc. Em có thể không tin, nhưng những lời nói của chị hoàn toàn là chân thật.

    Phán Quan đang xử lý án hồn trẻ tại “Thành Thác Oan Khóc”. Tôi nghe thấy có hồn trẻ gái đang kêu lớn: “Tôi hận các ngươi, hận chết các ngươi, vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi, các ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không được chết tốt, vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi, ta nhất định sẽ quay lại tìm các ngươi báo thù.” Nó một mực kêu lớn trong đau khổ. Oa! Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có tâm oán hận thật lớn. Đứa hồn gái này trông có vẻ lớn hơn những hồn trẻ khác, Phán Quan nói hồn gái này chỉ mới 6 tháng; sau khi cha mẹ biết là con gái, lần thứ hai bị phá thai, hai lần đều là 6 tháng bị phá thai, do đó hồn gái thượng cáo Diêm Vương, Diêm Vương phê chuẩn nó tiếp tục nhập thai đòi nợ.
    Qua đó câu thông với đứa trẻ này xem sao, tôi niệm một câu A Di Đà Phật cho nó, hỏi nó tại sao thống hận cha mẹ như vậy? Hay là thôi đi đừng tìm bọn họ nữa, dù sao bọn họ cũng không muốn có con gái, ngươi đầu thai rồi bọn họ cũng không đối xử tốt ngươi đâu, sao mà khổ thế?
    Đứa trẻ này lại kêu khóc oa oa. Nó nói là không được, bất luận đi đến chân trời góc bể, cũng phải trả thù, nhất định không buông tha bọn họ, nó nói trong tức giận và kích động rằng bọn chúng đã giết hại nó lần thứ hai rồi; khi nạo thai lần thứ hai, bác sĩ có nói làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng cha mẹ nó nói quan trọng nhất là giữ cho người lớn an toàn còn đứa nhỏ thì không cần, do đó sẽ sử dụng phương pháp xử lí có lợi cho người lớn.
    Đứa trẻ gái khóc mà nói tiếp, lúc đó tay chân nó dùng hết sức đá trong bụng mẹ, hy vọng có thể sớm ra ngoài, nhưng bác sĩ đã dùng tay ấn vào đầu nó chích một liều thuốc, sau đó nó đột nhiên cảm thấy toàn thân tê đau không còn sức nữa; rồi bác sĩ dùng kéo cắt đi tay phải hai miếng, dùng kiềm gắp ra, lại cắt đi chân nó 4 miếng, rồi dùng máy hút ra, lúc đó nó cảm thấy lạnh lẽo đến cực đau và nhức xương, thân mình cũng như vậy.
    Đứa trẻ gái vừa khóc vừa nói: “Phần đầu, cái tai và con mắt bị cắt đi từng miếng từng miếng, đặc biệt là cắt đầu rất đau, phần đầu bác sĩ cắt rất nhiều lần, lại dùng cái móc hình dao nhọn móc tôi ra, lại dùng kiềm gắp tôi ra v.v... Mỗi khi bác sĩ cắt tôi một miếng thì thân tôi đau đớn vô cùng, cả người không sức phản kháng, máu chảy liên tục không ngừng, loại đau khổ này tôi vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không quên đi được. Đặc biệt là người bác sĩ phá thai lần này kinh nghiệm lại không được phong phú cho lắm, bà ta động tác chậm hơn người bác sĩ lần đầu, mà còn làm lỡ tay; vốn là có thể cắt ít đi vài miếng, nhân vì bác sĩ lỡ tay làm không tốt nên tạo thêm rất nhiều đau khổ, ví như: cây quậy, máy hút, móc câu v.v... đều dùng nhiều hơn lần trước, tất cả những đau khổ này đều do bọn chúng không cần tôi nữa mà tạo ra. Tôi không gây phiền phức cho bác sĩ, vì bác sĩ có đề nghị sinh tôi ra nhưng bọn chúng không nghe, là bọn nó không cho tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, là lỗi của bọn nó, một lần lại một lần muốn tôi chết, tôi vĩnh viễn oán hận cả hai bọn nó, tôi muốn chúng nó không được chết tốt, vĩnh viễn không tha cho chúng nó.” Rồi lại một lần khóc la trong đau khổ nữa, ôi! Thật đúng là! Thật là tâm oán hận rất nặng nề vậy, xem ra đôi cha mẹ tại dương gian này phải tích cực sám hối vậy, thật ra sinh nam hay nữ có gì khác nhau đâu!
    Phán Quan nói: “Hồn trẻ này đã được Diêm Vương nhiều lần phê chuẩn đầu sanh cùng một nhà cha mẹ đòi nợ, lần này hồn trẻ này có thể cầm lệnh bài trú trong tử cung của mẹ. Đợi khi nó thành hình người rồi thì lệnh bài này sẽ ở bộ phận sinh dục của nó, bác sĩ sẽ ngộ nhận nó là nam. Do đó đứa trẻ gái này sẽ được cha mẹ song thân yêu thương trong thời kỳ mang thai, mong chờ nó ra đời; tuy nhiên cuối cùng bọn họ sẽ thất vọng vì sinh ra con gái, đó là phán lệnh của Diêm Vương. Bọn họ không biết an phận giữ mình, phá hoại pháp kỷ âm luật, phạm tội giết người. Đôi cha mẹ này vốn có phước báo khá tốt, nhưng vì có hai lần phá thai, hành vi sát sinh này đã toàn bộ tiêu giảm gần hết phước báo và thọ mạng, sau này lại còn phải chịu đựng sự bất hiếu của trẻ này. Thật ra cũng không phải Diêm Vương phán lệnh cho người cha mẹ này chịu khổ, chỉ có điều tự thân hai người này không tuân thủ định luật vũ trụ là không được giết người; nếu như lúc đầu mang thai bọn họ cho ra đời đứa con nhỏ thì không bị tiêu trừ gần hết phước báo và thọ mạng. Nhân như thế nào, quả như thế đó; bất luận là giết hại chúng sanh nào, tương lai cũng sẽ bị nó giết lại, đoản mệnh, nhiều bệnh là khó tránh. Bất luận thời đại khoa học phát triển mau chóng như thế nào, ba định luật âm đức căn bản của âm luật - cứu mạng người, thành toàn quả phụ thủ trinh tiết, chí thiện không để người biết, 3 hạng mục này vĩnh viễn không thay đổi. Tiêu chuẩn thiên địa nhân luân cũng vĩnh viễn không thay đổi, mỗi một sinh mệnh đều có quyền lợi sinh tồn. Tại địa ngục mỗi ngày đều có quá nhiều hài nhi nhân vì phụ mẫu dương gian phá thai nên đến đây trình diện, âm luật sẽ nghiêm trị loại chúng sanh sát nhân này, cho dù khuyên người phá thai cũng sẽ bị giảm phước thọ, nói chi đến tự mình phá thai.


    Với thai nhi mẹ thành tâm sám hối
    Tội lỗi này biết gửi vào đâu
    Giờ mẹ đây chỉ biết dập đầu
    Xin con trẻ đừng oán hờn thêm nữa
    Cuộc sống mẹ xưa kia nhiều chật vật
    Đã mê mờ ái dục lại có con
    Nếu sinh con thì khổ sở khôn lường
    Nên mẹ phải đành cam lòng từ bỏ
    Mẹ cứ ngỡ phôi thai vài tuần tuổi
    Thì không hình, không tướng, chẳng linh hồn
    Nên phá bỏ đã không ngần ngại
    Và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến con
    Đâu hay hồn phách con vất vưởng
    Không áo, không cơm, chẳng phụng thờ
    Bơ vơ, lầm lũi ngoài sương gió
    Trong cảnh cô hồn thật tối tăm
    Nhìn thấy chị em mình sung sướng
    Được mẹ cưng chiều, được ấm no
    Được cha ôm ấp trong thương mến
    Nhìn lại riêng mình lắm khổ đau
    Mẹ ơi ! Sao nỡ đành như thế !?
    Con cũng là con của mẹ mà
    Đứa thương, đứa bỏ ngoài mưa gió
    Oán hận dâng trào mẹ biết không ?
    Bởi thế nên con quyết trả thù
    Gia đình ly tán, hận ngàn thu
    Làm cho anh chị đều hư hỏng
    Tài sản bay theo gió mịt mù

    Em ạ, đừng bỏ con em nhé. Người bố mà kén chọn con thì ko xứng đáng là người bố. Nếu em sinh con gái mà chồng em bỏ rơi mẹ con em, thì liệu mẹ con em có cần người chồng, người cha như vậy hay không? Con là con của vợ chồng em, em chính là người quyết định mạng sống của con em đấy. Chị mong em vững vàng, bảo vệ mạng sống cho con em, 1 CON NGƯỜI.
     
    Sửa lần cuối: 24/9/2013
  7. Linhxinh86

    Linhxinh86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    4,505
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Mình cũng nghĩ con nào cũng là con, có là mừng rồi, bắt mạch rồi lại đâm ra lo lắng, đấy là chưa kể nó không chính xác tuyệt đối. Chúc 2mc bạn mạnh khỏe !
     
  8. Thumbdown85

    Thumbdown85 Nắng thủy tinh

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,737
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Hé hé em đi bắt mạch thầy quả quyết là zai , đến khi siêu âm thì bs bảo giống mẹ nhá :)) sướng rồi 2 mẹ con tha hồ mặc váy giống nhau, cho bố nó lẻ loi mặc quần đùi cởi trần 1 mình, nghĩ đã thích rồi =)))
     
  9. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    con cái lộc trời cho.con nào cũng đc mà mẹ nó.gái hay trai mẹ nó đều sinh con ra thì đi bắt mạch làm gì.rùi ko đc như ý muốn lại buồn lại lo lắng.
     
  10. banbuonbalotuixach

    banbuonbalotuixach Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/7/2013
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    E thấy bác đa ở chỗ văn cao bắt chuẩn lắm. Tối về e tìm lại card nếu cần e nhắn cho
     
    khanhtranvegiare thích bài này.
  11. Metombo

    Metombo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Lỡ rồi thì để sinh bé đi, trai gái đều là con mình, bỏ tội nghiệp lắm.Mình cũng hiểu tâm lý của bạn nhưng sinh bé ra bạn thấy ý nghĩa thế nào.
     
  12. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    @ angel21hp: chị nói thật chí tình chí lý, đọc comment của chị mà e thấy rùng mình, mong người mẹ viết topic này đừng phân đo trai gái nữa
     
    angel21hp thích bài này.
  13. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    mẹ mây biếc nói đúng quá, mình ủng hộ quan điểm này, hơn ai hết có con là may mắn lắm rồi, phải ở vào hoàn cảnh mãi ko có đc bầu đứa con như mình thì mới cảm thấy thế nào?
     
  14. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,276
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    con cái là lộc của trời, dù là con trai hay con gái đều yêu thương như nhau em ơi, đều là con mình mà. Nếu đã nhỡ thì nên đẻ vì đằng nào em cũng phải sinh tiếp. Bỏ con cũng là 1 cái tội :(
     
  15. angel21hp

    angel21hp Chip Mây

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    2,008
    Đã được thích:
    1,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Thế mà vẫn có mấy mẹ nhiệt tình định tối về tìm card chỗ bắt mạch để cho đấy em ạ. Mạng sống con người mà cứ như cây cỏ vô tri vậy. :(
     
  16. nhatchimai152

    nhatchimai152 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Thai mới khoảng 4 tuần mà bắt mạch đâu đã chính xác được chị , 3 tháng ng ta siêu âm mấy lần còn có khả năng nhầm lẫn nữa mà.
     
  17. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    bài này e cũng đọc lâu rồi, thật sự rất thấm thía ạ
     
  18. Oryshop

    Oryshop VÁY BẦU 160K, ÁO BẦU 120K

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Bạn mình ngày trứoc cũng cực hâm mộ một ông thầy bắt mạch, vì bắt mạch cho bà í và 3, 4 chị cùng phòng đều chuẩn. Thế nhưng năm ngoái bắt cho em bà í, thầy 1,2 khẳng định là con trai, cả vợ cả chồng hí hửng lắm vì đứa đầu đã gái, đến lúc đi siêu âm thì chuẩn gái luôn:(. Thế nên bắt mạch cũng chỉ là một biện pháp trấn an tinh thần thôi, chứ các mẹ cũng đừng quá đặt niềm tin vào nó, hẹ hẹ
     
  19. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,147
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    nhiều người mong có con ko đc mn à, con cái là lộc trời cho nên mn cứ tâm lý thoải mái đừng so đo tính toán là trai hay gái
     
  20. Diệu Đường

    Diệu Đường Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang mang thai, muốn xin các mẹ địa chỉ bắt mạch xem con trai hay con gái ạ

    Em ơi, giới tính thai nhi không quan trọng bằng việc con có khỏe mạnh hay không em ạ. Có 1 cô mà chị cũng thân hồi chị học đại học. Vợ chồng cô ấy rất thích có con trai, nhưng cô lại sinh ra 3 cô con gái, nên cô rất buồn. Mong mỏi có con trai làm cô làm đủ mọi cách, kể cả cách phá thai khi biết mình có con gái. Thế rồi, ông trời cũng chiều lòng người. Cũng cho cô 1 cậu con trai, trong suốt quá trình mang thai, mọi xét nghiệm, mọi kiểm tra đều kết luận thai khỏe mạnh. Vợ chồng cô rất vui mừng, khi sinh ra đứa bé, xinh xắn, trắng trẻo nhưng cuối cùng bé bị bệnh gì đó liên quan đến trí tuệ không phát triển. Vậy các mẹ xem, ai là người khổ cả đời?
     
    angel21hp thích bài này.

Chia sẻ trang này