Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nhé.......................................
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng đúng là tủi thân thật nhưng bạn cũng nên xác định rõ rằng, chẳng riêng gì bạn như thế đâu, tốt nhất là bạn nên nghĩ " trông lên chẳng = ai, trông xuống chẳng ai = mình " . Họ ko quan tâm nhưng ko đá thúng đụng nia đến bạn có khi cũng may lắm rồi.
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng ôi nhiều chuyện đâu lòng quá bm chồng nên sống làm sao để sau này mình còn báo hiếu chứ
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng hic, đúng là "con dâu khác máu tanh lòng" nhưng mình cũng muốn khuyên các mẹ chút kinh nghiệm nhỏ thôi, mới về nhà chồng chúng ta vẫn coi như người xa lạ, thế nên phải cố gắng tạo được ấn tượng tốt, người ta vẫn thường nói " cho đi là nhận lại" đúng không các mẹ, nếu ta mới về chưa làm được gì mà đã mong nhận được sự yêu quý của mọi người thì e rằng khó khăn lắm đó, vì vậy mà các dâu mới nên dành hết tình cảm chân thành của mình để đối xử với bố mẹ chồng và họ hàng nhé, chứ chúng ta không nên lúc nào cũng nghĩ rằng " mình là người dưng" từ đó sẽ dễ gây ra cho chúng ta cảm giác ngày càng xa lại với nhà chồng ý, mình nghĩ tình cảm mà chúng ta bỏ ra rồi sẽ được đền bù thôi, chứ đừng vì một chút nghi kị mà tự mình làm xấu đi hình ảnh trong mắt gia đình chồng nhé!
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng Hix, m k pải sống cùng mẹ ck, ở xa nên chắc mẹ ck cũng chăm lo quan tâm hơn hay sao í mà đọc topic của nhiều mẹ về cs hôn nhân với mẹ ck thấy thương các mẹ quá,
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng mẹ Bimbim nói đúng quá, mình cũng luôn tâm niệm bố mẹ dù sai cũng là bố mẹ huống hồ bố mẹ chồng mình còn tận tụy chăm cho mình 2 đứa con. Việc ji bố mẹ nói dù đúng dù sai mình cũng răm rắp, chỉ cần bố mẹ vui lòng, y hệt anh xã nhà mình. Nhưng buồn lắm, bố mẹ chồng lại bảo mình ko thật lòng... thứ nữa là cô em chồng, bố mẹ có hài lòng về con dâu mà nó đá điểu thì cũng hỏng, mà nó lại thất nghiệp, ở nhà mình suốt giờ hành chính.....bố mẹ chiều quá, dạy con dâu đủ kiểu nhưg con gái thì ko. 2 chị dâu về nhà 3 năm nó đều nói trống không, ko gọi chị dâu là chị bao giờ, duy đung 1 lần nó ốm nằm viện mình vào thăm nó chào Chị vì có mẹ chồng nó ngồi đó. Rồi vô vàn thứ khác nhỏ nhặt nữa, như mình thì chỉ cần mặc quần bò xước là bị kêu ko giống ai, quần ngố ngắn hơn đầu gối đã cấm tiệt vì hở hang nhé, còn cô em chồng mặc áo 2 dây đi từ nhà chồng về nhà đẻ thì chả ai nói ji, thành ra mình hơi ức chế...
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng mình thì may mắn hơn có BMC hiền lành quan tâm đến con cháu nên cũng đỡ tủi. Thôi tì ko ai quan tâm đến mình thì mình tự quan tâm đến bản thân mình thôi em ạ
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng đọc những dòng của mẹ nó mà thấy thương mẹ nó quá, chồng mẹ nó có quan tâm ko mà mẹ nó thấy như vậy, đúng là ko có gì bằng nhà mình và được ở với bố mẹ đẻ mình cả
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng ây za, mẹ nó cũng khổ thế, còn đứa em gái ox em thì ít nói lắm, hầu như chả bao giờ nói chuyện, hỏi gì thì nó trả lời vậy hichic, làm em cũng thấy buồn lắm, mỗi khi về quê chồng có 2 chị em ở nhà mà nó cứ im như thóc ý, em gợi ý nói chuyện thì nó cứ vâng mới dạ thế là hết, chán quá đi mẹ nó ạ!
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng Mẹ này cm nói chuẩn quá, mình hãy dành tình cảm thật lòng cho gia đình chồng, rồi hãy mong nhận lại thứ tình cảm yêu thương từ họ. có cho đi thì có nhận lại thôi. Mình được bố mẹ chồng yêu thương nên mình nghĩ sau này mình cũng phải yêu thương con dâu như bố mẹ mình yêu thương mình vậy.
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng Mẹ này cm nói chuẩn quá, mình hãy dành tình cảm thật lòng cho gia đình chồng, rồi hãy mong nhận lại thứ tình cảm yêu thương từ họ. có cho đi thì có nhận lại thôi. Mình được bố mẹ chồng yêu thương nên mình nghĩ sau này mình cũng phải yêu thương con dâu như bố mẹ mình yêu thương mình vậy.[/QUOTE] đúng là ai trong hoàn cảnh nào thì rút ra kinh nghiệm theo hoàn cảnh đó, được như mẹ nó thì tốt quá rồi. Còn gia đình mình ai cũng cố gắng, như ko có tiếng nói chung. Bố mình khó tính lúc nào cũng tự vào bếp thì mới ăn, nên gviec chỉ trông bé thôi. Mình cố gắng vào bếp để bố đỡ vất vả thì bị nói liên hồi là phải thế này thế kia, hehe nhà mình còn quanh năm chỉ cá kho, ko ăn dầu ăn chiên rán.... đi chợ mua ji cũng bị bỏ vì bảo đồ Trung Quốc nên phải chính bố mẹ chồng mình mua. . VD mà vừa ăn vừa bẻ cái bánh mỳ nhé, là sẽ bị góp ý ngay: Phải lấy kéo cắt thành miếng chứ, ăn uống phải đoàng hoàng, chứ mày thế sao dạy đc con? Còn chồng mình và mình đều hiền nhất quả đất, cả trong gđinh lẫn ngoài xã hội ko dám quát mắng ai bao giờ. Anh ấy là người duy nhất mình dám cáu và mắng. Mình cũng là người duy nhất anh ấy dám cáu và mắng.... hic hic Do vậy, có việc ji lớn bé anh chỉ trách vợ thôi. Kinh nghiệm của mình là sau này ngay sau khi Cu nhà mình lấy vợ mình sẽ cho nó ở riêng để tránh bố mẹ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con cái.... mẹ chồng nàng dâu khỏi phải chịu đựng nhau
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng 1 chuyện nữa là lúc mới về nhà chồng hết sức nhún nhường nhưng chỉ với những bmc có tâm thì ta nên thế, còn không thì cũng phải có biện pháp tự bảo vệ mình ko họ sẽ lấn át mình mãi mãi.
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng Em thì ko đồng tình với ý kiến của mẹ nó. Mình làm con làm dâu, bố mẹ đúng hay sai mình đều phải nhún nhường, đến bố mẹ đẻ của mình nhiều lúc còn sai nữa là bố mẹ chồng, và sau này mình cũng có lúc sai và khó tính, nên làm con cứ phải nhún nhường mẹ nó ah. Em cũng đi làm dâu nhưng bố mẹ chồng em tâm lý nên em ko nói đến, còn chị dâu nhà em, bố mẹ em khó tính, nhiều lúc cứ nói và trách móc chị ấy mà chưa bao giờ em thấy chị dâu em bật lại câu nào, đã 8 năm sống trong gia đình em lúc nào chị ấy cũng nhún nhường bố mẹ. giờ bố mẹ em biết tính hiền lành và chịu thương chịu khó của chị nên giờ cũng rât thương lại chị ấy.
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng đọc mà thấy cám cảnh cho bạn? sao không tâm sự với chồng, mọi người có thể ghẻ lạnh được với mình nhưng chồng mình thì phải chiều mình chứ???
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng Em thì ko đồng tình với ý kiến của mẹ nó. Mình làm con làm dâu, bố mẹ đúng hay sai mình đều phải nhún nhường, đến bố mẹ đẻ của mình nhiều lúc còn sai nữa là bố mẹ chồng, và sau này mình cũng có lúc sai và khó tính, nên làm con cứ phải nhún nhường mẹ nó ah. Em cũng đi làm dâu nhưng bố mẹ chồng em tâm lý nên em ko nói đến, còn chị dâu nhà em, bố mẹ em khó tính, nhiều lúc cứ nói và trách móc chị ấy mà chưa bao giờ em thấy chị dâu em bật lại câu nào, đã 8 năm sống trong gia đình em lúc nào chị ấy cũng nhún nhường bố mẹ. giờ bố mẹ em biết tính hiền lành và chịu thương chịu khó của chị nên giờ cũng rât thương lại chị ấy.[/QUOTE] uh có lẽ mình hay tủi thân quá chăng nhưng mà cứ nghĩ bắt mình phá thai là biết chỉ coi dâu như máy đẻ thôi, phá thai là giết chết đứa bé và gây hậu quả thế nào với người mẹ? rất có thể mình bị vô sinh hay hậu sản ji thì sao? Qua đó thấy họ chưa hề coi mình là con bạn ạ
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng Em thì nghĩ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có ng trong cuộc là hiểu rõ nhất nên k thể so sánh được ai với ai (có ai nỡ so sánh nỗi đau đâu ạ ) cho nên như bản thân em đi làm dâu, nhiều cảnh cùng cực chưa từng nghe thấy nhưng vẫn phải nhịn, nhưng nói thật là k thể nhịn mãi được cái gì mà ông bà sai quá, ảnh hưởng đến con cái m là m cũng phải lên tiếng chứ k im lặng mãi được
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng hề hề phận làm dâu chán nhỉ chị nhỉ có con gái sau này lại thương nó chri mong gặp được gđ tốt thoai ạ trăm nhà thì cũng có đươc 10 nhà vẫn tốt lắm chị ạ
Ðề: cô đơn sống trong gia đình chồng nhưng nguyê nhân do đâu và mình khắc phục chút chứ chị, đành cố gắng vậy, ko cố đc ta học yêu bản thân ta