Nhờ mọi ng tư vấn xem có nên thuê tiếp 1 em như thế này ko: Nhà mình mới tuyển 1 em thợ may sn 87 ng Phú Thọ đã có 2 con rồi. Cảm quan ban đầu: trông em chững chạc, sạch sẽ và hiền. Mình phải cân nhắc như thế vì em sẽ ở lại nhà mình, ăn ngủ với cả nhà nên tiêu chí sạch sẽ mình phải note. Nhưng ở được 1 tuần mà đã xảy ra bao nhiêu việc làm mình rất khó nghĩ và cả nhà thì bực mình: 1. Về công việc: thợ may nhưng may một đường thẳng cũng phải dạy. Chị làm cùng chị ý kêu ầm lên vì may chậm kinh khủng. 1 chiếc ga trải giường ngta may hết chừng 20' mà nàng ý cả buổi tối máy đc 3c. Đóng gói hàng chậm, bảo mãi không được, giờ một mình chị làm cùng phải làm (đang thời gian vội hàng, không thể chậm đơn đc. Trời mưa nắng thất thường như thế này, tranh thủ ngày nắng giao hàng khẩn trương nên rất bận rộn, không thể cứ ngồi chờ bạn ý đc. Cắt vải: chỉ biết xếp vải, không biết cầm kéo thợ may!!! Nản quá... Nói chung rất chậm chạp. 2. Về nếp sống: phải nói là bẩn ạ. Mới ở nhà mình đc 3,4 ngày bạn ý đã giấu đi nạo thai. Mình rất ghét như thế vì mẹ mình hơi mê tín vụ này, gì chứ chưa gì đã thấy đen đủi xui xẻo thế nào ấy rồi. Nhà mình biết nên cũng giữ cho bạn ý một chút là không bê vác đồ nặng, ngồi 1 chỗ làm việc thôi. Nhưng hôm nay bạn ý làm gì mà nhà vs đầy vết máu dây ra toe toét, tanh lắm ý... Ôi mình thì đang bầu bí 6 tháng rồi, may không vào đúng phòng vs đó chứ ko thì mình chết mất. Bạn ý không biết quét nhà, nhà cửa cứ bảo quét rồi nhưng cực kỳ bẩn, sáng này đưa con đi học xong mình cũng phải dọn dẹp, nhưng hỏi thì cứ bảo là làm rồi. Nhà mình có giao cho bạn ý 2 việc vào buổi sáng đó là quét nhà và rửa hộ cốc chén (nhà mình rất nhiều khách). Nhưng sáng nay mình thấy bàn nước tanh bành đồ từ hôm qua. Mẹ mình hỏi thì bảo cháu rửa cốc chén rồi (thực tế mình làm) *** Một điều níu kéo duy nhất gia đình mình còn giữ bạn ý là hoàn cảnh bạn ý rất khó khăn, nhà rất rất nghèo. 2 con đang ở bà ngoại, 1 đứa 5t và 1 đứa 2t. Chồng làm 3,5tr/ tháng nhưng tháng có tháng không đưa tiền. Giờ nhà mình đuổi bạn ý thì bạn ý sẽ đi đâu, xin việc ở HN rất khó. Hơn nữa, bạn ý vừa bỏ chỗ làm cũ để xin sang nhà mình làm giờ nhà mình đuổi thì bạn ý không về chỗ cũ đc nữa. Bạn này đc cái ít nói và cần cù, hôm nay bị mẹ mình nói cho 1h đồng hồ vì cái tội đếm sai hàng, nếu tính ra nhầm mất 2,8tr thì ngồi khóc rưng rức... Cáu lắm đấy nhưng nhà mình đang không biết phải làm gì với bạn này, bỏ thì thương, vương thì...bực!
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Theo mình bạn cứ nói thẳng những lỗi mà bạn ý mắc phải, nói phải sửa nếu ko thì cho thử việc thêm 1 tháng nữa ko dc thì bạn đi tìm chỗ khác, nếu bạn ý thực sự muốn làm thì sẽ thay đổi, ko thì cũng coi như đánh động để bạn ý đi tìm việc khác,
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Đúng là không biết làm gì với tình huống này nữa. Đặt vào địa vị em chắc em cho em ấy nghỉ quá. Chứ giữ em ấy lại không biết làm gì rồi mình đang bầu bí tức giận hoài không tốt.
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Theo mình cứ nói rõ ra , gia hạn thử việc thêm 1 thời gian nữa , nếu ko tiến bộ thì cho out . Tội ng ta trước hết phải xem tội mình đã. Mình cũng vừa cho 1 nv nghỉ việc . Bán hàng mà cái mặt e ý cứ lì lì ra , bảo mãi ko được .
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? em cũng là nhân viên, khi làm việc cùng với một nhân viên chậm chạp bực mình lắm à. em không hiểu là tại sao chị ấy đã từng có kinh nghiệm rồi mà sao lại vẫn chậm vậy à
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? mn nên cho người ta một cơ hội để sửa chữa đã nếu ko sửa dc thì mới thuê người khác
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Xưa em cũng quản lý khoảng 14 nhân viên, cũng có trường hợp tương tự như nhà chị. Về nếp sống, cần có bản nội quy chị ạ, cái gì chưa biết thì nói rõ ràng, cái gì làm ko ưng ý nói thẳng và hướng dẫn ngay. Về chuyên môn kém thì chịu khó nhờ chị tay nghề vững hơn kèm cặp, những người không biết gì ban đầu được kèm cặp tốt sau này có thể làm việc rất tốt. Tuy nhiên, 2 điểm này cần có thời hạn rõ ràng và nói rõ giữa 2 bên. Duy một điểm, theo em thì khó chấp nhận là nạo thai. Em biết có nhiều hoàn cảnh dẫn đến việc nạo thai. Nhưng em đã từng đi chữa vô sinh mấy năm, nên cứ nghe đến từ nạo thai là em chỉ muốn khóc. Cảm giác như có gì đó tội lỗi.
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? em ko biết khuyên chị j cả, vì tính e cũng thg người... hjk, nhưng chấp nhận 1 ng như thế thì hơi khó ạ
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Bạn cứ góp ý với bạn ý, xem bạn ý có thay đổi không? nếu không thay đổi thì buộc lòng phải cho nghỉ thôi bạn à
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? nếu mình nhiệt tình muốn giữ người ta mà họ vẫn ko muốn hiểu thì cho họ nghỉ bạn ạ,làm việc chung với nhau phải có sự hợp tác từ 2 phía..
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Mình thấy phương án này là tốt nhất, vừa nói lên được ý kiến của mình. Vừa ko cảm giác tội cho bạn ý
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Theo em nghĩ thì cứ thẳng thắn cị a. Cả nể k tốt đâu. Hỏng việc.
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? nhưng chị ấy cũng tội quá, chị cứ chỉ bảo dần dần, ăn ở một phần cũng là do thói quen, chị ấy mà nói dối nữa thì chị phải nói thẳng. chứ giờ mà đuổi thì chị ấy biết đi đâu
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Như em thì em thua, thà cho người ta một ít tiền rồi thôi còn hơn là hàng ngày nhìn thấy mà mua bực vào thân
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Hôm qua nhà mình đã phải gọi bạn ý ra, nói chuyện thẳng thắn. Mẹ mình chỉ ra tất cả những lỗi sai của bạn ấy và yêu cầu bạn ý khắc phục. Vừa nói cũng vừa động viên nhưng ngồi bạn ý vẫn khóc. Mình cũng thương vì bạn ý hiền, khóc như vậy nhưng nếu không bảo thì chắc chỉ còn nước mời bạn ý đi chỗ khác thôi. Sáng nay thấy bạn ý đã có tiến bộ ở chỗ là xếp rửa đc cốc, nhưng nhìn cốc vẫn bẩn. Không biết là do thói quen của mình hay của bạn ý nữa... Nhà mình có cử 1 chị làm tốt để hướng dẫn, nhưng chị ý đang kêu ầm lên. Vì thứ nhất là chị ấy đã nói nhiều lần rồi mà vẫn không làm đc. Chị ấy toàn phải may lại, trong lúc chị ý cũng một đống việc phải làm thì ai mà chịu dc chứ. Thứ hai là bản chất bạn ý chậm quá. Hôm nay chứng kiến bạn ý tráng qua 3 cái cốc sữa đậu nành vừa uống xong là tận vài phút đồng hồ, không biết làm gì trong bếp lâu lắm ý. Tá hỏa ra bạn ý dùng nc tốn lắm, bảo sao tối qua nhà mình bỗng dưng cạn sạch nước cả 2 bể, chả ai dám tắm táp gì, phải chờ đêm nước vào bể ngầm sáng hôm nay mới dám dùng. Nói chung nhà mình cũng đang kiên nhẫn chờ đợi bạn ý, nhiều khi mình thầm nghĩ:" Người ta quá nghèo như vậy cũng có lý do!"
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? HIc, cứ có bảng nội quy, làm đúng thì để, ko làm đúng thì phải cho thôi chị ạ. Ai cũng như ai. Ngta có thương mình đâu cơ chứ @@?
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? Mẹ nó nên nói thẳng với em ấy, những gì mẹ nó không hài lòng, nên và không nên. Nếu không có hướng dẫn rõ ràng thì sẽ không tiếp thu và không tiến bộ lên được. Cứ thẳng thắn mẹ nó ạ. Cho thoải mái với nhau
Ðề: Một ng như thế này, có nên thuê tiếp??? hix, thực ra cái đáng chú ý rất của c này là hoàn cảnh, chứ ko thì cho nghỉ việc là xứng đáng rồi, Nhưng do hoàn cảnh mẹ nó thử góp ý kiến thẳng thắn chỉ bảo từng lý từng tý xem c này có thay đổi đc ko? M nghĩ là m tốt với người ta thì chắc cũng phụ lại m đâu mn à, hãy cho c ấy thêm 1 cơ hội nữa xem có thay đổi ko mn à.