Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc mẹ chồng nhà này cũng quá đáng thật đấy tiền đóng như thế mà ko cho ăn uống đàng hoàng thì đúng là ko ra sao thật còn sau này nũa chứ chia sẻ với mn nha
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc Nhiều người cũng là vì do tính tiết kiệm đấy mn ạ! Thế này mẹ nó phải tẩm bổ thôi. Chả bù cho nhà mình thỉnh thoảng mới về quê thôi nhưng hnao 2 vc về là bố mẹ cũng phải bảo là đi mua cái gì ăn, mình ăn ít toàn bị mắng là ăn như thế thì béo làm sao được.
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc Mẹ chồng mà, có phaỉ mẹ mình đâu, thôi cố gắng nhịn đi bạn
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc thôi bỏ qua mn ạ,mẹ chồng ít người được chu toàn như mẹ đẻ mình lắm.Gắng bồi dưỡng cơ thể cho mau khỏe nha bạn
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc khổ thân mẹ nó, ăn uống thế sức đâu mà kéo lại, mình thì mẹ chồng nhà mình thì đổi món cho con dâu hằng ngày.
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc Các cụ có câu" Dâu con rể khách" mà e thấy có mấy bà mẹ chồng nào coi con dâu như con gái đâu, Không có chồng ở nhà mẹ nó cố gắng từ chăm sóc bản thân vậy, chúc mn luôn khỏe
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc mẹ nó rút lại tiền ăn đi ạ, rùi mình dành tiền đó bồi dưỡng riêng, chứ bữa ăn có thế mà lại đang mệt mỏi thì sao lại sức đc ạ, không chị nói với mẹ nhờ mẹ mua cho íddoodf bồi dưỡng xem bà nói sao a
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc Chị lấy cớ nào đó rồi về nhà ngoại đi. Chứ như này làm sao mà có sức khỏe đc
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc công ty em có mấy chị, ốm đau, cần bồi dưỡng gì toàn ăn ở ngoài hay nhờ mẹ đẻ nấu nướng chứ chả dám trông chờ gì ở mẹ chồng
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc chia sẽ với mn. Mn ơi, tình cảnh kiểu này thì phải tự bít iu lấy mình thui. Mn có thể ra ngoài hàng, ăn gì tẩm bổ, sợ bên ngoài thực phẩm ko tốt hay ko vệ sinh thì vào hằn nhà hàng ấy. Nếu về nhà nằm nghỉ mà bị soi thì vào spa mà nằm, bảo các em ấy đấm bóp, mát xa cho. Tớ nói thật đấy, tiền làm ra để tiêu những lúc ntn. Nghĩ tủi thân thật nhưng còn hơn là bị đày đọa. Ăn xong, nghỉ xong, về nhà leo lên giường mà nằm bảo con mệt, con ko ăn nữa. hihi Tớ ngày xưa cũng có lúc như mn, nhà ngoại thì ở xa, buồn lắm. Chị gái bẩu thế, làm theo, thấy đời vui hơn.
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc Mình về nhà ăn vậy cũng mua thêm đồ ăn về nhà, ăn uống thì cũng ko thèm khát đâu, nhưng nó cũng thể hiện sự quan tâm, và cũng là sự động viên thôi
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc có khi mc bạn ko tinh ý nhớ ra là bạn mới hút thai, cái này thì làm thân mình thiệt thòi thôi, chồng ko có ở bên cạnh nên phải tự mình chăm sóc mình thôi, nếu chồng bạn tinh ý sẽ đt về nhờ MC chăm sóc hộ
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc hic, chồng mình thì ko được tâm lý rồi, vợ sống thế nào cũng mặc kệ, vì xã yêu mẹ lắm, nên có lẽ cứ làm như chị mecachuabeo thôi, còn mẹ chồng mình thừa biết mình bỏ mà nhưng chưa được cau hỏi han thế nào, đi hút về xong nằm trong nhà có mỗi chồng động viên, ngoài có mẹ chồng và em chồng ko có lấy 1 câu hỏi,
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc Tự quý và chăm chút mình trước mẹ nó ạ. Nhiều người họ sống như thế đấy, nếu họ ko quý mến mình thì cũng không ép đc. Mẹ nó xa chồng lại sống với nhà chồng lãnh đạm như thế chắc tủi lắm. Xin phép về nghỉ ngơi mấy ngày, cứ nói là con hút thai xong mệt, người yếu, chả làm đc việc nhà, xin phép về nhà đẻ cho mẹ con chăm con, mấy hôm khỏe con lại về. Mẹ con nghe bảo con vừa bỏ thai cũng lo lắng nên cũng bảo con về mấy hôm. Nói thế tinh ý là đủ hiểu rồi mà vẫn lễ phép.
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc tự chăm sóc bản thân thôi Mn,ko suy nghĩ nhiều làm gì cho thêm buồn.
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc Chỉ cần lí do này là đủ để ng ta hiểu mà ,nói nhiều sợ Mẹ ck lại thù thì chít.hjx
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc mẹ nó giống mình thế. Mình cũng phải hút thai lưu, về nhà bà cũng không hề hỏi han một câu, còn không dám lên phòng mình nữa. Nghĩ mà tủi thân vô cùng. Bình thường mìh đi chợ, mấy ngày nằm viện dưỡng thai nhờ bà đi hộ, tiên nong đưa đàng hoàng rồi nhé, thế mà chiều hôm đó về nhà ăn cơm thì chỉ còn mấy miếng thịt kho mấy ngày rồi, may còn sót lại mấy quả trứng mình mua từ trước, ck rán lên ăn. 2 ngày sau phải tự dậy đi chợ nấu nướng rồi. Đã thế sau có bữa bà kêu đau bụng, mình ko hỏi thăm, bà bảo mình là VÔ CẢM chứ. Điên tiết lên mình mới bảo là mẹ mới là người vô cảm đấy. Dâu bị thế ko hỏi thăm, ko chợ búa bồi dưỡng gì cả, còn tránh như tránh hủi. Cháu của bà mà bà còn làm thế. Chán cho các bà MC.
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc Mẹ chồng thì cũng có nhiều người tốt chứ nhưng có lẽ do bà thấy việc đólaf bình thường vì thấy bạn đã đi làm rồi! chồng ở xa là 1 thiêt thòi lớn cho phụ nữ! theo mình bà đã như thế thì bạn tự bồi dưỡng ở ngoài không thì xin phép sang ngoại ít bữa . Chúc bạn mau khỏe!
Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc là mình thì mình đi chợ mua đồ về làm vài món thật ngon, mua sữa, mua abcxyz về để ở chỗ nào mẹ chồng dễ thấy nhất, rồi cứ nhìn thấy bà là vồn vã mời bà. bà có nói gì thì bảo "con mới hút thai, người ko được khỏe, ko đỡ đần được mẹ nên mẹ lo chợ búa cơm nước cho con mấy ngày này cũng vất vả. con mua thêm 1 vài thứ thế này để hai mẹ con mình cùng ăn cho lại sức. con cái đau ốm có mẹ lo cho chứ mẹ ko khỏe thì chúng con chăm mấy cũng vẫn không yên tâm được". hôm nào xã về lại tranh thủ lúc cả nhà vui vẻ, có mẹ chồng ở đấy, bảo "may mà mấy hôm trước có mẹ quan tâm cơm nước, tẩm bổ cho em, chứ anh đi làm suốt thế này em ở nhà không biết xoay sở ra sao" - người vô tâm thì mình phải làm cho ngta biết chú ý dần dần mẹ nó ạ! chứ em là em ko thích khẽ tí là chạy về nhà bố mẹ đẻ đâu. cứ thử nghĩ sau này mình đẻ con gái, năm ba hôm lại thấy nó về than khổ thì đau xót lắm. tự mình bảo vệ mình vẫn hơn. đau ốm đâu chỉ 1 lần, lúc này lúc khác mà nhà chồng vẫn thế thì chịu sao đc?