Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm qua tranh thủ làm mới cái vườn, nhặt hết ốc sên, nhặt cỏ.Vất vả tí nhưng thấy vui vui
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lơ xanh, lơ trắng có bán hạt nhưng họ thường bán cả hộp cả mấy trăm ngàn, có khi cả triệu ấy thì gieo mới ok. Trên đường e đi làm có qua vùng họ bán cây giống su hào, bắp cải, súp lơ, cà chua. Nếu khi nào chị trồng ới 1 tiếng e mua giúp rồi chị chạy qua vp chỗ e lấy. E ở chỗ gần bigC.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn bạn nhiều nhé. Để 2 hôm nữa có phiên chợ Mơ mình sẽ qua hỏi xem có k ^^
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn bạn nhé, nhg bigC thì xa nhà mình lắm. Mình ở Trương Định cơ. Để mình lên chợ Mơ hỏi xem sao. Bạn nhiệt tình quá ^^ ======= Em cũng mới mua thùng xốp và đã gieo hạt giống. Nhưng em trồng bằng đất ( thấy bố chồng em bảo là đất sét thịt ) em xúc ở vườn, chỗ bụi chuối. Lúc xúc đất em có lấy tay bóp tơi ra và trộn thêm xỉ than. Các chị cho em hỏi là đất này có trồng đc cây k? Có cần bón thêm j k ạ? Với lại vườn nhỏ cũng hết đất rồi nên em đang hỏi mua đất phù sa sông Hồng, 45kg/bao 60k mang đến tận nhà. Rau muống thì em ủ khăn ẩm cho nảy mầm mới gieo xuống đất,em trồng thùng xốp cao to. Còn rau cải xanh, thìa là, rau mùi, rau thơm, hành, ớt, cải cúc thì em trồng vào cái nắp của thùng xốp to ý ạ, khoảng gần 10cm. Như thế có đc k ạ? Em mới gieo hạt tối hôm qua thôi ạ. Các chị cho em xin tý kinh nghiệm nhé. Em đang bầu bí, trồng rau cho thư giãn. Em cảm ơn nhiều
Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình nghĩ đầu tư cho rau sạch không có gì phải tiếc hic. Mình có vườn sẽ đầu tư hẳn lưới phủ như người ta trồng ra thương mại. Còn nếu bạn không muốn thì có thể dùng miếng linon, bao tải dứa, cành cây...mà che. Dựng mấy cái que/cọc lên rồi che cũng được.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) các bác dùng đất gì? có phải mua đất không. nhà em chả hiểu sao trồng cây ko lên nổi. mấy cây chanh mà cứ lụi dần
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nê Em mua bẫy ở đâu đới !
Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trùi ui bà bầu mê trồng rau...(giống mình)](*,) Em bầu mấy tháng rùi? đam mê vừa thôi nhé! Em vào diễn đàn rausach.com.vn ngâm cứu nhé. Đủ hết cho các thắc mắc của em hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có gì đâu. Tiện đường e đi làm mà. E vẫn hay mua giúp vôi bột, thuốc diệt kiến, cây giống cho mọi người bên này và bên rausach. Có cả mấy loại rau thơm linh tinh (xương sông, diếp cá, lá lốt, càng cua). Bọn này mọc hoang ở nhà e đang ở rất nhiều. Nhưng e chỉ lấy được đến hết tháng 10 thôi. Cuối tháng 10 e chuyển nhà vào nội thành rùi hihi. Đất của chị vậy vẫn trồng được nhưng nó sẽ chỉ tốt đợt đầu thôi nếu chị ko bón phân. Chị nên bón thêm phân giun quế vì nó vừa tơi xốp đất vừa tăng dinh dưỡng. Loại rau e thấy chị trồng có cả rau muống nữa. Nhưng nó sắp hết mùa rùi. Trời lạnh là rau muống sẽ kém phát triển đó chị.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các nẹ ơi, mướp nhà tớ ra rất nhiều quả nhưng cứ đc như ngón tay út lại bị thối. Làm thế nào bây giờ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cũng lang thang vào đấy rồi chị ạ. Nhìn rau bên đấy thích ơi là thích chị nhỉ ^^ Em bầu 7 tháng rồi ạ. Ao ước gây đc cái vườn rau xanh mướt đến tết, nhất là mấy khoản rau thơm dùng tết cho sạch. nhg chỉ sợ đến lúc em đẻ chả ai chăm cho thôi ạ. ^^
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn bạn. Cái đất đấy tớ thấy bết bết, chắc tớ mua đất phù sa về để chuyển rau mầm sang thành rau ăn lá, còn đất cũ đợi nắng nắng tớ đem phơi khô rồi đập nhỏ và trộn thêm phân trùn quế để cải tạo vậy. Mà sáng nay tớ xem, thấy hạt cải xanh đã lên mầm, nhg lại bị mốc trắng trắng. Hic. Chắc đợi nó lên tý nữa xem cây nào khỏe thì để, yếu thì bỏ vậy. Chắc tại k có nắng nên thế. Buồn quá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nó trắng thiếu nắng thì cây yếu yếu thôi chứ sao mốc bạn ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các nẹ ơi, mướp nhà tớ ra rất nhiều quả nhưng cứ đc như ngón tay út lại bị thối. Làm thế nào bây giờ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế chắc tại hạt giống của em có vấn đề rồi, hoặc là bị úng nước Để em chụp lại ảnh các chị " bắt bệnh " hộ em
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị kêu chị ấy đam mê vừa thôi, vậy mà chị bầu lớn vậy vẫn ngày đêm với rau kìa, hic. Dạo này chị thu hoạch được nhiều đậu lắm hả? Giờ này mà vẫn thu được nhiều đậu đũa vậy là tốt lắm rồi,chúc mừng chị. sau vụ đậu đũa chắc chuyển sang đậu trạch hay đậu cove làm giàn nữa chị nhỉ? hihi. Mà chuột nhà chị nhiều vậy nó ko ăn đậu đũa của chị ah? hêh
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) m nghĩ chắc là do giống hạt của mn rồi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mẹ cháu ơi, tuyệt vời,hiiiiiiiiiii, em hởi mẹ em đã, có gì em pm cho bác ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chắc do hạt giống thật chị ạ. đây là ảnh em vừa chụp. em mua hạt buổi sáng, ngâm hạt trc khoảng 6-7 tiếng, rồi gieo hạt từ tối hôm thứ 2, đến sáng thứ 4 thì đã nảy mầm đc như này ạ nhg nó lại bị mốc mốc tiện thể các chị đánh giá đất hộ em luôn nhé. em chỉ mở ra tưới nước rồi lại đậy lại ntn ạ, bao giờ rau đc 3 ngày em mới mở ra ( theo hướng dẫn )