Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào lại không bị gò gì cả, cứ bị thúc xuống dưới thôi, nhiều lúc cứ tưởng muốn rớt ra luôn í, tối qua thì lại không thấy thúc nữa
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào vâng e cũng sợ sinh sớm, bé đầu nhà e sinh sớm 10 ngày. Hôm chủ nhật với thứ 2 tranh thủ nắng hai vợ chồng e giặt được một mớ rồi, còn ít mũ, bao tay chân, yếm, quần tã là chưa giặt thôi, khăn cũng giặt hết rồi.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào C hnay đi khám đây 32w2d đang ngồi chờ đây.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Bà ơi giống t rùi đấy. Bé quay đầu rùi nhưng nó cứ thúc xuống đau ghê luôn, lúc đau quá ko đi đc, chân 2 hàng lạch bạch như con chim cánh cụt. Còn lúc nó đạp thì vẫn đạp phía trên, toàn đạp bên sườn trái, đạp hơi bị đau ấy. huhu...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào E cũng mất ngủ mấy hôm nay. Ko bị sao cả, cơ mà mắt cứ thao láo y như uống cả lít cà phê ấy. Đến lúc lim dim chuẩn bị ngủ thì lại mắc tè, lại lọ mọ dậy. huhuhu... E giặt giũ xong hết rùi. Nhưng mấy thứ lặt vặt như bỉm, gạc, băng rốn... thì chưa mua
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào C thì đã k ngủ đc đêm còn hay khát nước rùi lại phải đi tè, chợp mắt cái nó lại đạp cho phát giật mình. Giờ mắt cứ quầng lên..huhu.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hôm qua sau 24h thấy con ko đạp nên nhà em tức tốc đi khám ngay. Kết quả là bị thiểu ối, có lẽ do cuối tuần vừa rồi cả nhà đi chơi bên Eco Park bơi và đi bộ nhiều giữa trưa nên mất nước mà ko bù lại đủ, rồi tối về ấm ức khó chịu vài điều có cãi nhau với chồng vài câu, khóc lóc 1 tí lại mất thêm tí nước nữa, hic. Lại phải tăng cường nước dừa, nước mía. Các mẹ để ý thấy quá 1 ngày mà con ko cử động hoặc cử động ít hơn hẳn bình thường thì đi khám cho chắc ăn nhé, giai đoạn cuối này nhiều bất thường lắm.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào E ah. Toàn bị thế thôi. E cũng có lúc tưởng sinh đến nơi. Nhất là cứ nằm xuống 1 lúc thì đứng lên là đau ơi là đau, khó chịu vô cùng. Bé nhà E cũng quay đầu xuống rồi và 1 vòng rau cuốn cổ, hic. Con gái mà nghịch quá, cứ đạp mẹ rồi chồi lên, cứng ngắc. Nghĩ đến ngày sinh mà lâu quá. Giờ muốn mau mau tới lúc sinh, nặng nề mệt mỏi quá, Cái lưng mẹ muốn oằn xuống vì sức nặng của cái bụng. HIc. Lần này xong là khỏi phải đẻ nữa. Nghĩ đến lần đẻ trước mà E ko vượt qua được sự sợ hãi, cứ nghĩ vào phòng đẻ là tim đập mạnh, huyết áp tụt xuống. Sợ lắm ý.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ôi thế thì phải tăng cường uống nước dừa và nước mía vào e nhé.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình thì chỉ lo thiếu canxi thôi, vì thấy đau lưng ê ẩm. Đêm nằm nghiêng thấy đau lưng quá, thi thoảng lại nằm ngửa. Biết là ko tốt nhưng mà chẳng hiểu sao dạo này đau lưng thế ko biết nữa
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào uh, đạp thì bé vẫn đạp vào mạn sườn í, cứ trườn qua trườn lại, hì hì. Tôi cũng chưa mua gạc, băng rốn, bỉm gì cả.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào The thi fai tức tốc đi khám ngay mẹ nó ak, tai lần tước mình cũng bị vậy. Vào khám bsi bắt vào viện luôn. Sau đó thì hôm sau la sinh mới ghê chứ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Bé nhà mình rát ít đạp nhé, chả hiểu sao nhưng mà bh ra ngoài thì ngịch như quỷ ý. Thời điểm này châu gần 1 tuổi trông mệt ơi là mệt
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ui bên nhà rắn tháng 11 này xôm tụ quá. tớ cũng 33w rùi, cuối t.10, đầu t.11 nên chẳng biết sang bên nào, kekee. Đứa thứ 2 rùi nên dè chừng là sớm trước 2w quá. Con dạo này đạp khỏe nhiều lúc phải thốt lên í, trộm vía con. Mẹ nào 33w cho tớ hỏi đi s/a thì bé đc bao nhiêu kg nhỉ?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình cũng giống mẹ này, nằm xuống rồi ngồi dậy là đau lắm, mãi mới ngồi dậy được, rồi mãi mới đứng lên được. Sau khi đứng lên thì đi tập tễnh mãi sau mới đi bình thường được. Cứ nghĩ đến lúc sinh tập 1 mình lại thấy sợ hãi, nên lại nghĩ thà cứ bầu bí khó chịu thế này còn hơn là đau đẻ, hix!
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Đứa thứ 2 nên chủ quan ghê b ơi. heheh... Hồi có Thỏ t sắm sửa từ tuần 20. 30w sắp đồ vào giỏ, lâu lâu lại moi ra xem có thiếu gì nữa ko. hahaha...
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Bữa nay con đạp lại bình thường chưa mẹ nó?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Nàng này giống chị mình, hồi bà í tháng cuối gần như ko đc ngủ ngon giấc, xong đến lúc ông con ra cũng toàn thức đêm, haizz
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hi. trộm vía nhờ giời là em 30 tuần vẫn ăn ngủ tốt. đêm may ra thì dậy một lần còn không thì ngủ đến sáng. em báo cáo luôn là hôm qua xã qua cơ quan em đón em đi khám thì trời mưa thế nên lại đi về
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào sao dạo này em đi tiểu buốt thế nhỉ? bước đi cũng thấy buốt ấy! hôm nọ em bị ngã xe máy oạch 1 phát cơ! may không va bụng xuống! giờ 34 tuần rồi, chuẩn bị đi làm hồ sơ sinh thôi