Xong roài, dưng mừ lại sắp tới giờ đi nủ roài À, hôm ni ngồi cạnh ông về đắt hàng ghê gớm.......:drinkers::drinkers::drinkers:
cái nhà này hay quá, cho tớ xâm nhập với, tớ cũng thích ăn thích chơi, thích bắn súng lục, thích bơi thuyền rồng hheehehe
Trời ! IEm nà iem nể nhất khẩu khí của bác Nghé nha ta. Không biết ngoài đời có bằng được 1/3 trong 4rum k vậy. Lúc nào đó tiện, đẹp zời mà có cơ hụi gặp bác 8 chém gió tý xem có ngất hok ! Dưng mà kinh nghiệm cho thấy nà ở ngoài chả được bằng ở trong ! Nhưng vẫn phải kiểm định !
Chính xác đấy em ạ ! ở ngoài đời chị nghé là một người rất chững chạc nghiêm túc ............... ít nói
Iem váo điểm danh cái ah, hehehe Tối qua mải thức xem bong đá sáng nay em dậy mụn mong các Hòa Thượng thông cảm ự.
Iem cứ nói trước là mặt tuy nhăn nheo nhưng em sinh năm 84 cho dễ xưng hô. Chém thì em vẫn chém nhưng gặp phải cao thủ như bác với bác Nghé thì em ôm cái khiên ngồi nghe thôi ạ
Iem cũng xin báo danh riêng với Bác là iem SN 86 thôi ah, Bác xưng hô thía em ngại chít đi được. hihi
Nghe đồn là cưng ko thích tiếp xúc với gái. Nhưng đảm bảo khi gặp chị cưng sẽ bị bất ngờ đới Chả biết chị cóa sang đc hông, vì tí chị phải đi gửi hàng đi tỉnh ở Giáp Bát