chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    ông thầy này ở đâu e, cho chị cái địa chỉ, chị ghi vào sổ tay, lúc nào tiện đường ghé vô luôn nhé
     
    Đang tải...


  2. haonam2009

    haonam2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    cái này chỉ có bay trưc thăng mới kịp nổi.
    các chị chia sẽ kinh nghiệm cho em về chuyện này:
    con em từ nhỏ tới giờ, từ cái ăn cái bú rất biếng ăn.Trong tết bé có bệnh nhẹ như, sổ mũi,ho thôi, mà gần 1 tháng mới hết bệnh.
    Từ trước tết tới giờ bé ko chịu ăn gì hết, nhiều ng nói trong time bé bệnh bé sẽ biếng ăn,,nhưng cho tới giờ bé hết bệnh mà cũng chẳng thấy bé đòi ăn gì cả. tuần trước em đc bsy ở topic "tu vấn dinh duong mien phí" tu vấn là nên cho bé ăn lại, và nấu món này món kia để hấp dẫn bé ăn ngon, em về nấu cách theo hướng dẫn trên , bé ăn đc 1/2 chén (dụ lắm mới ăn), bé ăn dc 1,2 ngày và từ ngày thứ 3 trở đi bé ko thèm ăn, chán nản em ko thèm nấu nữa,thấy bé như vậy em sot ruột wa, hôm kia em mua cháo lòng cho bé ăn, lại dụ lắm mới đc 1 chén,hwa em lại mua cháo dinh duong cho bé ăn, bé lại ko ăn. giờ e cũng bó tay , chưa thấy ai biếng ăn như bé này.
    em đã hỏi bsy trên diễn đàn, mà đợi mãi chẵng thấy trả lời,bé gần 12 tháng rồi, mà cả ngày chỉ biết uống sữa thôi, em vừa sót ruột vừa lo bé , sợ bé suy dinh dưỡng wa(hơn 2 tháng nay bé ko tăng cân, chỉ đứng yên số 8kg thôi),em lại ko muốn dẫn con đi khám vì bé sợ lắm, do đợt trước bệnh cả tháng,fai uống thuốc cả tháng trời, giờ bé thấy thuốc là khóc,thậm chí bà nội lấy thuốc ra uống bé tưởng là cho né uống , là bé khóc và chạy trước rồi, nhìn bé tội lắm kìa.
    mong các chị giúp em,
     
  3. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    bạn mua vitamin C và B1 cho bé uống thử xem sao, nhóc mình cũng lười ăn và bệnh hoài, thế mà từ khi cho uống vitamin c thì đỡ hẳn, 1 chai có 26 ngàn ah
     
  4. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    ông thầy này nói về hiện tại thì đúng lắm nhé ! vì công ty em nhiều người tới và nhận thấy thế .... còn tương lai thì đang kiểm chứng nhé ! hôm qua nghe mấy anh trong cty khen quá lên hỏi thăm địa chỉ và mò tới thăm thầy ngay ..... cảm nhận thấy cũng rất hay và đúng nhé ..... chị tới kiểm chứng thử xem nhé ! địa chỉ là hẻm 315 trường trinh đi vào khoảng 50m thì thấy cái ghế đá nhé thì nhà đối diện nơi đặt ghế đá là nhà thầy nhé ..... hoặc tới hẻm đó hỏi nhà thầy xem bói người ta cũng chỉ cho đấy ah ....
     
    mebecoi@yahoo.com thích bài này.
  5. haonam2009

    haonam2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    em đang cho con uống loại KIDVITON tổng hợp nhiều vitamin, nhưng ko thấy tiến triển gì hết.
     
  6. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    bé nhà mình trước đây cũng thế lười ăn và lười cả uống sữa nữa .... hay bệnh ... suy dinh dưỡng .... nhưng hàng ngày mình vẫn rắng ép bé ăn 3 cữ cháo .3 cữ sữa thay vì con họ ăn cháo 1 chén thì con mình nửa chén , sữa cũng thế cũng có khi bỏ bữa cháo hoặc bữa sữa ...... tình trạng của bé này là chán ăn và rất kén ăn ..... nấu thật ngon và lạ miệng thì bé mới ăn lên chăm sóc khá vất vả .... mẹ nó có thể cho bé uống thêm B1 cũng tốt , uống thêm kẽm nữa và uống nước cam bữa sáng hoặc trưa đi để tăng cường sức đề kháng .... bé nhà bạn uống sữa nhiều mà uống sữa gì vậy sữa tươi hay sữa bột ???????
     
  7. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    chia xẻ với bạn nỗi lo của bạn và kinh nghiệm của tớ:
    con tớ, cũng y chang, cân kẹo thì cứ ỉm ìm im, lúc nào cũng như lúc đó
    ăn thì siêu lười, nếu để những bé như vậy tự nguyện ăn và ham thích thì chắc bé sẽ ko ăn đâu, nên buộc lòng tớ ép con ăn
    nhưng ko phải ép kiểu vừa ăn vừa khóc, mà tớ và người nhà tớ dụ bé chơi những trò bé thích, có nhiều khi bé nhanh chán, phải đổi trò chơi liên tục
    và biết rằng cũng ko khoa học đâu, nhưng ko làm thế thì bé ko ăn, nên tùy, có hôm cu cậu cũng chịu ngồi 1 chỗ cho mẹ đút 1 bát cháo đầy,
    nhưng phần lớn, vẫn là dụ bé chơi, và giữ chán bé để cho bé ăn, khi bé ngậm, phải cho bé thìa nước canh hoặc món gì bé thích (bé nhà tớ chỉ thích nước lọc, coca, rượu thế mới chít, nên chỉ dám dùng nước canh và nước lọc thôi)
    và cứ thế, cũng duy trì đều đặn, ngày 3 bữa sữa (sữa con tớ còn phải đút từng thìa meiji ấy), 3 bữa cháo, thế thôi, mệt rồi
    nói chung để yên tâm bé ko đói thôi
    còn cân nặng thì chắc sẽ ko tăng được bao nhiêu đâu bạn ạh, nhất là với những bé đã chậm và ít tăng thì càng ko thể thấy được theo tháng
    đừng lo nhiều nhé
    cuối cùng, cũng là lời khuyên khi đã ở vào đỉnh điểm của sự stress vì ép con ăn: cho con nhịn 1 bữa cũng ko sao
    ngoài ra, như bạn nói, con bạn còn chịu ăn sữa, cứ cho bé ăn sữa nhiều hơn, ăn cháo chỉ là phụ cũng được, 1 thời gian sau, bé sẽ tự cân đối 2 món
    lucky!
     
    tinababy thích bài này.
  8. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    thêm nữa :trẻ tầm 1 tuổi đến hai tuổi cả năm mới tăng dc 5 lạng ấy chứ nhưng từ tầm 3 tuổi chăm sóc tốt thì bé sẽ lên cân nhé ..... bé nhà mình là thế đấy từ 1tuổi đến 2 tuổi tăng dc có vài lạng thôi chứ đùng nói đến kg .... vì cứ bệnh sút cân .... chăm khỏe lại bệnh lại sút cân ....
     
  9. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Em tưởng cứ lên được mãi chắc chị phải ngàn sao thôi, hehhehe
     
    tinababy thích bài này.
  10. Mẹ Minie

    Mẹ Minie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,302
    Đã được thích:
    563
    Điểm thành tích:
    773
    Chào bibong, em đọc Pm của chị chưa?
     
  11. famtran

    famtran XáchtaytừMỹ:01993.29 2.889

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    12,594
    Đã được thích:
    2,869
    Điểm thành tích:
    863
    vào oánh dấu rồi chuẩn bị đi en chơi thoai
     
  12. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Với người khác là ăn để sống, còn với Tina thì.... sống để ăn, hehhehe
     
  13. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Trùi, khi nào có baby c cũng giống em cho xem....
     
  14. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Xem bói ở đâu vậy chị??? Em đang muốn hỏi mấy việc. Mà chị thấy nói có đúng k?
     
  15. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Em đọc rồi chị ơi, nhưng chưa nghĩ ra để trả lời chị sao nữa. ^^
     
  16. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    mình thì thấy đúng lên em tới thử đó coi xem thế nào nhé ! địa chỉ chị viết ở trang trước nhé ... em đọc lại nhé !
     
    bibong xinhxinh1 thích bài này.
  17. haonam2009

    haonam2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    lúc trước bé ăn ko tới nổi lười. tới cữ ăn là đòi,đút ko kịp(ngày 2 cữ).
    Tết nội về quê, em phải ẩm bé đi làm( ngoài nội ko ai có thể coi bé đc),lên cty thì ham chơi,ko ăn ko ngủ,em thấy ko ổn ,nên em nghỉ ở nhà coi bé luôn, từ đó trở đi , ăn ít và bệnh nữa, bỏ ăn tới giờ,có người nói do nội cho ăn wen, nhưng hiện giờ nội cho ăn cũng ko ăn. bé nhịn đói rất giỏi, bé đi chổ lạ là bé chỉ chơi thôi chứ ko chịu bú,hơn 6 tiếng bé cũng ko chịu bú, thà đói chứ ko bú, khi về tới nhà thì 1 hơi uống hết,bó tay.
    bé kén ăn kén uống lắm, bữa nào ăn cua tôm thì ăn ngon miệng và ăn nhiều,bữa nào ăn thịt heo thịt hơi lâu. sữa ngọt thì uống , sữa lạt thì ko uống là ko uống,sữa nào mà chê rồi thì cả ngày chỉ uống 2 bình 150ml thôi,lúc đầu bé uống abbot,mà giá sữa thì ngày càng tăng, nên em đổi sữa, sữa friso thường và en fa bé đi phân nát (gần giống lỏng), đổi vinamin thì táo bón, dumex thì lạt,lúc nhỏ bé uống en fa mỗi tháng lên có 2-3 lạng thôi.em cũng chẳng biết đổi sữa gì nữa, ko ăn ,bú thì cả ngày chỉ có 3 bình 150ml thôi thì cho bé uống en fa, giờ ngày bé uống 4 bình 150ml, tối thì 2-3 bình 120ml.cách dụ bé ăn cũng như chị kể, dụ bé chơi này chơi kia,mà mỗi lần đưa muỗng vô là bé cứ xoay wa xoay lại để tránh cái muỗng, còn ko thì ngậm lại ko chịu mở,dụ cười đút vô , thì nhã ra lại.cho uống nước lọc đc 2 muổng thì ko chịu nữa, mà ép thêm thì phì ra,
    em mua cam về kêu nội cho bé uống, chẳng thấy cho uống, cam mua về để hư rồi bỏ thôi, lúc trước nội ko rơ lưỡi, cả tháng trời cũng ko biết rơ đc 5 lần ko, lúc này thì thấy cách ngày nội rơ,em chán đủ thứ, em ko thể ở nhà coi bé, mà cứ nhắc nhở nội hoài cũng ko đc, hiện giờ bé ko ăn, vậy mà nội nói thôi kệ, mốt nó sẽ ăn lại thôi, sao em có thể kệ đc, giờ em đi làm về, mua đồ cho bé ăn, chứ nội ở nhà cũng ko có nấu cho bé ăn, em thì ko thể kêu nội nấu đc
    tối ngủ thì ko yên, cứ é é chở ng wa, chở ng lại, có khi là đòi bú có khi chẳng biết nguyên nhân gì ẩm lên ko chịu, để xuống cũng la, làm em cả đêm ko ngủ yên với nó,sáng fai đi làm,
    có ai làm mẹ như em ko, nhiều khi chán chỉ muốn buông xuôi tất cả.
     
  18. haonam2009

    haonam2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    mấy bữa nay em kèm 1 bữa sữa Pediasure cho bé, ngoài ra uống en fa
     
  19. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    ko phải chỉ mình mẹ nó gặp phải trường hợp này đâu .... trước đây mình cũng đã từng trải qua y như bạn vậy đó .... mà còn ko có nội hay ngoại gì chăm hết .... chồng đi ctác cả tháng mới về .... mình gửi trẻ ở mấy chỗ trông trẻ tư ấy hộ chăm 3 - 4 bé ấy .... nghĩ lại thấy thương con mà mình cũng vất vả quá ..... mà bé nhà mình cũng hay bệnh cứ 1 tuần thì 2-- lần đi nhi đồng hoặc TT dinh dưỡng ... nhiều khi thấy chán nản vô cùng ......... có những ngày bé bệnh khải trở đi khám mình địu bé trước bụng và chạy xe trởbé đi khám từ sớm để ko phải đợi và trở lại bé về gửi trẻ và lại đi làm mà nhà mình ở tít q12 trở bé lên TT dinh dưỡng khám trở về và lên q1 làm việc ..... mọi chuyện thì cũng qua nhưng mà mình stress vô cùng hay cáu gắt ..... trước đây mình toàn cho uống pediasua 370k 1 hộp cả năm từ 1-2 tuổi nhưng cũng ko tăng kg là mấy giờ đây mình đổi enfa và thấy hạp hơn với phần mình cảm nhận bé lớn hơn lên cũng bớt bệnh đấy ... chúc mẹ nó nhanh qua giai đoạn khủng hoảng này ... bây giờ thì bạn cứ khải kiên trì : sáng cho bé ăn cháo , giữa buổi uống nước cam hoặc sữa , trưa cháo , ngủ chiều sữa tối ăn cháo và trước khi đi ngủ là sữa .... cũng có ngày bé bệnh thì sẽ ăn chỉ dc 2 cữ cháo và sữa cũng là dc rồi ép quá bé sẽ sợ ăn , và lên nấu theo sở thích của bé , và đổi món thường xuyên .......
     
  20. ngocthu270

    ngocthu270 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/6/2008
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    83
    Em bibong đang bao sân ah.........
     

Chia sẻ trang này