Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con Mẹ nó ơi mẹ ruột bé đã đến nhận lại rùi ạ.......
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con khổ thân con! Nhìn con đẹp zai quá! híc! Sao bố mẹ nào độc ác nỡ vất bỏ con!
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con Chị ơi thế là bé bị bắt cóc hay như nào ạ.khổ thân quá.
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con Mẹ nó ơi Mẹ Em bé nghèo quá không nuôi được con nên không muốn con khổ nên thấy 1 cậu thanh niên ở bến xe nhìn tử tế nên có ý định bỏ lại hy vọng cậu ấy nuôi cho, rồi bà mẹ nghèo khổ ấy lên xe bus về quê chị gái với 1 cậu con trai đã 3 tuổi nữa. Nhưng đi giữa đường nghĩ thương con quá không đành lòng nên quay lại tìm thì không thấy con đâu.... Cuối cùng tình mẫu tử cũng vượt qua hàng ngàn khó khăn, Mẹ con đã đoàn tụ, dù có nghèo, có đói........
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con nhìn bé dễ thương thế kia cơ mà.thương bé thật đấy
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con khổ thân con quá! Nhìn đẹp trai, sáng sủa thế này cơ mà híc híc!
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con Vâng. nhìn đáng iu lắm. Nhưng Mẹ bé đã đến nhận con rồi ạ.
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con khổ thân con vậy.hi vọng con sớm được trở về với cha mẹ con nhé !
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con ừa mình cũng đọc cái này mấy hôm rồi, cũng chỉ share trên fb thôi, mong bé sơm tìm được gd của mình
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con Hihi. vâng. Bé đã tìm được Mẹ rồi Mẹ nó ạ.............
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con em bé nhìn kháu quá! 1 tuổi chắc chưa cai sữa nếu bú mẹ. Chúc em sớm tìm lại được gia đình!
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con Chúc mừng con trai nhé, chúc con hay ăn chóng nhớn
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con vâng. Hy vọng về Mẹ cháu có đủ điều kiện để nuôi cháu....
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con May quá đã đoàn tụ rồi Mình vẫn tò mò quá k hiểu sự thể thế nào mà bị bỏ rơi cơ chứ :-k
Ðề: Các mẹ dành ra 1 giây thôi ạ. Biết đâu giúp được con Mẹ nó ơi Mẹ Em bé nghèo quá không nuôi được con nên không muốn con khổ nên thấy 1 cậu thanh niên ở bến xe nhìn tử tế nên có ý định bỏ lại hy vọng cậu ấy nuôi cho, rồi bà mẹ nghèo khổ ấy lên xe bus về quê chị gái với 1 cậu con trai đã 3 tuổi nữa. Nhưng đi giữa đường nghĩ thương con quá không đành lòng nên quay lại tìm thì không thấy con đâu.... Cuối cùng tình mẫu tử cũng vượt qua hàng ngàn khó khăn, Mẹ con đã đoàn tụ, dù có nghèo, có đói......