Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. thía tình hình bây h là sao rồi chị ơi, hóng với ạ
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Mong hạnh phúc sẽ đến với gia đình chị.........................
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. chị đừng buồn và quá lo nghỉ... chính sự mong ngóng có con mà hình như chị có hiện tượng ốm nghé đấy... đấy là do tâm lý thôi.. chị phải thật thoải mái giờ khoa học tiến bộ rồi, vc chị cứ đi bv khám sét rùi sẽ có hướng giải quyết mà.... chúc chị chóng có tin vui!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Chị ơi! không sao đâu, cứ thoải mái tư tưởng căng thẳng sẽ không tốt đâu. Chị nên tin tưởng vào các bác sĩ bây giờ y học hiện đại lắm. Điều chị cần bây giờ là thoải mái tư tưởng, Em có chơi với 1 chị lấy chồng 5 năm chẳng có bầu, chạy chữa khắp nơi tưởng tuyệt vọng rồi thì lại có. Con cái là lộc của trời, trời cho lúc nào được lúc đó chị ạ. Nên chị cứ thả lỏng ra đừng ép buộc bản thân suy nghĩ nhiều tinh thần không tốt có hại cho sức khỏe lắm
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. cố gắng lên mẹ nó nha ông trời đang thử thách cứ sống cho thoải mái vào nha
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. cầu chúc phép mầu đến với vợ chồng bạn để sớm có bé yêu
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Con cái là của trời cho. Chị đừng quá lo lắng mà bị stress, hãy cứ thoải mái biết đâu điều kỳ diệu sẽ gõ cửa nhà chị.
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Chế độ ăn uống, sinh hoạt, giờ giấc của bạn thế nào? Tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến việc thụ thai. Nên bạn đừng nghĩ nhiều. Nếu bạn cần mình giúp, mình có thể tư vấn giúp bạn. Bố mình có bài thuốc rất hay và thực sự quý. Dòng họ đằng nội nhà mình có gia truyền về thuốc bắc. Nhưng chỉ cho con cháu thôi. Không phải kê đơn bốc thuốc đâu. Chị dâu mình có 2 con, năm nay 40 tuổi rồi, muốn sinh con tiếp. nhưng mãi chẳng có. Ông cắt thuốc và hoàn tán cho uống, một thời gian sau có luôn. Nhưng do tâm lý, tuổi tác nữa, chẳng chịu ăn uống nên không giữ được. Nếu bạn cần, bạn có thể alo cho mình. Mình tư vấn cho. Hoặc nhờ Bố mình kê đơn cho. Thuốc bắc thì không hề có hại. Chỉ có điều bạn có kiên trì để uống không, vì thuốc bắc phải mât một thời gian mới co hiệu quả. Chúc bạn vui khỏe và có thật nhiều niềm vui, niềm tin vào cuộc sống.
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Mình cũng có hoàn cảnh như chủ top, ox cũng không có tinh trùng bạn à, bạn thử hỏi bố giúp mình nhé. Mình cảm ơn bạn nhiều.
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. trời không phụ lòng người đừng tuyệt vọng quá chị nhé Cố lên chị
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Chia sẻ nỗi niềm cùng chủ top. Mong chủ top sớm có tin vui.
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Theo mình, khi tâm lý bạn lo lắng cũng ảnh hưởng tới chu ky kinh nguyệt. Nên chuyện bạn châm kinh có thể là do cơ thể bạn điều đó hoàn toàn sảy ra mà, bằng chứng là bạn đã thử que mà không thấy có dấu hiệu mang thai. Tâm lý bạn lo lắng như này thì sẽ làm cho cuộc sống vợ chồng trở nên mẫu thuẫn và việc mang thai cũng từ đấy mà khó khăn hơn. Bạn và chồng bạn nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau về vấn đề này. Hai vợ chồng nên đến bệnh viện kiểm tra để được bác sỹ tư vấn, ....chúc bạn sớm có tin vui nhé!
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Phép màu khó xảy ra ở csong thực lắm.^^ Bạn nên đi thẳng vào vde của mình và đưa ra hướng giải quyết. Chúc bạn sớm có em bé nha!
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Chị nghĩ nếu cứ ngồi đó buồn phiền, than thân trách phận, rồi lao vào r*** chè thì chả có phép màu nào hiện hữu đâu em ạ. Muốn có con thì cả 2 vc cùng phải cố gắng chữa trị, chăm chỉ tìm bs giỏi, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý thì mới dễ thụ thai đc. Cái chính là vc em phải ngồi lại cùng nhau bàn phương hướng chữa chạy chứ mong chờ hết ngày này qua tháng khác thì ko giải quyết đc vấn đề gì đâu. Thời gian trôi đi nhanh lắm. Bạn chị là ví dụ đây, hồi trẻ thì mải lo làm ăn, biết ko đẻ đc nhưng cứ từ từ, lần nữa ko dám nhìn thẳng vào sự thật. Cuối cùng gần chục năm sau cưới, khi biết chắc ko thể có con đc nữa mới đầu tư nhận con nuôi. Giờ già rồi mà vẫn lọ mọ nuôi con nhỏ. Thế có khổ không ? Nhưng dù sao con không đẻ ra nhưng nuôi dưỡng từ lúc đỏ hỏn nên giờ hai mẹ con quấn quít tình cảm vs nhau lắm . Chúc vc em sớm có em bé nhé.
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. chị ơi cố lên nhé,cứ thoải mái tư tưởng,tưởng chừng lúc mình gục ngã lại là lúc điều may mắn đến với mình c ạ!
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Hi vọng phép màu sẽ xảy gia với bạn và gia đình. Chúc bạn và gia đình nhiều may mắn!
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. em hiểu những gì các mẹ nói là mong muốn cuộc sống của em tốt đẹp hơn, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh em không biết phải làm thế nào, xã nhà em thì kiên quyết không nhận con nuôi cũng không bao giờ chấp nhận chuyện xin tinh trùng....cuộc sống nhiều khi đau khổ vô cùng, đúng là không thể sống vì tình yêu mãi được, nhiều khi cuối tuần chẳng biết làm gì, lại nghĩ linh tinh...mẹ chồng thì nhiều khi cũng nói nhiều khiến mình thêm mệt mỏi, dù mc rất tốt nhưng nhiều khi nói những câu phũ lhangf quá khiến mình cũng buồn...chẳng biết sắp tới sẽ thế nào nữa, gần 1 thnags nay 2vc mình chẳng động đến nhau tí nào hết..chán quá cơ. nhiều khi mình nói nên thế này nên thế kia nhưng a ấy cứ đủng đỉnh rồi mặc kệ thế có bực không...mình thì có thiện chí, mong mỏi,khao khát còn anh ấy không hiểu sao nữa, đnag hóng nhà Me.cunyeu chữa trị bên đó có kq gì không thì ới mình với, nhiều kjhi nghĩ không biết đời sẽ đi về đâu nếu như ko có con....???
Ðề: Liệu có phép màu sảy ra với mình không các mẹ.. Mẹ nó ơi, nhà mình chữa bên GS Quán Anh hết 6 tháng mà vẫn ko có kết quả gì, giờ nhà mình chuyển sang thuốc đông y của Cậu Đường bên Bắc Ninh rồi. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cố gắng lên cậu nhé!