Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu khổ thật đấy nhà chứ có phải đồ vật đâu mà bảo không thích đặt chỗ này thì bê ra chỗ khác để. Em nghĩ chủ top không nên cả nể người khác quá, thấy mình hiền người ta càng lấn tới đấy ạ
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu đọc bực cả mình thay mẹ nó nhưng mà họ cũng chẳng có ý thức gì hết mn cứ đóng cửa lại vài lần là biết ý ngay thôi mà
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Nhà tớ cũng bị hàng xóm làm phiền, nhưng ko như kiểu nhà mn. Các kiểu sang nhà tớ chơi tớ cũng chịu đc. Nhưng kể ra đây để xả tý sì trét. Nhà tớ ở ngõ có 3 hộ thui, nhưng nhà tớ đầu tiên, hộ trong cùng thì ko nói làm j, ko có j. Hộ ngay kề nhà tớ ấy, có 6 cái xe máy, đi đâu về là vứt ngay cửa nhà tớ, bất kể tớ có mở cửa hay ko, có đi ra vào hay ko. Sáng nào cũng dựng 2 cái trc nhà tớ, chừa 1 lối cho tớ đi người ko ra ](*,) Có 2 thằng cu, tớ đồng ý, con zai là pải nghịch. Nhưng bất kể có chuyện j là lại ra ngay cửa nhà tớ gào thét gọi con về học, về ăn, về tắm .... Đi chơi thì về rõ muộn, về cũng chả có ý thức j cứ nổ máy xe ầm ầm ngay cửa nhà tớ Tớ có 2 đứa, tớ nghĩ nhà các mẹ cũng thế, đến khoảng 9h30 - 10h là phải giục con đi ngủ, tắt đèn, có khi khỏi xem ti vi để con khỏi hóng Nhg nhà này ko thế, có hôm đi chơi 10h30 mới về, về đến chưa tắt máy xe, chưa mở cửa đã gào: lên học. Mà volum thì còn hơn cả cái loa thùng . Ức chế quá. . Mình thật ko hiểu h ấy rồi còn học cái j nữa . Nhg lão nhà mình cũng khá khôn . Lão ý chờ hôm nào nhà ý ăn cơm đông đông. Nhà rất đông 8 người lớn 3 trẻ con. Là chồng mình khen khéo: Ối a T, học chăm nhỉ, 10h rưỡi rồi vẫn còn học. E dũng nhà chú á, giờ ấy ngủ đc giấc rồi. Nghe chừng VC nhà ý cũng sái, nhg vẫn chưa thấy thay đổi gì mấy (((. Chắc hum nào cú lên mình pải nói thẳng vô mẹt, mà Vợ nhà ấy còn làm cô giáo cơ. hờ hờ. Chịu thật... Xin lỗi vì lan man.
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Nguyên nhân chính ở đây là vì: - Ngõ nhỏ - Ngõ cụt chỉ có 2 đến 3 nhà - Cửa nhà chỉ làm 1 lớp! xây nhà không có sân Cách khắc phục khó lắm Đây là cả đời nên - Giảm bớt giao lưu nhất là chuyện ăn uống, như Bác chủ tốp cứ ăn chung là nguy hiểm cực đấy vì bản năng con người có hạn đến lúc Ngủ nữa k biết là Nguy hay sao nữa - Đành rằng mình bị chỉ chích, Khổ lắm biết zoài nói mãi. haha
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu em á, đành đi đóng vào mở thui chị ạ, hoặc kêu dịp này công việc bận bịu nên ko có thời gian tụ tập, ăn uống, còn chăm các cháu nhỏ nữa
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Đúng là hàng xóm có lắm loại chẳng biết thế nào, khu nhà mình hàng xóm cũng toàn đi nói xấu nhau thôi.
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Mất lòng trc đc lòng sau chị ơi, dứt khoát chị ạ, chị làm cái cổng chắc chắn vào. Rồi đi khóa về khóa, trong nhà cũng khóa cửa kiểu như nội thành nhà nào biết nhà nấy ý chị.
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Hàng xóm nhà mẹ nó chuối thật, hix. chả biết khuyên kiểu gì nữa, vì bản thân họ là ng ko có ý
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Tính em nóng, nếu e gặp trường hợp như này e nói thẳng luôn chứ chẳng nhịn như chị đâu ạ, hàng xóm như thế có giữ mối quan hệ cũng chẳng được gì
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên, vừa rồi em bận quá k vào tâm sự được. Trong thời gian qua, em đã thực hiện triệt để việc ăn uống. Rất nhiều lần họ sang tỏ ý muốn ăn chung nhưng em lạnh tanh k có ý định gì. Sau 2 lần chủ động bê mâm sang nhà em ăn chung, khi ăn xong mẹ chồng em soạn riêng bát nhà ấy ra bảo "Cô chú về rửa hộ" đến giờ chuyện ăn uống cải thiện rõ rệt rồi ạ. May quá. Nhưng còn việc họ cứ cho con sang chơi thì vẫn còn nan giải các mẹ ạ, em đã cố gắng đi đóng về mở nhưng hở ra 1 cái là họ bế sang ngay. Sáng sớm, mình mở cổng ra quét sân quét ngõ, chồng còn chưa kịp đi làm họ cho cháu đi ăn rong từ bao giờ ấy, mình mở cửa cái là vào ngay. Huhu. Đấy là còn chưa kể chuyện nuôi chó xong thả cho ra phóng uế ngoài ngõ chung nữa cơ. Khổ nỗi ngõ nhà em chỉ có 3 hộ thì nhà em đã 2 hộ rồi (1 của chú em kết nghĩa đi làm suốt ngày) còn nhà kia họ lại là dân gốc ở đây. Nan giải quá mà vẫn k biết làm sao, cả nhà đành bảo nhau sống chung với lũ vậy, cố gắng hạn chế đc tý nào hay tý ấy.
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Mình thấy nhà bạn có mẹ chồng, các cụ chính là người giải quyết đc vụ này đấy. Cứ thấy mẹ con nhà nó sang thì cụ bảo bà đang mệt hai mẹ con lúc khác nhé... Thế là xong .