Ðề: 888 chuyện chi tiêu cho con MÌnh xin hỏi bạn? nếu như thu nhập của bạn mà 2VC 10M/tháng hoặc 15m/tháng đi, bạn đi thuê nhà, tiền học cho con, tiền nội, tiền ngoại thử xem bạn ngồi mà tính nát ra ấy chứ, các mẹ tính là để cân đối lại cách chi tiêu trong gia đình, cho con bao nhiêu/ cho nhà bao nhiêu? cho bố mẹ bao nhiêu? và còn bao nhiêu để dành. Còn nếu có nhà cửa rồi, có thu nhập k phải lo nghĩ gì nữa họ hàng, bố mẹ 2 bên gia đình khá giả k cần tới sự trợ giúp của mình vậy thì tại sao mình lại k tiêu? mình làm ra tiền là để nó phục vụ mình và mình sẽ luôn dành những gì tốt nhất cho con, sẽ nghĩ xem là cho con học ở đâu? trường nào tốt? Thực tế nhiều gia đình cho con đi học được đã là tốt lắm rồi nên trường nào học cũng được miễn là học phí đừng cao quá. Bản thân tớ tuy tài chính cũng k khó khăn có thể cho con đi hoạc mầm non quốc tế như con anh bạn mỗi tháng 10M nhưng mình thấy nó k cần thiết, cho con học trường công hết có 600k mà gần nhà,cô giáo chăm cũng tốt nếu mỗi tháng phong bì cho co 500k chỉ thế thôi. Cái quan trọng nhất là bố mẹ định hướng cho con, và tạo cho nó 1 môi trường tự lập sớm, biết tôn trọng đồng tiền,có 1 kỹ năng sống có làm mới có ăn, phải cố gắng phấn đấu, đừng bao h cho con cái biết 1 điều là bố mẹ chúng có điều kiện.
Ðề: 888 chuyện chi tiêu cho con Thấy ở đây toàn các mẹ đại gia nhỉ. Nhà em: con bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu, không tốn 1 nghìn tiền gì, chồng em tổng thu nhập 7tr/tháng. chi cho tất cả: tiền nhà 2tr, còn lại tiền ăn uống, đi lại.... đến giờ 2 tuổi, trộm vía con ngàn lần, chưa mất một đồng tiền viện phí nào. 14 tháng em cai sữa gửi ông bà để đi làm: hàng tháng 2 hộp sữa friso. 1 thùng sữa tươi, hoa quả thì lúc có lúc không, chủ yếu là ăn đồ ở quê, quần áo em mua hàng việt nam gia công, 20k/ áo, 5k/quần, thoáng mát, giặt nhanh khô. Em không mua loại xịn vì không có đk và cũng không cần thiết, vì bé ở nhà nghịch rất bẩn nên em mua số lượng nhiều. Con em vẫn lớn, khỏe mạnh. Em thấy con vẫn còn hơn rât rất nhiều bạn cùng trang lứa ở quê. Em cũng không áy náy quá về việc con mình thiếu thốn vật chất, chỉ áy náy vì mình không ở bên con mỗi ngày. Còn em nghĩ tất cả bố mẹ nào cũng yêu con, cũng dành cho con những gì tốt nhất trong khả năng của mình.
Ðề: 888 chuyện chi tiêu cho con làm gì có ai đại gia đâu em, chị nói thật chị mà mua cho con được bộ đồ VNXK thì đã là sang lắm rồi, còn nói thật toàn mua đồ gia công hoặc là hàng dệt kim thôi, nó mặc nhanh bẩn mà lại nhanh lớn, nhưng được cái tính chị hay thích mua nên cũng mua liên tục có điều đồ rẻ tiền. sữa thì toàn hàng việt bây h mới chuyển sang niuti.... loại biếng ăn thế thôi, nhưng mà bé nhà chị gầy nên chị cũng chịu khó chế biến món cho con ăn tuy nhiên hàng nội nên rẻ, buổi chiều ra chợ nghĩa tân mua cũng nhiều đồ quê, ngon, hoặc là bà ngoại gửi ở quê ra ăn cho nó lành.
Ðề: 888 chuyện chi tiêu cho con Mẹ này nói rất đúng, đâu cứ phải trường tốt, ăn đồ ngoại thì con sẽ cực kỳ thông minh đâu. Ngày xưa bác Hồ ăn toàn khoai lang độn cơm mà vẫn là thiên tài đó thôi.^^
Ðề: 888 chuyện chi tiêu cho con Nhà em bố mẹ ăn gì con ăn nấy. Bé lười ăn nhưng em cũng không cầu kì, ngồi ăn chung với bố mẹ, cơm, canh, thức ăn chung hết. Hôm nào bố mẹ ăn đồ cứng thì con được quả trứng " xách tay " . Hihi.. Sữa thì em cho uống PediaSure vì bé lười ăn mà. Nhưng 1 ngày cũng 2 bữa thôi, còn lại là sữa tươi TH. Dạo này nàng có vẻ thích Fristi. Cũng chả sao, miễn con thích. Hoa quả em cho ăn nhiều cam và bưởi. Dạo này cam đắt, bưởi rẻ thì ăn nhiều bưởi. Hình như con em chưa ăn hoa quả nhập bao giờ. Sữa chua, váng sữa thì cho nàng ăn theo nhu cầu. Thích ăn thì mẹ mua, không thì thôi, chả ép. Ngày trước em ép con ăn ghê lẵm, đúng công thức. Mẹ khóc, con khóc. Mà con cũng chả mập hơn. Nên giờ tự do dân chủ. Mẹ vui, con vui. Hihi.. Quần áo nàng ý rất nhiều nhưng toàn hàng bình dân, hoặc xin các anh chị họ. Nàng đi học 1 tháng đủ 30 cái váy không mặc trùng nhưng chẳng có hàng hiệu nào cả. Tuy nhiên ai cũng khen đẹp. Hihi.. Đồ chơi toàn đồ được tặng dịp 1-6 hoặc Trung thu ở cơ quan. Thi thoảng lắm mới mua đồ mới. Chủ yếu em hay cho nàng ra công viên chơi đồ free ý. Nàng thích em cũng mê. Các đồ như xe đẩy, tập đi, cũi..thì 90% là seconhand, mua thanh lí trên này. Mỗi món 300k, vẫn mới và tốt lắm. Đợt chuyển nhà vừa rồi em tặng lại hết cho các mẹ khác. Nhà em khó khăn nên liệu cơm gắp mắm vậy thôi. Không biết như vậy có thiệt thòi cho con không nhỉ?
Ðề: 888 chuyện chi tiêu cho con Mẹ bé ơi, miễn con vui là được rồi..... Con vui, mẹ vui là cả nhà cùng vui^^
Ðề: 888 chuyện chi tiêu cho con Bố mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con nhưng mà mình nghĩ phải phù hợp với hoàn cảnh của từng nhà. Chứ nếu làm lương thì thấp mà có muốn cho con ăn sữa ngoại, dùng đồ ngoại thì cũng chẳng được.
Ðề: 888 chuyện chi tiêu cho con chi tiêu cho con như thế nào cũng phải phù hợp với kinh tế từng gia đình.Các mẹ có đk thì con đầy đủ vật chất...........các mẹ không thể cho con 1 cuộc sống dư dả cũng đâu có lỗi gì.Ai cũng thương con phải không các mẹ?