em cảm ơn tất cả mọi người đã động viên em. em thấy khá hơn nhiều rồi ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hanhphucmaimai, 1/10/2013.

  1. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    Năm ngoái mình mất xe máy, còn điện thoại mất như bạn trong lúc ngủ, nhưng là do nó trèo tường qua ban công vào nhà. Mất 2 cái đt của tớ, hơn triệu bạc tiền hàng. Nói chung năm ngoái tớ thảm lắm. Nhưng rồi cũng qua. Bạn cố lên nhé. Đừng nghĩ quá nhiều, còn người còn của.
     
    Đang tải...


  2. lyxuanhien

    lyxuanhien Banned

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    thui, đành chịu vậy, mình cũng mới mất cách đây 1 tháng, mất 2 cái máy tính với 3 triệu cơ, giờ trộm cắp nhiều quá không biết làm sao để chống đây
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  3. meocon3010

    meocon3010 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/8/2013
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    chia buồn với mẹ nó nhé..........
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  4. MeBongAnh

    MeBongAnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    Chia buồn với bạn! Của đi thay người, nghĩ thế cho đỡ bực
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  5. maitu

    maitu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    9,454
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    em sáng nay đi làm, chưa kịp đến công thì xe nó tông cho , 2 đầu gối xước xát cả, về đi băng bó với mua thuốc mất hơn 300k, khổ , mồng 3 này nộp tiền nhà, ví thì còn mấy đồng bạc còi, buôn bán cả tuần chỉ đủ để mua thuốc, thui mẹ nó lạc quan lên, em thì người vừa đau, vừa mất tiền đây
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  6. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    thôi mẹ nó ạ, của đau con xót nhưng lần sau mình phải cẩn thân hơn, em mới mất xe huhu, cũng đau lắm mà phải cười thui
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  7. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    trồm giờ ghê gớm thế. vaò thẳng nhà lấy chộm mà ko sợ nhỉ? thôi chia buồn cùng em.
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  8. tit_mit_9x

    tit_mit_9x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    Chia buồn với nàng. Tớ cũng từng rơi vào hoàn cảnh mua lap buổi sáng thì đến đêm bị trộm trèo vào cầm hộ luôn, mất 2 triệu tiền mặt, ông anh thì mất đt +5 triệu (bạn vừa nhờ cầm hộ tối đó mới đau chứ). Ngủ dậy ko thấy đâu, ko nghĩ gì nhiều, thản nhiên ngồi đánh răng, vừa đánh vừa nghĩ hay là mất, xong rụng rời tay chân chạy lại chiếu kiểm tra. Thôi đúng rồi, chạy xuống báo mọi người, báo công an, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn 1 năm sau mới được bố dùng "quỹ đen" tích góp được gửi cho mua lap mới, cả nhà giấu không cho mẹ biết, đến giờ mẹ cũng đã biết là mất đâu, mẹ mà biết thì ... :(
    Thôi cứ nghĩ là của đi thay người đi nàng ạ. Nhiều lúc tớ nghĩ lại, bảo may nó chỉ lấy đồ thôi, nếu nó có làm gì mình thì nguy, hoặc chẳng may nó thấy ngứa mắt nó xoẹt cho cái vào cổ thì cũng toi. Sinh viên đã nghèo lại còn có eo, chó cắn áo rách mà.
    Từ từ rồi sẽ lấy lại được những gì đã mất thôi, bằng cách này hoặc cách khác, cứ nghĩ vậy cho thanh thản đi nàng.
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  9. phuoctranthi

    phuoctranthi Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    Của đi thay người bạn ạ. Hy vọng bạn sẽ gặp may mắn.
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  10. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,077
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    chia buồn mẹ cháu, mẹ cháu ơi, của đi thay người, em cũng có thời gian như thế, rất mệt mỏi ạ, rồi sẽ qua, còn người còn của mẹ cháu ạ, đừng buồn nhé, mẹ cháu ở khu nào mà trộm ghê quá cơ, thương mẹ cháu ạ
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  11. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,688
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    xin chia sẻ với chủ top, thôi cứ nghĩ của đi thay người cho nhẹ người nhé, còn người là còn của
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  12. thuyhang886

    thuyhang886 Chữa PHỤ KHOA gia truyền

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    6,374
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    2 VC ngủ trong nhà mà nó mở tung cửa ra lấy được ạ? Khổ thân. Chia buồn với mẹ nó, vận hạn của đi thay người, cố lên mn nhé
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  13. Triệu Hương

    Triệu Hương Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    4,023
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    chia buồn với bạn, phòng mình cũng mới bị mất 2 cái laptop vì trộm, chán lắm, chả biết văn minh đến đâu mà toàn thấy trộm cắp.
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  14. me_saulang

    me_saulang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    chị ấy nói đúng đấy. Coi như của đi thay người. Ở chỗ em nó vào lấy đồ mà còn sàm sỡ nữa ấy!
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  15. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    hic, chia sẻ vs bạn nhé.mất đồ, mất tiền còn kiếm lại dc chứ hôm nọ tớ thấy có bạn bị trộm lấy hết xong con cướp sắc cơ. là cái hạn nên b cố gắng vượt qua nhé. nhưng sao lại đăng ở mục tặng đồ, sai mục thì phải
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  16. duyenha182

    duyenha182 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2012
    Bài viết:
    3,371
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    hix, chỉ biết chia buồn và mong mẹ nó cố gắng lên thôi
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  17. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,022
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    chia buồn với mẹ nó, thôi của đi thay người mẹ nó ạ
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  18. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    chia buồn với mẹ nó,thôi thì nghĩ của đi thay người cho nó đỡ tiếc mn ạ chứ nghĩ nhiều giờ cũng thế mà thôi
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  19. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    năm ngoái c mất cái túi, gần 100 triệu, vừa uất vừa tự trách, nhưng chồng c bảo đừng nghĩ vớ vẩn, tiền thôi mà, mất kiếm lại được, coi như của đi thay người..lúc đấy thấy mệt mỏi, rồi cũng qua, giờ nghĩ lại thấy nhẹ nhõm do sau đó c qua mấy cái nạn to kinh khủng, đúng là ông trời chẳng lấy ko của ai đi cái gì đâu em ah..
     
    hanhphucmaimai thích bài này.
  20. khuhaduyen

    khuhaduyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: e mất hết rồi các mẹ ạ.

    ở nhà trọ hay nhà riêng mà lại thế hả mẹ nó, sợ thật đấy
     
    hanhphucmaimai thích bài này.

Chia sẻ trang này