Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . kinh gì mà kinh??????? đây gọi là có lòng tốt xử lý hộ không lại phí của trời. híhi. Đi chơi thì ai chả thích, mỗi tội đi bằng gì, chẳng lẽ tự kỉ đi bằng căng hải.haha
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . Mình rủ bạn đi thì mình sẽ lo chớ. hí hí. Mình đi câu vs hội ông anh, đi xe hơi. hihi
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . Fa là xướng ăn nhậu đến giờ
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . khổ thân con cún, ko hiểu đấm bóp kiểu gì mà nó nằm rên khổ quá, gửi t đê, t chăm cho hehe P/s: đc đi chơi sướng thế còn kêu mệt:|
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . đi như thế khác nào thân gái dặm trường, nhỡ bị bắt bán sang trung quốc thì sao ????? lúc đấy chắc chỉ còn nước bắc thang lên hỏi ông trời .hjhj p/s :không thích ăn cá mà làm nồi lẩu to thế kia? thảo nào chăm đi câu cá là phải.haha
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . Hình như thủ lĩnh là em 91 kia kìa , mềnh tham gia hội cho vui chứ thật ra cũng muốn thoát FA rồi, nhiều lúc thấy cô đơn kiểu gì í, thời tiết lại đang chuyển mùa nên đâm ra cứ cô con nhà bà đơn
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . chị mà muốn thoát kiếp fa thì phải tham gia hội khác, các cụ chả bảo sai lầm của fa là kết bạn vs hội fa còn gì, chúc chị sớm tìm đc một nửa của mình ở những hội khác,hehe
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . Con trắm 4 kg 8 để ngăn đá mấy hôm rồi mới rủ bạn đến ăn lẩu đó. mình ăn vịt nướng chúng nó câu cá, giờ lại đang nhậu tiếp đây Fa cứ gọi là xướng
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . Mỗi người một hoàn cảnh sống và mối lo riêng, càn vươn lên, vươn ra thì càng phải theo nhiều hơn..... mọi thứ ap lực mà bạn. Đi câu cá, ăn nhậu, cuối tuần giải tress thôi mà. hí hí. trả có đâu nhưng cứ giải tress mới thư cái đầu để kiếm xèng Cún khỏi rồi nhá. Con hàng hóm bị mắng cho cái vì ngủ nằm đè làm cún đau. ...
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . khổ thân e hàng xóm, thế này lần sau làm sao nhờ gì được e ấy nữa:-\" . up thử ảnh e cún xem nhan sắc lộng lẫy ra sao mà đánh bật được cả cô hàng xóm xinh gái nào
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . đây không sâu hàng cún nhé. cụ đang trùm chăn ngủ roài hí hí. Tối nay cho ăn phổi lợn, ăn no quá bụng to như cái trống ý
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . sợ em ấy ngại hay sao mà ko giám show????cứ mạnh dạn mà post lên biết đâu thành hoa khôi của hội này chưa biết chừng,hjhj
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . Cún đực nhá nhá. Hôm nay phải đi Lạng Sơn mới sếp, lại phải gửi bé hàng xóm mệ nó mà mệnh hệ gì về rụng răng
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . cún đực ak????chán nhể, đang định hóng xem có xinh xắn đáng yêu không, đợi lúc đẻ xin em về nuôi, nào có ai đâu ngờ, chán không buồn nói, thế mà ko show làm mình hí hửng, tưởng đẹp lắm.........@@
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . xin á, đợi đấy sói à... hố hố hố. thóc đâu mà đãi gà rừng hé hé
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . sợ thật, mình bị gọi là sói, bó tay luôn. nếu là cái thì đẻ ra nuôi sao hết, cho đi để có người chăm sóc tốt hơn ko thích ak. hóa ra cứ ai có lòng tốt bị gọi là sói](*,)
Ðề: Hội FA sống vui, khống khỏe, sống tự do cho nó xướng vào chém gió cho mát nào . Gái già ngồi hóng các em chém gió. Kể ra cũng là một thú vui.