Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko n

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi melong, 6/4/2010.

  1. melong

    melong Banned

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình dạo này bận bù đầu. Đã thế khi về nàh lại việc nhà, dọn nhà, nấu nướng, chăm con. Đêm ngủ muộn, sáng lại phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và các thứ cho con đến trường.Thật mệt không chịu nổi. Chồng mình thì cũng không bận lắm. Liệu có nên nhờ chồng giúp 1 tay việc nhà không các mẹ?:confused:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi melong
    Đang tải...


  2. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Ô hay ! sao lai không bạn nhỉ ? mình đang định mở một topic về vấn đề này vì thấy nhiều chuyện muốn bàn mà chẳng có thời gian . Nay thấy bạn hỏi vậy thì mình tham gia luôn . mình nghĩ việc nhà là việc chung , sao lại phải nhờ . tất nhiên đàn ông không phải ai cũng thích làm việc nhà ( Mình nghĩ đàn bà cũng vậy ) Nhưng phải làm rõ những trách nhiệm chung để các bố cùng tham gia thì mẹ mới có thời gian nghỉ ngơi chứ , Nếu không thì sức đâu mà làm hết mọi việc .
    Nếu chồng bạn chưa quen bạn hãy khéo léo nhờ chồng , dần dần anh ấy sẽ thay đổi . chúc bạn thay đổi tư duy của chính mình
     
  3. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    ---
    Hết sức tán thành ý kiến bác! Việc nhà, việc con là việc chung, phải biết đỡ đần nhau chứ cần gì nhờ vả nhỉ? Mẹ cháu hỏi câu ý nghe lạ quá....hic.....
     
  4. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,005
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Mình thấy không phải nên mà là rất nên đó, đã là vợ chồng thì cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn chứ ah. Bạn nên san sẻ bớt với chồng bạn để chồng bạn hiểu hơn về công việc của bạn nữa, có thêm người chăm sóc con cái cũng sẽ đảm bảo hơn...
     
    GrowMananhbatroc thích.
  5. ha hoa

    ha hoa Guest

    NHàn cư vi bất thiện. Chồng mà rỗi qúa là dễ lạng quạng lém đó..................
     
  6. papamamanghe

    papamamanghe Thành viên mới

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng thấy rất nên. Vợ chồng giúp đỡ nhau mình thấy như vậy OX mới hiểu được công việc của người phụ nữ chăm sóc gia đình và lại cả đi làm nữa. Như mình đây này, mình sẵn sàng nhờ chồng cho con ăn, chơi với con khi mình bận việc nhà (nói chung là mình làm cũng phải nhanh xong việc, chứ AX nhà mình cũng bận mà).
     
    GrowMan thích bài này.
  7. vitcoi_shop

    vitcoi_shop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    223
    Rất nên nhờ chị ạ. Nhưng để chồng thoải mái làm, thì cần sự khéo léo 1 chút. K phải cứ nói a làm cái nọ, a làm cái kia là đc đâu. Đàn ông thích làm chỗ dựa cho phụ nữ, thích mình là quan trọng,luôn cho rằng mình phải làm những việc to lớn nên họ sẽ k muốn làm những việc nhỏ như việc nhà đâu. Theo e nghĩ, chị thể hiện cho chồng thấy việc mình cần nhờ là việc rất to lớn đối với chị, cần đến sự giúp đỡ của chồng mới thực hiện đc. Như vậy chồng chị sẽ làm mà đỡ kêu ca. (Đây là suy nghĩ của e thôi, k biết mọi ng thế nào)
     
  8. langtaixautinh

    langtaixautinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mấy chuyện nấu ăn này thì phụ nữ làm là tốt nhất chứ. Còn cực quá thì nên thuê osin cho tiện. Chứ mấy ông chồng làm về đã mệt rồi, chui vào bếp lục đục chẳng biết ra ngô ra khoai gì không!
     
  9. vitcoi_shop

    vitcoi_shop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,781
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    223
    K thể quy ra việc nấu ăn phụ nữ làm tốt nhất đc bạn ạ. Có rất nhiều đầu bếp giỏi là nam đấy chứ. Theo mình, giúp đỡ vợ cũng là việc nên làm của người chồng. Chồng đi làm mệt, vợ đi làm về k mệt sao? Cùng giúp đỡ nhau vì cuộc sống của cả 2 ng mà. Chồng chui vào bếp lục đục k biết ra ngô ra khoai gì k, nhg trên tinh thần là giúp đỡ vợ, như vậy cũng đã làm ng vợ thấy vui rồi. Còn nếu nói cực quá thì thuê osin, vậy bao nhiêu ng đủ điều kiện thuê osin??? K có osin thì những lúc vợ ốm, nằm đấy, chồng nhịn ăn luôn à?
     
  10. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Chị nên nhờ anh xã giúp 1 tay, chứ nhiều việc quá, kham không nổi, lại đổ bệnh đó chị!

    chưa chắc đàn ông đã ko làm tốt đâu ạ! mình thấy thường thì các ông lười thôi, chứ vào bếp thì cũng nấu ngon ấy chứ!, mà sao để cho các ông chồng vào bếp nấu ăn 1 cách vui vẻ giúp vợ được...:rolleyes:
     
  11. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    nói nhờ chồng là để nịnh nọt chồng làm hộ thui chứ ko thì cứ thẳng tưng ra là phân chia công việc cho nó ok.Như chồng em đây này,xã làm chuyên ca sáng.tầm 2-3h chiều là về.mọi việc là phải làm hết,lau chùi,dọn dẹp,giặt quần áo,nấu cơm,tắm rửa cho con,nấu cháo cho con ăn.hehe.Chờ em đi làm về em dọn thì có mà còn khướt,thế nên được thể em lại càng lười.suốt ngày bị chồng chê lười và bẩn.hehe.
    tóm lại đã đến lúc con gái được nghỉ ngơi rồi.các ông chồng phải xắn tay vào làm việc nhà thôi
     
    chimcuckoo thích bài này.
  12. langtaixautinh

    langtaixautinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vậy mới được gọi là đàn ông à? Và hệ quả là vợ lười đấy! Tôi nghĩ đàn ông chỉ cần làm mấy công việc đó vào những lúc bất khả kháng như vợ đau ốm, đi xa... thôi. Chứ bình thường thì chỉ cần có mặt là được rồi. Dù sao đây cũng là thiên chức của người phụ nữ mà. Họ thích được chăm sóc gia đình, chẳng phải vậy sao?
     
  13. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    oạch,sao lại chỉ cần có mặt là được nhỉ.Cái gì cũng là thiên chức của người phụ nữ là sao hả bác?Thiên chức của người phụ nữ là đẻ,vì đàn ông ko thể đẻ được.Phụ nữ thích chăm sóc chồng con nhưng ngược lại cũng muốn chồng con chăm sóc giúp đỡ mình.
    Chồng đi làm về sớm giúp vợ là việc đương nhiên,chẳng nhẽ lại đi làm về rồi ngồi vểnh râu chờ vợ đi làm về rồi vợ làm à?
     
  14. mùahoacải

    mùahoacải Banned

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    theo em thì chị chủ top nên nhờ chồng giúp đỡ công việc gia đình để giảm bớt gánh nặng. Cùngnhau chia sẻ như vậy mới thấy hạnh phúc chứ, chị ko nên chỉ cố 1 mình. Biết đâu ông xã chị lại rất thích nấu nướng giúp chị ấy chứ! :)
     
  15. In&De

    In&De Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Nhà mình thì không phải nhờ cũng không phải nói, chồng mình thì không bao giờ đi chợ, mình đi chợ về thì anh ấy làm. Mình thấy, đối với mình nấu nướng, giặt giũ, không phải là vất vả nhưng nếu việc cứ dồn hết lên đầu vợ thì không chịu nổi, Mình may mắn là chồng mình luôn giúp đỡ mình, cả 2 cùng làm. Dồn hết cho vợ thì không ai chịu nổi đâu. nhưng mình được cái kông phải nhờ. còn nếu có thể mình vẫn coi đó là việc của mình, nếu mình chơi mà để anh ấy rửa bát, giặt quần áo thì cũng thấy áy náy. Mình thấy vợ chồng cần giúp nhau.
     
  16. mùahoacải

    mùahoacải Banned

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu cả 2 vợ chồng cùng làm, sẽ càng thắt chặt tình cảm hơn. Em có biết 1 sếp lớn của em, vốn em đã rất ngưỡng mộ về phong cách làm việc rất Mỹ của anh ấy, nhưng khi nghe thấy các chị ở cơ quan nói , cuối tuần anh ấy vẫn đi chợ, nấu cơm cho vợ. một mặt sau quá khác của người đã sống từ nhỏ ở Mỹ. Em lại càng thán phục sếp hơn.:rolleyes:
     
  17. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    em cũng nghĩ vợ chồng cần giúp nhau.ví như em về muộn trong khi nhà em hay ăn cơm sớm thì chồng nấu cơm là điều đương nhiên.vợ sẽ rửa bát.mà trong lúc vợ rửa bát thì chồng nấu cháo cho con sau đó vợ cho con ăn.như thế ko bị lãng phí thời gian ạ.hai vc cùng làm thì mọi việc nhanh hơn.
    đúng rùi.cảm giác được chồng gánh vác chia sẻ việc nhà thì cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện.càng yêu chồng nhiều hơn ý nhỉ.
     
  18. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    đàn ông làm việc nhà là chuyện quá bình thường nhưng quan trọng là người vợ nên biết ghi nhận... biết động viên, Đừng có thấy chồng làm việc nhà quá thường xuyên mà có suy nghĩ mặc định đó là việc của chồng.
     
  19. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Đuúng rồi, làm việc nàh là do các ông chồng muốn chia sẻ công việc với vợ, cho vợ đỡ vất vả hơn. KHông biết các chị thế nào, chứ ông xã em mà giúp vợ làm việc nàh, chỉ là nấu ăn, chứ mấy chuyện như launhà, dọn dẹp thì ko bâo giờ cả. Chắc nấu ăn dễ hơn với các ông chồng các chị nhỉ?:D
     
  20. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Wow, ông xã làm ssép to, mà vẫn thường xuyên vào bếp, nấu nướng cho vợ như sếp của chị thì em rất là ngưỡng mộ đấy!. số này chắc là ko có nhiều. Thường thì các ông lên sếp, ăn cơm ở nhà thường xuyên còn ít, chứ nói chi tới nấu ăn, các chị nhỉ?:D
     

Chia sẻ trang này