Thu đã ùa về, sáng nay đi làm mặc phong phanh qá, lạnh co ro nhìn các bạn trẻ tay trong tay đi trên đường chợt nhớ chợt thèm các mẹ à! Có mẹ nào như em ko? cứ tưởng cơm áo gạo tiền mình chả còn vương vấn mà đến chính em cũng bất ngờ Tối qua đi làm về muộn chút cũng thế!!!!! Tặng các mẹ mấy pic lãng mạn chút nhé (MOD ơi? ko đúng mục thì Mod chuyển giúp e nhé )
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... lạnh ............... nhưng cơm áo gạo tiền là niềm vui của mỗi ngày, giờ c muốn không để tâm nữa thì buồn là đúng rồi )
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... ôi cuộc đời này còn nhiều điều hay lắm bạn ơi...........................
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... nhiều lúc bị đồng tiền chi phối chẳng còn để ý gì đến vạn vật xung quanh nữa. Mình mới thấy tiếc tuổi thanh xuân
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... chuẩn của chuẩn, thât sự em ko nghĩ mình già đâu nhưng sao mà ko còn để ý đễn những niềm vui giản dị thế! nhìn các đôi sóng bước với nhau mà có sự ghen tỵ nhỏ
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... sao giờ em cứ hờ hững với mấy thứ kiểu lãng mạn như cơn gió đầu mùa thế nhỉ, đúng là cuộc sống vùi dập hết cả lãng mạn
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... cứ nghĩ là hững hờ thật cơ mà chả hiểu sao tự nhiên nhìn dòng ng đi giữa cái lạnh đầu mùa, mấy ban trẻ ngồi sát nhau lại lãng mạn sến sẩm thế bạn à
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... Thu đến, tiết trời se lạnh và người với người trở nên cần nhau hơn.
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... e còn không thấy sến sẩm kiểu thế nữa mẹ nó ạ, kiểu như miễn dịch luôn ý, chán hẳn, cảm xúc tụt hết đâu cả ý
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... Con ng thì luôn có cảm xúc, dù có bao nhiêu tuổi, dù có vất vả hay k thì vẫn thấy xao lòng trước thiên nhiên chứ nhỉ. E iu mùa đông lắm. Yêu cái lạnh run ng của mùa đông.
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... hic, buồn thật lại nhớ đến ngày nào ngồi sau xe cậu bạn tan học hai đưa vi vu trên đường nguyễn trãi mùa thu lá rụng nhiều thích ghê thèm cảm giác này quá
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... Mình cũng không thích mùa thu... sợ cái mưa dầm dề và sự ảm đạm, xám xịt của bầu trời thu....
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... đúng là thu đến trong lòng có nỗi buồn man mát nhìn bó hoa nhà chủ top đệp quá ah, quên bớt được nỗi buồn.hihi
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... hôm qua nổi hứng tự thưởng mình cái áo thu đẹp ưng ý (đắt xíu ) mà nay nắng to với hài chứ
Ðề: Thu đến thật rồi, lòng man mác .... nhà mình thì hôm qua lôi đồ hè cất đi thì hôm nay cũng nắng thế lại lọ mọ bỏ xuống. hic, mấy hôm nữa lại mát trở lại thui mẹ nó nhỉ.