Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! cố lên mn ơi! mình còn bi đát hơn vc mn nhiều ý, nhưng vẫn phải vì con mà cố gắng!
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! chị ơi, nghe chị kể mà em thấy buồn quá, em bây giờ cũng vậy, đi làm lương thì thấp, người yêu thì lương không đủ ăn, bây giờ bọn em còn chưa cưới,mà muốn cưới bây giờ bọn em cũng không có tiền ấy, được cái gia đình nhà trai vừa mua cho căn nhà ở kim văn kim lũ nhưng phải 2 năm nữa mới có nhà ở cơ ah, nhưng mà nhiều lúc em cũng cảm thấy chán nản lắm, vì chưa bắt đầu cs gia đình mà em đã thấ mệt mỏi thế này rùi. em nghĩ cách tốt nhấ bây giờ là chị dẹp cái sĩ diện là chồng chị thế nà thế nọ đi, chị nên về quê, chờ sinh nở xong rùi lại tính tiếp, bây giờ chị ở lại đây, với điều kiện thế nà sinh con ra sẽ rất vất vả, về nhà nhờ sự giúp đỡ của 2 bên gia đình nội ngoại nữa. rồi mọi chuện sẽ ổn cả thôi, chúc chị mẹ tròn con vuông và gia đình chị sớm vượt qua khó khăn này nhé
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! em nghĩ thời buổi này khó khăn thật, nhưng làm gì đến mức khó tìm việc đến nỗi làm ở cty không chế độ gì, không bảo hiểm gì ạ. em chỉ biết động viên anh chị thôi, mong sao các con khỏe mạnh...................
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Cố lên rồi đâu cũng vào đấy thôi mn ạ, m cũng làm cho 1 công ty chẳng có chế độ gì đây, chán chẳng buồn chít
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! cố gắng lên chị,e cũng như chị,nhưng may mắn hơn chị là chưa có bầu thui, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi, ở nhà chăm sóc cháu nhỏ nữa,đợi sinh xong cho cháu cứng cáp rùi đi làm,giờ gánh nặng là ông bố thôi, bên nội ngoại ko giúp được thì phải tự thân thui chị à,cố gắng lên chị nhé.chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! ui, mình hiểu tâm trạng của mẹ cháu vì tập đoàn tớ (tiếng là Nhà nước, to đùng ngã ngửa), nhưng cũng đang trong tình trạng giảm biên chế đây. Không biết đến lúc đẻ xong còn có việc mà làm không nữa. Nhưng tớ không đến nỗi bi đát bằng mẹ nó. Chỉ mong mẹ nó nghĩ ai cũng có lúc khó khăn, đừng suy nghĩ quá mà ảnh hưởng đến con, cố gắng thoải mái tư tưởng. Chồng làm lương được không?
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Đúng là phương án gửi bé lớn về quê nhờ ông bà chăm giúp là tốt hơn cả đấy em. Đúng là thời buổi kinh tế khó khăn chung, chị chẳng bầu bí gì mà đôi lúc cũng phải suy tính đủ cách, mệt thật. Cố gắng lên em, mất một vài năm đầu thôi, rồi con sẽ lớn và mọi việc sẽ ổn.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Tớ nói thế này, mn có giận thì tớ xin nhận, nhưng lúc này không phải lúc để suy nghĩ hay sĩ diện hão nữa đâu mẹ nó ạ, cách giải quyết tốt nhất bây giờ là về quê. Mẹ nó sáng suốt và bình tĩnh, vì tâm trạng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tính cách và sức khỏe của em bé trong bụng, nên giờ đừng thất vọng hay nghĩ ngợi gì quá nhiều cả. Cái chuyện là 1 trong những đứa con sáng giá nhất là cái lý do vớ vẩn nhất mà tớ thấy, chỉ vì chút sĩ diện hão mà phải khổ như thế à? Nếu ông bà nội/ngoại có khó khăn, k thể cưu mang hỗ trợ về tài chính thì chẳng lẽ ông bà k cho nổi chỗ ở, k cho nổi 3 bữa cơm/ngày? Cao lương mĩ vị thì khó chứ rau cháo giản tiện thì tớ k tin là ông bà k đưa tay đỡ đần con cháu lúc khó khăn, mà giờ mẹ nó ở đây thì cũng thế, vẫn phải ăn, vẫn phải ở (mất tiền), sao không về, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Giờ mẹ nó ngồi đó, cảm thấy tuyệt vọng, nhưng còn bé lớn bên cạnh, bé nhỏ trong bụng thì sao, dù ở lại thì mẹ nó k thể xin việc với cái bụng bầu 7 tháng được. Nếu là tớ, tớ sẽ trả nhà và mang con về quê, bớt được tiền nhà - điện - nước hàng tháng rồi, cũng là bớt đi áp lực cho chồng mẹ nó, tiền đó 1 phần có thể đưa thêm cho ông bà trang trải (mức sống ở quê không thể đắt đỏ như HN) và 1 phần thì tích lũy chờ ngày sinh sắp tới, chồng mẹ nó có thể ở lại, nhưng ăn - ở thì phải tiết kiệm và tính toán tối đa. Mẹ tròn con vuông rồi, mẹ nó có thể gửi 2 bé ở lại quê (đỡ lo tiền gửi) để lên HN tìm việc lại, khi nào ổn định lại đón 2 bé lên hoặc mẹ nó tính xin việc ở quê. Bây giờ, mẹ nó k thể phụ thuộc vào ai ngoài chính bản thân 2vc, nên bình tĩnh, cân nhắc và tính đường dài cho cuộc sống, đặc biệt là 2 bé, không thể cứ bám trụ trên này, đến khi sinh con k có đồng nào trong tay, nguy hiểm và tội nghiệp lắm.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Mình cũng chia sẻ với Mn, thực ra ở HN mà k có thu nhập tốt thì khổ lắm các mẹ ạh. Vừa chật chội, ô nhiễm, thiếu tình thân mà chi phí cái gì cũng đắt đỏ. Theo mình gđ MN nên sắp xếp về quê, quây quần cùng với họ hàng hai vợ chồng nhúc nhắc chắc là cũng đủ sống mà.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Cho mình chia sẻ với Mn nhé, Mn cố gắng lên. Mong là chuyện này sẽ qua nhanh và Mn sẽ mỉm cười khi gặp e bé....
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Mn ơi, ông trời còn cho mn 2 đứa con, con là lộc trời vô giá, mn đừng nghĩ quá mà ảnh hưởng đến con. Có đôi vợ chồng kinh tế khá giả, chạy chữa hàng chục năm trời mà chả có lấy mụn con. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Theo m mn & đứa lớn nên về quê, dù sao ăn uống và sinh hoạt phí ở đấy cũng ko đắt đỏ như HN này. Khám thai, rồi sinh đẻ cũng đỡ được bao nhiêu tiền nữa. Bh m khó khăn, ng đầu tiên m có thể nương tựa chính là bố mẹ m, ko bố mẹ nào quay lưng lại với con nên mn cứ yên tâm, dẹp bỏ mọi suy nghĩ khác đi cho nhẹ đầu nhé. Chúc mn mẹ tròn con vuông, gđ sớm ổn định nhé!
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Cuộc sống nó không dễ dàng như ta mong đợi, mối người có 1 nỗi khổ khác nhau, Chị hãy cố gắng vượt qua ạ, chị hãy nghĩ cho các con mình, niềm hạnh phúc lớn nhất là ở đó, chị cố gắng tìm cho mình 1 giải pháp tốt nhất. Chúc chị tìm được hướng đi riêng cho mình
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! mẹ e vẫn bảo "trời sinh voi trời sinh cỏ" nên mẹ nó đừng nghĩ quá nhé, vượt qua giai đoạn này c sẽ thấy ngạc nhiên vì sao ngày ấy mình giỏi đến thế, cố lên nha chị ^^
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Mình cũng hoàn toàn đồng ý với m này. Bây giờ nếu bạn về quê cùng con bạn, chồng bạn có thể thuê nhà chung với các bạn khác đỡ được bao nhiêu. Ở quê ăn uống đơn giản, rau ở vườn, cá ngoài ao (ko có thì đi mua ở chợ cũng rẻ hơn nhiều mà có khi lại an toàn hơn nhiều), không khí thoáng đãng rộng rãi có lợi cho cả mẹ cả con. Chứ vì sĩ diện mà ở trên này rồi khổ mẹ khổ con, khổ cả chồng, vợ chồng bạn có thể chịu khổ được chứ để hai con chịu khổ tội nghiệp chúng nó. Còn ông bà thì tớ nghĩ, ông bà cũng như mình thôi, con cái luôn là thứ gì đó vô giá, nên chắc chắn bạn ngỏ lời chả ông bà nào từ chối hay nói ra nói vào gì đâu. Chưa kể lúc kinh tế khó khăn lại nghĩ ngợi, lại cáu gắt với nhau có khi ảnh hưởng tc vch. Cố gắng bạn nhé
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Mình hai vc cũng lương thấp nhưng mẹ nó nhưng may là mới có một bé mà đã thấy chật vật lắm rồi. Thương mẹ nó quá mẹ nó cố lên nhé!
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Khổ thân c! Nhiều khó khăn đến cùng 1 lúc! Cố gắng lên c nhé! Rồi cũng sẽ qua thời kỳ này thôi ạ!
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! uh,chia sẻ vs mn nhé.đành phải cố gắng thôi chứ biết sao giờ.Nhà 2 con chi tiêu nhiều hơn hẳn à.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Cố lên mẹ nó ơi. giờ cty giải thế chắc k có tiền bảo hiểm . sinh nhiều tiền nhưng cố gắng. Sau khi sinh có thể làm thêm bán hàng ol kiếm thêm tiền thôi - chứ nhiều hay ít thì mình k giám nói đc tùy mặt hàng. Đc thời gian ổn định thì đi xin việc bạn nhé. giờ kinh tế khó khăn mà.