Hiện tại mình đang làm bên phòng hành chính, công việc ngon lành,ko mắc sai lầm gì tự dưng sếp điều chuyển mình sang làm chăm sóc khách hàng bên phòng kinh doanh...chán quá...huhu. làm sao bây giờ, đang buồn nhiều chuyện lại sang chuyện này nữa chán chẳng muốn làm gì nữa...
Ðề: Mình bị điều chuyển công tác..buồn quá các mẹ ah. phòng này chuối lắm bạn à,suốt ngày nghe khách hàng phàn nàn kêu ca thôi
Ðề: Mình bị điều chuyển công tác..buồn quá các mẹ ah. có bị chọt chẹt gì không bạn? Chia sẻ cùng bạn nha. Điều chuyển vậy có giảm lương không ? Còn trường hợp có thể bạn làm phòng HC tốt mà bên CSKH cần người thế chuyển qua thì sao? Bạn hỏi ý sếp sao chuyển chưa? thường họ chuyển có gọi mình lên nói lí do mà
Ðề: Mình bị điều chuyển công tác..buồn quá các mẹ ah. cố lên bạn, chắc có chỗ để nhét cháu chắt gì vào rồi
Ðề: Mình bị điều chuyển công tác..buồn quá các mẹ ah. chia sẻ với mẹ cháu, trước khi chuyển phải có lý do chứ. Mình đang ở phòng CSKH đang muốn tìm việc về hành chính đây, có gia đình rồi làm hc cho dễ thở.
Ðề: Mình bị điều chuyển công tác..buồn quá các mẹ ah. có lý do gì k bạn? chia sẻ với bạn, hoàn cảnh khó khăn mà!
Ðề: Mình bị điều chuyển công tác..buồn quá các mẹ ah. khi bị điều chuyển cũng phải có lí do chứ, chắc mẹ nó làm tốt nên người ta mới điều chuển đấy
Ðề: Mình bị điều chuyển công tác..buồn quá các mẹ ah. cố lên bạn ơi, mình nghĩ đó cũng là cơ hội tốt mà, cách tốt nhất theo mình là làm thật tốt cv mới đc giao
Ðề: Mình bị điều chuyển công tác..buồn quá các mẹ ah. thế nàyg các mẹ ạh, phòng mình mới tuyển một chị vào làm tp, chị này cả công ty ghét, mình không nói điêu tẹo nào. trước đó chị ta làm nhà nước nên giờ sang đây làm đúng kiểu khó chịu như nhà nước, giảm toàn bộ lợi ích của anh em trong cty xuống mức tối thiểu...nên mọi người ghét, không ai chơi với chị ta cả...chị này là bạn của sếp nên thế, sắp tới có người nhà vào nên người ta điều mình qua đó, lý do là muốn mình sang bên đó hỗ trợ kinh doanh rồi mang luồng gió mới đến này nọ...nhưng mình biết thừa là do xúi bẩy này nọ..làm việc ở công ty kiểu gd này chán lắm các mẹ ạh..huhu. nản thật đấy, công việc đã thế về nhà lại chuyện gia đình chẳng đâu vào đâu..chẳng muốn làm gì nữa..