01/10/2013 Tháng 10 rồi, sắp hết năm rồi, giá kể mình có cái túi của Đoremon, muốn mượn cỗ máy quay ngược thời gian cách đây 10 năm.... Sẽ không sống như đã sống, không yêu như từng yêu, không làm những việc mà bây giờ còn cảm thấy hối tiếc... Qua thời gian không còn cảm thấy trân trọng nhau nữa rồi, nhìn nhau thấy vô cảm, nhạt nhòa, cảm thấy thừa mứa, vô vị quá rồi.... Lối thoát nào cho nhau?... Quá mệt mỏi cho cái mối quan hệ rốt cục sẽ đi đến đâu. 2 đường thẳng song song thì chẳng bao giờ có điểm gặp. Mình không muốn cố, nửa kia cũng ko muốn cố thì làm thế nào? Người phụ nữ rốt cuộc vẫn là người thiệt thòi. lúc yêu thương nhau thì nồng nhiệt lắm, lúc tức giận thì đuổi nhau đi. hơ, giờ ra đi là ra đi tay trắng nhé. Mình chả là cái gì trong cái gia đình này cả, ngoại trừ là mẹ của con cháu họ. Đúng là trò đời, yêu nhau lắm cắn nhau đau.... Khốn nạn cho cái thân mình... Chị chồng đi nước ngoài về mua cho mẹ chồng 1 lọ dưỡng da, mua cho chồng 1 hộp xi đánh giày, ừ, thôi mình và con không có cũng chẳng sao, mỹ phẩm xách tay bây giờ HN đầy, có tiền là mua được hết. Hôm vừa rồi chị chồng lại biếu mẹ 1 hộp socola, mình vốn không thích socola nên cũng chẳng hỏi, mà có thích đồ của người khác mình cũng không thèm. Vậy mà mẹ chồng giơ lên khoe với mình ;"hàng nước ngoài xịn lắm, hàng đắt tiền đấy", mình mím môi không nói nửa lời. Ừ thì xuất phát điểm của mình là nhà quê, nhưng có cần nói với nhau như thế không? Bao nhiêu đồ 2 vợ chồng mua sắm cho mẹ, mẹ đều chê, đều bảo không hợp mốt, không xịn, của nhái.... Hàng các chị mua có khi hàng chợ mẹ vẫn khen rối rít. Phải rồi, vì các chị nhiều tiền nên cái gì các chị mua cũng đều là xịn hết, bọn con ít tiền nên mua cái gì cũng phải chọn đồ rẻ, đổ đểu thôi. Nói với chồng thì chồng bảo :"em cứ suy nghĩ mấy chuyện đó làm gì cho đau đầu, mẹ không thích thì lần sau mình không mua nữa". Ơ hay, nói thế thì nói làm gì, mình không mua thì có khi lại còn bị bảo chả bao giờ nó mua cho mẹ cái gì ấy. Ra trường 2 năm, sinh liền tù tì 2 đứa, lúc con hơn 1 tuổi có nói ý định đi làm với mẹ. Mc bảo làm hồ sơ đi mẹ gửi cho, xong phán với mình 1 câu :"nói đừng có tự ái, chứ bằng đã tại chức lại còn trung bình, người ta nhìn cũng không muốn nhận đâu". Vừa sinh con, đi làm, đi học, ra trường được là may mẹ ạ, con còn phải chăm 2 cháu để mẹ không phải động tay động chân vào kể cả việc nhà, con còn vừa đi làm kiếm thêm chút tiền mua sữa cho con con, vừa đi học để cố kiếm tấm bằng, vậy mà mẹ không hiểu lại còn chê bai này nọ.... Thôi thì mẹ nói thế, con đành dẹp chuyện đi làm sang 1 bên để mở 1 cửa hàng buôn bán nhỏ, cháu mẹ 14 tháng con lôi đi gửi nhà trẻ, còn mẹ được tung tăng đi sinh hoạt này nọ với các cụ. Thử hỏi bây giờ cháu hơn 2 tuổi rồi, mẹ đã phải đút cho cháu ăn bữa nào, cho cháu uống sữa được mấy lần, tắm cho cháu được mấy lần không. Mẹ huyênh hoang với người này người kia là có thể xin việc cho đứa này đứa khác, con cũng từng nuôi hy vọng ấy.... May sao có người mách cho con thi viên chức và may mắn lần nữa mỉm cười với con khi con đỗ. Mẹ cứ khoe khoang mẹ quen biết nhiều, vậy mà kỳ thi nào ở huyện, ở thị trấn mẹ cũng không rõ, không biết. Khi con bảo con đỗ rồi, mẹ vẫn còn nghi ngờ khi hỏi lại "đấy mới là vào thôi, sau phải thi nữa đúng không". Vâng, mẹ đừng bảo sao con ít nói, lầm lì, không cởi mở tâm sự với mẹ như hồi đầu,. Trong mắt mẹ, con thấp hèn, có gì nổi bật đâu. Con may mắn lắm mới lấy được con trai mẹ, làm dâu mẹ.
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ Theo mình thì nên 9 bỏ làm 10 thôi, về cơ bản mẹ bạn vẫn là ng thương con thương cháu mà, ở với mẹ đẻ còn có lúc nọ lúc kia nữa là mẹ chồng, bản thân mình nếu mẹ đẻ mình lên chăm cháu mình cũng hạn chế tíu tít với chồng vì sợ mẹ chạnh lòng mà. Vì thế cũng ko thể trách các xã dc, Chúc gd bạn hp!
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ Chị có 2 cục vàng là niềm an ủi động viên lớn, cố lên chị ạ! Bỏ ngoài tai mọi thứ dần dần thì thành chai sạn mình chả thèm để ý đến nữa chị ạ!
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ E thấy hầu như gia đình nào cũng vậy. Nhà e cũng ko khác đâu, nhưng thôi 9 bỏ làm 10 chị ah. Dù sao chị nên nghĩ là mình còn may mắn hơn nhiều người khác........ E cũng có nhiều chuyện lắm. 1 ví dụ đơn giản nhất tết 2013 ......... tưởng học đại học như nào chứ .....xxx... (e cảm thấy xúc phạm ghê gớm) => Đấy là câu e chồng e nói với e đấy, e trai ruột của chồng e, chưa tốt nghiệp cấp 3 và đã 3 đời vợ......... Nói ra thì dài lắm, nhưng thôi, coi như ko nhìn, ko nghe, ko thấy. Chồng e tự chán gia đình mình đến mức kêu, tết năm sau lên ăn tết ông bà ngoại. Thực sự e cũng ko muốn việc này lắm......... Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đến đâu hay đến đấy. Chị cố lên nhé
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ Cũng từng làm mẹ, cũng từng làm dâu tại sao một người mẹ lại có những suy nghĩ, hành động và lời nói làm tổn thương người khác đến vậy. Mn hãy cố gắng lên nhé, chứng minh cho mc thấy mình không hề thấp kém và yếu hèn như bà nghĩ.
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ Nói chung là... Phận đàn bà ko thể tránh đc.. Mẹ ck có tốt đến mấy thì cũng ko phải mẹ đẻ ra mình mà
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ hihi, đúng là mẹ nó cũng có 2 cục vàng bù lại rùi mà, trong mắt mẹ chồng, dâu vẫn là ng ngoài thui ạ, còn ông chồng ko bao giờ thấy mẹ sai mà chỉ có vợ sai thui, cứ AQ cho vui vẻ mẹ nó a
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ thui cố bước tiếp vì con mình ms là tất cả Mn ạ.MN phải sống vì tương lai các con chứ,phải ko nào.
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ 11/10/2013 Trước đây mình vẫ tự nấu ăn sáng, cho con ăn, thay quần áo và đưa con đi học. Gần đây (khoảng 2 tháng) mẹ bỗng tự dưng dậy sớm nấu cháo cho các cháu, mình dậy chỉ việc cho con ăn, thay quần áo và đưa con đi học. Nhưng 1 tuần nay bỗng nhiên mẹ lại trở lại thói quen cũ. Dù có dậy sớm, mẹ cũng chỉ loanh quanh xem ti vi, ăn sáng, tuyệt nhiên không hề động đến 1 việc gì. Con gái lớn ngủ với bà nội, bà cũng không gọi. Mình dậy tất bật lo nấu ăn sáng cho 2 con, gọi 2 đứa dậy, buộc tóc cho con gái, cởi bỉm, rửa cho con trai, bắt 2 đứa 1 đứa mình đút cháo, đứa kia không phải đút, nhưng phải giục. Mẹ vẫn ngồi trên ghế xem ti vi, rồi giục :"ăn mau lên còn đi học, chị Linh đi học từ 7h rồi đấy". Lúc nào mà có khách, mẹ mới sà xuống bảo cháu gái "bà đút cho nhé". Mình không hài lòng, bảo mẹ "cháu lớn rồi, bà để cháu tự xúc". Chuyện mẹ không làm gì, mình cũng chẳng có gì lăn tăn đâu, mình cố 1 chút cũng xong hết mọi chuyện. Sáng ra chỉ gần 1 tiếng là xong xuôi chuyện con cái. Tối, mình thuê 1 bé bán hàng để ở nhà cơm nước tắm giặt cho con. Biết sắp xếp công việc thì không có gì không làm được. Nhưng mẹ cũng là 1 thành viên trong gia đình, mẹ lại như đứng ngoài mọi việc, mình thấy thật không ổn. Cho con cái ăn xong, mình rửa bát, lau nhà, dọn dẹp cái bếp, vậy mà khi làm xong, vẫn thấy 2 đứa tha thẩn chơi ngoài sân, bà không thèm gọi. Mình không thể hiểu mẹ nữa, mình không bắt mẹ phải làm việc này việc kia, nhưng những lúc bận rộn mẹ cũng nên có trách nhiệm với gia đình. Cả ngày mẹ chỉ có việc đi chơi đâu đó và xem phim, nhưng hễ động vào cái gì là mẹ kêu bẩn, dù mình vừa dọn dẹp xong. Có lẽ trong mắt mẹ, mình mãi vẫn chỉ là cô con dâu không hoàn hảo. Buồn thế chứ.
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ Thôi chị ạ, bỏ qua hết đừng suy nghĩ nhiều cho đau đầu.Cố gắng lên chị nhé
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ ôi, cuộc sống làm dâu k có ai là dc như ý mình các c nhỷ? e thấy có nhiều ng lúc yêu tưởng sau này cưới sẽ sướng, nhưng mà về nhà ck là tay trắng, ra đi lại càng trắng tay, như kiểu ng dưng, thời nay sao mà muốn yêu bên gia đình ck khó thế e chưa lấy ck nhưng k biêys sẽ như thế nào nữa a
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ Ở nhà đẻ muốn làm gì cũng được thoải mái vô tư, nhưng ở nhà chồng thì....
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ đời có nhân có quả bạn ạ, ko thấy kể đến chồng bạn chia sẻ việc gia đình với bạn nhỉ, chắc lại kiểu trong mắt mẹ chồng thì chồng vẫn luôn là đứa con zai cưng, ko phải làm việc nhà gì hết à.
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ mình rất khâm phục bạn, chúc bạn thành công và có cuộc sống hạnh phúc! Bạn mình có có mẹ chồng kinh khủng khiếp hơn nhiều cậu ạ (MC ko biết chữ, chuyên chửi con cháu như ngoài chợ, ko bao giờ giúp việc gì mà còn quái thai tao cứ bầy bừa ra mày phải dọn, xúi bẩy gì đó cả nhà xông vào đòi đánh con dâu nữa cơ, ăn cơm thì bắt con dâu hầu như kiểu con sen hầu bà chủ ấy, ... dưng đó là mấy năm trước, giờ khác hơn chút rùi, đời thay đổi khi ta thay đổi)
Ðề: Nhật ký làm dâu, làm vợ chả bù cho e,ở nhà em mẹ chồng làm toàn bộ,e ko pải đụng tay vào việc gì.chắc từ lúc lấy chồng e chỉ đi đến chợ dc 3 lần,đứng ở ngoài chờ mẹ thôi ah,e thấy lấy chồng sướng hơn ở nhà mẹ đẻ