Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Hôm nay nắng đẹp mà bạn ơi, mình đang mặc váy nè
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! e cũng thik váy cơ mà ko thik cafe có được ko nhỉ hì
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Sáng đi làm em vẫn thấy hơi lạnh nên em phải mặc áo bò nè, hic. Mà em chỉ thích mặc váy đi chơi thôi. Công việc em bên cntt, ngồi ôm máy mình một góc nên chẳng có hứng thú mặc váy đi làm
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Hihi, trang phục em thích nhất cũng là váy, mặc thoải mái mà lại che được khuyết điểm của mình nữa. Mùa hè thì mặc bình thường, mùa đông thì mặc sau khoác áo dạ bên ngoài. Lạnh thì đi tất da. Nói chung mùa nào cũng diện được.:-\"
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Hôm nay mình hồi teen, mặc váy hoa nhí À, đã mẹ nào cafe ở Aquarina Mỹ Đình chưa, hôm nay đi qua đẹp quá mà bận không vào được, mình thích những quán như vậy lắm.
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Mình cũng thích và hay mua váy, nhưng mình chỉ dùng đồ bình dân chứ không có khả năng dùng đồ hàng hiệu. Muốn tham gia cùng các mẹ nhưng ngại mỗi lần đi shopping các mẹ toàn rủ vào những shop xịn, vài triệu một cái váy thì mình chỉ có mà đứng ngó.
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Thật sự là iem thích mặc váy lắm rồi nhưng em thấp quá ko đủ tự tin mà diện.huhu
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Hì, mẹ nó giống em. Nhưng em nghĩ, một chiếc váy đẹp không phải là do giá tiền của nó đem lại. Mà giá trị của nó nằm ở người mặc. Người mặc đẹp thì cái cáy cũng đẹp thôi. Thường thì ng ta nói, tiền nào của lấy, nhưng em cứ thấy đẹp là được, chẳng quan trọng hàng hiệu hay hàng vỉa hè. Váy của em toàn váy giá sinh viên, vì em cũng vừa là sinh viên ra trường thôi. Quan trọng là thích và thấy đẹp mẹ nó nhỉ?
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Welcome mẹ nó nhé, chỉ cần thích một trong hai thứ là có sở thích chung rồi
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Chắc mẹ nó đi làm sớm, mình đi làm thì vẫn mặc váy bình thường, hơi mát mát trời càng thích, thu rồi mà
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Đúng là mùa nào cũng diện được, hơi se lạnh thì mẹ nó khoác cardigan mẹ nó ạ
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Thấp có kiểu của thấp chứ bạn, mặc váy lại dễ ăn gian chiều cao nữa đó bạn
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! giống e, e cũng như vậy nè, nhiều khi bảo mua áo, mua quần mà phải quyết tâm lắm mới mua được chứ k toàn thấy váy là lao vào mua ngay
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Chị nào không mua được váy ưng ý với size người thì ghé qua shop em nha, like page để có thêm thông tin thời trang thú vị ^^. Em cũng thích váy vóc lắm.
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! e khoái váy lắm các mẹ ạ nhưng e lùn lại hơi mập nữa các mẹ tư vấn e nên mặc kiểu váy gì thì được với
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! các mẹ ơi tình hình là em cũng thích mặc váy nhưng chưa mặc bao giờ vì thân hình hơi tròn nhưng phần trên lại có eo ạ mà chị em sắp cưới rồi các mẹ tư vấn giúp em với
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Váy dễ mặc mà mẹ nó. Kiểu người nào thì cũng mặc được miễn là mẹ nó kết hợp đồ hài hòa thôi. Mẹ nó phải cho xem hình dạng mẹ nó thế nào thì mới tư vấn được. chứ nói béo với lùn thì cũng chưa biết thế nào. Mẹ nó mà lùn thì đừng mặc váy dài qua đầu gối như thế là lùn hơn đó
Ðề: Làm quen với mẹ nào thích lượn mua váy ạ! Cả cafe nữa! Em cũng có sở thích giống mẹ nó ^^. Cùng tám và chia sẻ địa chỉ nhé