Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Nghe tên tiêu đề em phải mò vào ngay . Em hơn 2 năm nay toàn sụt đi chứ chả lên được cân nào. Ai cũng bảo giữ eo hay sao mà gầy thế. Mà oan cho em quá, ăn uống có thiếu thốn gì đâu, cơ mà chả biết nó vào đâu hết
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi mình cũng quá gầy. nhưng thôi, chấp nhận chung sống với thực tế phũ phàng này rồi
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Không hiểu thế nào mn ah. Tớ trước đây cũng có đợt 53kg, rồi 50kg, ít cũng 49kg chứ có ít đâu. Thế rồi ra trường đi làm sụt còn 45kg. Rồi từ đấy đến nay cứ 45, 46kg. Dậm chân tại chỗ luôn. Da dẻ xấu đi, mặc đồ cũng phải lựa chọn. Tớ cao 1,63m mà toàn mặc size s. Đôi khi size s lại hơi cộc, hơi kích vai. Size M thì bị rộng vì người mỏng quá. Mẹ nào có bí kíp gì chia sẻ với các mẹ gầy bọn em nhé.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Đúng là do tinh thần đấy mn ah. Em ăn được nhưng tinh thần ko tốt vẫn ko tăng được cân đâu. Phải ăn được, ngủ được, tinh thần thoái mái thì mới có hiệu quả.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi phải ăn nhiều hoa quả,tối và sáng thể dục đều hay đi bộ.trước khi đi ngủ tắm nước thật ấm,uống một cốc sữa hay đậu lành.Nghe mấy bài nhạc không lời thì Mn nhanh vào giấc ngủ,ngủ sâu và tinh thần tỉnh táo.Chắc lúc đó sẽ béo lên. Mà Mn lấy chồng rồi thì khi mang bầu cũng sẽ béo lên đấy.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi nếu cai được Internet nữa hì chuẩn luôn vì ko thức khuya.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mình cao 1m64, sinh xong bé thứ 2 được 50kg, xong rồi tụt xuống còn 49, 47 , đỉnh điểm vừa rồi xuống còn 45. Về nhà ai cũng kêu sao dạo này gấy thề, già thế, xấu thế. Thế là quyết tâm tăng cân. Mình cắt thuốc bắc, uống thêm sâm nhung, ăn thêm bữa, 2 tuần lên được 2kg, lúc ăn no cân được 48kg. Đang mong tăng thêm 2kg nữa là vừa.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Trc đây m cũng gầy, ăn uống bồi bổ mãi mà chả béo lên đc, về ra mắt nhà chồng, khuôn mặt ko đến nỗi nào nhưng vì gầy nên toàn bị mọi ng chê, lấy ck xong đẻ con, béo lên mọi ng khen càng ngày càng xinh càng trẻ Mình nghĩ khuôn mặt vẫn vậy thôi, nhưng béo lên chút trông có sức sống mọi ng có cảm tình hơn thì phải. chủ top cứ vui vẻ rùi đến lúc mình sẽ béo lên thui
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi e cũng gầy đây ạ, tìm đủ mọi cách tăng cân rồi nhưng ko có tdung, giờ chắc chỉ đợi lấy chồng rồi sinh con xem có béo lên đc hay ko thôi
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Tăng 2 kg thích thế chị. Em cũng đang quyết tâm tăng cân đây ạ. Nhưng em thấy đi làm suốt ngày chẳng có thời gian mà ăn thêm. Tối về ăn bữa chính là lo lắm rồi. Gầy thường đi với già, với xuống sắc mà chị. Chúc chị tăng thêm 2kg nữa nhé. Em đang phấn đấu đến tết tăng ít nhất 4kg. Hy vọng mong manh.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi :-< Nỗi buồn chả biết tỏ cùng ai, quá nản vì mãi không béo được. Em cứ tâm trạng không tốt là không ăn được, mà thường là tâm trạng không tốt :'(
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Không đợi thế được đâu em ạ. Cũng tùy cơ địa từng người thôi. Con bạn chị sinh xong lại về mo, thảm hại hơn trước nhiều.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Mình hôm nào mệt, tâm trạng ko tốt là ko buồn ăn nữa. Chán thật. Người béo thì muốn kiêng ăn ko kiêng nổi. Chị em mình thì. Hy vọng tâm trạng mn sẽ được cải thiện, sẽ tốt lên. Tinh thần quan trọng lắm mới hy vọng tăng cân được.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Vâng ạ. Thanks mn nhiều nhiều ạ. Em cũng mong béo lắm còn chống lầy. Em gầy về nhà em còn bị chê nói gì....Người gầy thiếu sức sống lắm. Tinh thần thoải mái để tăng cân thôi ạ. Mà nghe mn nói giờ tăng cân rồi làm em thèm quá.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi em cũng mới bị mẹ ng yêu kêu càng ngày càng gầy, mà căn bản là em gầy hơn nữa thật.Ai cũng bảo gầy thế làm sao đc vc gì, huhu
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi ôi chao, cái chuyện muôn thuở, đến là khổ í mình hồi còn con gái cò hương dữ lắm, người ta bảo sinh xong sẽ béo lên, mạnh dạn sinh luôn hai đứa, cò vẫn cứ cò bây giờ là màn hình phẳng luôn rồi, hihi gầy có cái đẹp của gầy, bạn ạ.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Vâng ạ. Em sẽ chăm đi bộ. Có mẹ nào gần sân vận động đi bộ rủ em đi với. Đi 1 mình được thời gian là em lại nản. Thời sinh viên em chăm thể dục lắm thấy người khỏe khoắn hơn.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Hihi. Tùy từng cơ địa mn ah. Trong số bạn em đứa thì sinh xong béo lên trông thấy, đứa thì về mo. Cái đẹp chắc là nét đẹp vai gầy ạ, eo con kiến ạ.
Ðề: Khổ vì quá gầy. Thân cò hương biết ngày nào đổi Em sắp cưới chưa? Cố gắng tăng cân mặc váy cưới cho đẹp em ah.