3 tháng cuối: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi huyentran28hb, 1/10/2013.

  1. huyentran28hb

    huyentran28hb Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cứ nghĩ tới sinh mổ mà em sợ lắm các chị ơi. hôm trước em đi siêu âm 39 tuần rồi mà ngôi thai vẫn ngược, em lo lắm lỡ chuyển dạ mà ngôi ngược như thế em phải làm thế nào, có nguy hiểm không hả các chị.Bụng em vẫn cao lắm, em còn cảm giác đầu của con sát vào ngực phải ấy, rất khó thở. Em buồn chẳng muốn ăn uống gì nữa đâu.em chỉ mong sinh thường thôi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huyentran28hb
    Đang tải...


  2. medodo1

    medodo1 Vui vẻ_ chất lượng

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    Bạn ơi bạn phải cố gắng lên,bạn buồn lúc này ko tốt cho sức khỏe của 2 mẹ con đâu. Ngôi thai ngược thì sinh mổ cũng bình thường mà.Mình cũng sinh mổ ko thấy vấn đề gì đâu.Chúc mẹ tròn con vuông nhé!
     
  3. chamsocsuckhoeviet

    chamsocsuckhoeviet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    Mẹ HuyenTran ui, cảm xúc của mẹ cũng ảnh hưởng đến cảm xúc cũng như sự phát triển của bé đấy nhé!
    Mẹ nó cứ tươi tỉnh lên, hãy nghĩ đến những ích lợi tốt của sinh mổ và thoái mái đón chờ ngày gặp con thôi! Chuẩn bị tốt nhất và thoải mái chờ đợi mẹ nó nhé!
    Chúc mẹ nó đón bé mẹ tròn con vuông!
    :)
     
  4. huyentran28hb

    huyentran28hb Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    vâng. em cảm ơn các chị đã động viên. em cố gắng tập đi bộ rồi lại quỳ gối chổng mông, bò 4 chân mà chẳng ăn thua gì. Nghĩ nhiều cái mà em thất vọng lắm các chị à. mang bầu xắp sinh mà hôm trước về đi gặt, mẹ chồng bảo không được ăn nhiều khó sinh. em đi gặt về vừa mệt vừa đói, ăn được hơn bát cơm mc cứ nhìn nhìn mà em ngại quá, chỉ vì c/s ở nhà chồng kinh khủng quá mà vợ chồng em thuê nhà đi làm, nhưng lại thất nghiệp, ở nhà chồng em bị stress đến mức trầm cảm luôn ấy, chị chồng thì cũng 35t rồi chưa lấy chồng, anh chồng cũng trên 30 chưa lấy vợ. Em về nhà chồng mà sợ lắm, mấy hôm nữa em sinh lại phải về đó rồi, có hôm ngĩ mà cả đêm em không ngủ được. Không biết lúc nào em mới được ở riêng nữa
     
  5. nhim nho

    nhim nho Thành viên mới

    Tham gia:
    15/2/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    cố lên, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ n phải giữ tâm trạng thoải mái cho bé khỏe mẹ n ak, chúc mẹ n mẹ tròn con vuông nhé!
     
  6. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,730
    Đã được thích:
    2,802
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    mn cứ bình thường thôi, tâm lý thoải mái kẻo ảnh hưởng tới con nhé, không đẻ thường đc thì mổ lo gì đâu mn
     
  7. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,083
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    tập thể dục, đi nhiều vào mẹ cháu ạ, chổng mông lên- cái này hỏi bác sĩ, cơ mà không được thì các bác ấy sẽ có biện pháp mà, cứ thoải mái tính thần và tâm sự với con yêu mẹ cháu nhé
     
  8. Mẹ Gấu mập

    Mẹ Gấu mập 0904886064

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    2,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    Hic, như này thì khổ thật, mc bạn ghê vậy? Con dâu sắp đẻ rồi mà vẫn bắt đi gặt a?
     
  9. thanhwang

    thanhwang NHÀ CUNG CẤP YẾN SÀO

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    Đúng là thai to thì hơi khó sinh thật,mà k cho cd ăn nhìu như mc bạn thì cũng hơi ức chế nhi,hic
     
  10. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,880
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    hihi tớ sinh mổ đây sau 1 thời gian nghe đọc về sinh thường tớ lại thấy sinh mổ nhẹ nhàng hơn bao nhiêu bây giờ nghĩ lại tớ vẫn nghĩ may mình sinh mổ chứ sinh thường ko biết thế nào, phòng tớ nằm 2 giường tớ sinh mổ có đau nhưng chỉ khi sản dịch ra thôi còn bạn sinh thường nằm bên cạnh thì kêu than ầm ĩ còn phải dùng tới thuốc giảm đau nữa haiz
     
  11. I_love_Apus

    I_love_Apus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    chúc chị vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông khỏe mạnh c nhé hihi, em chưa lấy chồng nhưng nghe nói sinh nở rất vất vả, c cố lên nha chị
     
  12. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    trời, sao con dâu bầu đến ngày đẻ rồi mà mẹ chồng còn bắt đi gặt nữa vậy? giờ có phải như ngày xưa nữa đâu mà mc khó tính thế?
     
  13. divenoixa

    divenoixa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    trời ạ sao lại buồn chán không ăn cơm lúc này chứ ai chẳng muốn sinh thường nhưng không sinh thường được thì bạn phải mổ không thì cứ để con trong bụng mình à à bạn chán như thế cũng ảnh hưởng đến con đấy bạn mà như này con dễ bị đẻ mổ hơn ý,bạn lấy lại tinh thần đi có các bác sĩ rồi nên họ cũng giúp đỡ bạn được phần nào đừng lo lắng quá
     
  14. huyentran28hb

    huyentran28hb Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    nhưng chị ơi hồi gần 39 tuần em đi siêu âm bác sĩ bảo con bé mất 1 tuần. em cũng nói với mc, ấy thế mà lúc em đi mc còn cố bảo không được ăn nhiều. Chẳng biết mấy hôm nữa về em sống thế nào đây
     
  15. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    Ko phải lo lắng quá vậy đâu mn ! Ko sinh thg đc thì xác định sinh mổ cũng ok mà!
     
  16. hangtt81

    hangtt81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    1,638
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    Sinh mổ cũng bt mà, k có gì phải lo lắng hết, mình lúc đi sinh xác định sinh thường rồi cuối cùng vẫn phải mổ, thấy cũng k vấn đề gì, nhiều mẹ còn đăng ký đẻ mổ cơ mà, miễn mẹ tròn con vuông là được, quan trọng gì đẻ thường hay đẻ mổ mẹ nó, zui lên, sắp đón con yêu rồi
    !
     
  17. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    cứ bình tĩnh mẹ nó ạh... đến ngày đau mà vẫn ngược thì mô... chứ thai nó xoay nhanh mà.
     
  18. vitbaucute

    vitbaucute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    1,518
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    Mình nghe mà cứ như mẹ chồng phim Oshin vậy, không nghĩ giờ vẫn còn mẹ chồng gay gắt hẹp hòi với con dâu như vậy. Sắp đẻ bụng to vậy rồi mà vẫn phải cúi người gặt lúa, lội ruộng thì vất vả quá, lao động vậy mà ăn hơn 1 bát cơm đã bị nhòm, hic hic.
     
  19. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    Nghe em kể mà thương quá, hic hic 38, 39 tuần rồi còn đi gặt hái gì nữa phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ
     
  20. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,677
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các chị ơi em buồn quá, em sinh đến nơi rồi mà ngôi thai vẫn ngược

    đến giờ mà thế thì chắc chị phải đẻ mổ rồi. ko sao cả đừng quá lo lắng chị nhé
     

Chia sẻ trang này