Tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ." Đây là chuyện thật của con e.Em đã share trên FB,bg e share cho các mẹ để các mẹ thông thái cho e ý kiến con trai đi học ngày 23/09 tình trạng sáng hoàn toàn khỏe mạnh bt chiều mẹ về đón (4h) tình trạng mắt có 1 đốm đỏ trong mắt rất to như cục máu..con bị cách li ngồi một mình ở tầng 1.cô giáo bảo "con bị đau mắt đỏ" e ạ.em cho con nghỉ ở nhà cho con đi khám. Kinh nghiệm bao nhiêu năm làm mẹ mình biết chắc chắn là con bị chọc vào mắt ,con không hề có biểu hiện của việc đau mắt đỏ. -thứ nhất: con không dụi mắt (đương nhiên vì mắt con không ngứa) -thứ 2: mi mắt con không sưng -thứ 3: mắt con không chảy nước mắt hay rỉ mắt -thứ 4: tròng mắt con không đỏ không có tia mẹ "đánh liều" xem mẹ "giỏi" đến đâu mẹ không tra thuốc cho con để mẹ xem sáng hôm sau mắt con mẹ thế nào?? ngày 24/9 : sáng ngủ dậy việc đầu tiên là mẹ kiểm tra xem mắt con thế nào.tình trạng mắt con vẫn hệt như hôm trước ,mẹ càng khẳng định con không hề đau mắt,ngủ dậy mắt con vẫn "sạch sẽ" bình thường.Mẹ cho con đến lớp còn cô giáo đón con vẻ ái ngại.Mẹ gọi cho bác Hiệu trưởng nói với bác rất nhẹ nhàng là bác nhắc nhở các cô trông con cẩn thận vì mắt rất nguy hiểm may là con không sao chứ có vấn đề thì khó nói.Gia đình cho con đi khám và xác định là do va đập. Đến chiều bác Hiệu trưởng điện bảo là cho con đến viện khám bác sĩ có chuẩn đoán con đau mắt đỏ rồi nhé mẹ chiều về mua thuốc cho con đi nhé( Như kiểu các cô không có lỗi còn gia đình cho con ktra cũng không đáng tin).Mẹ nt cảm ơn và báo để mẹ ktra lại cho con. Mẹ ktra lại ,mắt con vẫn vậy (mẹ bắt đầu bực mình). Ngày 24/09: sáng dậy mẹ vẫn ktra lại mắt con ,vẫn chả tra thuốc gì hết tình trạng: mắt con bắt đầu đỡ (mẹ lại càng bực mình hơn) Mẹ cho con đến lớp cô đón con ái ngại,cô quản lý xông ra :" e ơi có kết quả khám con bị đau mắt yêu cầu ở nhà mà" mẹ bảo:"con chẳng sao đâu cô cứ nhận con vào lớp đi mẹ sẽ gọi cho bác hiệu trưởng" Mẹ gọi điện và khẳng định lại với bác ý là con không có sao hết mẹ sẽ không tra bất kì thuốc gì cho con và mắt con đang tự tan bầm rồi....bác bắt đầu vòng vo và trình bày. Không hiểu trong vụ này bác sĩ và nhà trường có "quan hệ" gì hay không???(Càng điên) Và tính đến ngày hôm nay (26/09) mặc dù mẹ không tra thuốc gì nhưng mắt con đã gần khỏi ,vậy con có "đau mắt đỏ" không? mẹ điện lại cho bác Hiệu trưởng mẹ nói sẽ cho lên báo, bác nói chuyện ậm ừ và cũng có vẻ ngại ngần. xã hội bây giờ loạn rồi,người ta sống với nhau không có trách nhiệm,con trẻ nó cũng không tha,mình hoang mang mà mua thuốc tra mắt cho con thì sao? đấy chắc là thuốc "bổ mắt" Đến bác sĩ còn vô lương tâm thế thì hỏi sao bây giờ người ta khó ti tưởng nhau đến vậy. Các Chị,các Mẹ, các Bạn chia sẻ câu chuyện này hộ mình cho các mẹ khác."Đừng có tin BÁC SỸ" .........Update là vừa xong bác thu ngân của trường (có nói là cũng đưa con em đi khám ạ) gọi cho em nói thế này:" e à e còn giữ quyển sổ hôm khám mắt cho con không cho chị xin" Em hỏi " để làm gì hả chị "(giọng hơi hình sự) -"à chị lấy cái tên thuốc con chị cũng bị đau mắt rồi e ạ!" -" e để ở cơ quan mất rồi chị ạ chị cần lắm không" -" à thế thôi e ạ,chị tưởng e có ngay đấy cho chị xin" E là nghi lắm nhé định xin để phi tang hay sao,chả có tí "tự nhiên" nào ở đây cả [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X Note: vì có nhiều mẹ hỏi nên em cũng muốn nói rõ 1 vấn đề là e post bài này vì muốn cảnh báo các mẹ nâng cao tinh thần cảnh giác hơn,trong viẹc này e nghĩ phần nhiều do lỗi giáo viên,nhà trường cư xử thực quá tệ nhưng trước e cũng gửi cháu lớn ở đây ngoài việc hay mấy đồ linh tinh của cháu thì không có vấn đề gì lớn,chị hiệu trưởng cũng nhẹ nhàng và tử tế nên em không muốn nêu tên trường để ảnh hưởng đến uy tín của trường,vấn đề này các mẹ cho em time suy nghĩ xem có nên nói hay không đã nhé,Tks các mẹ quan tâm
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? nghe mà nản đời. con học trường nào ah chị, mắt bé hết đỏ chưa ah
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? Làm sai thà cứ nhận lỗi thì mẹ sẽ thông cảm mà bỏ qua cho, chứ còn cứ vòng vo làm những điều dối trá sẽ ảnh hưởng đến con cái và gây mất niềm tin ở phụ huynh. Em nghĩ lại thấy sợ cái xã hội này, có quá nhièu chuyện mình không lường trước được. Đôi khi phải nhận ấm ức về mình.
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? bé nhà mình đã hết hẳn từ ngày 27/09 bạn ạ,chả có đau mắt đỏ nào khỏi trong vòng 2-3 hôm cả Sang tuần mình cũng chuyển trường cho con luôn rồi nhưng vẫn thấy khó chịu vì cách cư xử của nhà trường trước bé lớn nhà mình cũng học ở đây thì rất tốt nhưng đúng là chất lượng đi xuống và lỗi đa phần là do giáo viên rồi mới nói đén trách nhiệm nhà trường
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? Đọc bài của mẹ nó mà giận sôi người lên, mình cũng có con đi trường mẫu giáo, chất lượng và đạo đức ngày càng tồi tệ, may mà con bạn qua loa...
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? Bao giờ ng ta chả bao che cho nhau mà.Nhưng thế này thì nguy hiểm quá
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? trộm vía mụ đỡ chứ nhỡ làm sao chẳng biết cô giáo và nhà trường còn chiêu trò gì Bạn bè đang ý kiến là em hiền quá,làm rùm beng lên cho nó sợ ,coi như cảnh báo cho các cháu khác nữa,nhưng e cũng đắn đo chả bt nên thế nào,em post lên đây nhờ ý kiến các mẹ,đạo đức cả nhà trừong và cái bà bác sỹ viết cái sổ cho con e thật không chấp nhận được. không bt mẹ nào có kiến thức y khoa nói cho em bt 2 cái thuốc đấy có thật cho bệnh đau mắt đỏ không và nếu không bị đau mắt tra có sao không?
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? Thật là vớ vẩn nhưng e công nhận là bg ai cũng e dè. Ra đường thấy ai đeo kính là sợ
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? Chị ui , béhojc trường nào mà ghê thế? Hum qua trg con em cũng thôg báo bố mẹ cẩn thận dịch đau mắt đỏ.
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? chán thật giờ nhân phẩm của bác sỹ k biết có đc gọi lương y như tử mẫu k nữa,liệu tin vào ai nữa đây
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? Nguy hiểm quá bạn ạ. Thể nào ra đường không dám tin ai là phải
Ðề: ĐAU MẮT ĐỎ à??? BG tin ai??????????? tks các mẹ quan tâm và có mẹ nào có ý kiến em nên làm gì hay không,nghĩ mà thương cho các con khác