Nghe đồn truyện "Xin lỗi em chỉ là con đỹ" của nhà văn Tào Đình chuyển thể thành kịch ở VN mình, bèn lò mò tìm thử trên mạng ( vì thích cái truyện này từ lâu rồi ...hihi) thì ra dc cái trailer này. post lên cho mọi người cùng xem http://www.youtube.com/watch?v=3rCUvPyjrhc Cuối tuần mà rũ anh xã đi coi kịch này chắc thích lắm. Coi truyện này lâu rùi, đến giờ vẫn thấy thích nhân vật Hạ Âu, hi vọng kịch sẽ chuyển thể dc cảm xúc cá tính của nhân vật... Ngân Khánh trong vai Hạ Âu thấy rất hợp vai ( ko bit có phải ưu ái Ngân Khánh từ khi xem " Tường Vy cánh mỏng " không nữa hihi) "vốn đầu tư....3 TỶ .... với hiệu ứng đặc biệt và biểu diễn xiếc..." Quote câu này từ báo ra...ko biết có gì ghê gớm mà đầu tư kinh vậy... Cũng đáng để chờ đợi phải ko các cha mẹ....
Iem tưởng là bác nói " Ước gì em được như anh ấy........... " Tác phẩm ấy thật kinh điển đáng được lưu tâm và suy nghĩ...Hơn hẳn cái mớ hỗn độn " Sợi Xích " của mặt mẹt LKN ở VN. Cảm động về Hạ Âu quá cơ
Chưa đi xem được, nhưng mà mấy người bạn xem về nói thất vọng ghê lắm, ấm thanh dở mà lại dài dòng nữa, ko biết thế nào...
thấy có báo viết nè mọi người Xem vở “Xin lỗi em chỉ là...”: Hút khách nhờ chiêu quảng cáo Lao Động số 76 Ngày 06/04/2010 Cập nhật: 7:37 AM, 06/04/2010 Lan Phương (vai Hạ Âu) và Quý Bình (vai Hà Niệm Bân). Ảnh: T.V. (LĐ) - Tối 3.4, trên sân khấu Nhà hát Hoà Bình (TPHCM), đã công diễn vở “Xin lỗi em chỉ là...” - vở kịch “nổi tiếng” với mức đầu tư được “hét” là trên 4 tỉ đồng. Chẳng biết hư thực thế nào, nhưng chính vì lý do trên, hơn 1.000 khán giả đã đến xem ngay đêm đầu tiên, mặc dù giá vé khá cao - cao nhất là 1 triệu đồng/vé. Một đạo diễn gạo cội khi xem vở này đã thốt lên: Với kịch mục này, tôi có thể đầu tư chỉ 200 triệu đồng là đã có thể dựng “ngon lành”. Một không gian kịch như thế, nên dựng ở Nhà hát TP hay Nhà hát Bến Thành thì có lẽ thích hợp hơn, không cần phải “hoành tráng” trên Nhà hát Hoà Bình, với những cảnh trí đồ sộ mà rối rắm và không cần thiết. Về mặt đạo diễn, không có mảng miếng gì mới, nhưng đây là vở xem được. Đạo diễn Hoàng Vũ - một tên tuổi mới, nhưng giới đạo diễn thì không lạ gì, với sự góp sức của nghệ sĩ Công Ninh, dẫu sao cũng đã kích thích trí tò mò của người xem, với chiêu quảng cáo “tiền tỉ”, với giàn diễn viên “sao” và đặc biệt, cách tiếp thị úp mở trên báo. Bản thân kịch bản khá (Trang Hạ chuyển thể theo tác phẩm “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” của tác giả văn học mạng Tào Đình của Trung Quốc) - là một câu chuyện tình vừa bi vừa lãng mạn, không hẳn có gì nổi bật, nhưng lấy được nước mắt của người xem. Qua đó, người xem lạc vào mối tình trong sáng, nhưng lại đem đến nhiều bất hạnh cho Hạ Âu - một “nàng Kiều” phải chấp nhận thân phận trôi nổi để cứu mẹ, cứu người tình, nhưng vẫn giữ được sự trinh trắng trong tâm hồn. Đó chính là điều đáng quý nhất. Tiếp nữa, giàn diễn viên gồm: Ngân Khánh, Lan Phương, Quý Bình, NSƯT Việt Anh, Tú Trinh, Thanh Hoàng, Cát Tường, Công Ninh, Tấn Beo, ca sĩ Minh Thư... cũng đã đủ sức để lôi khán giả đến rạp. Theo giới chuyên môn, nổi bật nhất trong vở vẫn là vai Hạ Âu của Ngân Khánh và Lan Phương. Ngân Khánh vốn là diễn viên điện ảnh, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, dù còn vấp váp, cũng đã làm tròn vai. Còn Lan Phương - với bản lĩnh và sự thông minh của một diễn viên kịch nói sắc sảo - đã hoàn thành vai diễn phức tạp. Cũng còn vài hạt sạn trong đêm diễn đầu tiên như âm thanh kém, trục trặc, vở quá dài... Nhìn chung, vì là vở có cái để xem, nên dù chất lượng nghệ thuật không có gì đáng nói, khán giả vẫn chấp nhận giá vé cao để đến rạp. Vở sẽ được tiếp tục công diễn từ 9-11.4 và 17-18.4, sau đó lưu diễn ở Đà Nẵng, Hà Nội và Mỹ. M.T