Cần giúp: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi melin, 4/3/2013.

  1. maiphuong41288

    maiphuong41288 Mỹ phẩm Nga xách tay_0973.333.499

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,552
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chia sẻ với bạn và gia đình bạn. Cố gắng chăm sóc bố nhé. Bạn thực sự là 1 người con có hiếu :(
     
    Đang tải...


  2. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    xin chia sẻ với gia đình bạn, nhà mình có mỗi ông chú ruột bị UT dạ dày di căn sống được có 5 tháng, buồn quá vì mới 41 tuổi mà chả biết làm sao. giờ đã mất 6 năm qua rồi mà người thân vẫn luôn trong sống ký ức của mình.
     
    memaivu thích bài này.
  3. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bệnh này đúng là ko chừa một ai bạn ạ, hôm mình đi làm thủ tục mua moocphin cho bố mình thì cũng gặp một chú 61 tuổi đi làm thủ tục mua cho con gái 37T, đau đớn thế đấy
     
  4. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    hic hic thật k may cho bố bạn chúc gia đình vượt qua đc thời kỳ khó khăn nhất
     
  5. meyuna79

    meyuna79 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,899
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chia sẻ với bạn và gia đình, ko biết bao giờ mới có thuốc chữa cho căn bệnh quái ác này. Nhà tớ có cô, chú, cậu bị, bây giờ chị con bác ruột lại bị ung thư vú, con thì bé lít nhít thương lắm mà ko có đk nên cũng ko giúp chị đc :(
     
  6. trankin

    trankin Tinh dầu tràm Huế

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    2,024
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    năm mình học lớp 10, ông nội mình cũng bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ cho về nhà, bố mình có người nhà trên sapa mách cho các loại thuốc nam ( đợt đấy mình còn nhỏ nên không để ý). chỉ thấy mẹ sai đi lấy cai mã đề và cây cỏ ú về sắc cho ông uống. Ông uống cả giảo cổ lam nữa. về nhà mấy ngày nhìn sắc mặt ông hồng hào hẳn lên nha.
    Vì ông mình ở giai đoạn cuối rùi nên bác sĩ bảo chỉ sống được 1-2 tháng thôi....dù nhìn ông khỏe ra nhưng cái bụng ngày càng chướng lên...ông mình về nhà được gần 1 tháng thui.

    Bố bạn mình ( bạn rất thân) bị ung thư gan giai đoạn giữa ( bụng có giấu hiệu chướng rùi). bác sĩ bảo chắc chỉ sống được 1 năm thui nhưng bác ấy về nhà uống thuốc nam ( chỉ nghe người ta mách thui) sống được 5 năm nữa thì bác mất ( bác mất là do bị cảm đột ngột chứ ko phải do bệnh).

    Mình nghĩ bây giờ nhiều thầy lang băm lắm, bạn nên tìm hiểu kỹ rồi mới đưa bố đi cắt thuốc nhé.
    Mình chúc bác luôn khỏe mạnh, có niềm tin.
     
  7. mekhoithoi08

    mekhoithoi08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/12/2008
    Bài viết:
    8,433
    Đã được thích:
    1,644
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    hic chia sẻ với chủ top,giờ nh bệnh hiểm nghèo quá:(
     
  8. tamlong.longnhat

    tamlong.longnhat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    tamlong xin chia buồn với gia đình bạn... chúc bạn và gia đình bạn sớm vượt qua nỗi đau này...

    Nếu bạn nào có người thân bị mắc phải bệnh này thì liên lạc với tamlong qua email: tamlong.longnhat@gmail.com

    Gửi kèm theo tình hình chi tiết của bệnh nhân ví dụ như sức khỏe hiện tại, bệnh phát triển từ nền viêm gan siêu vi B, siêu vi C, hay do xơ gan... Kết quả khám lần gần nhất nữa càng tốt...

    Thuốc điều trị này có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư, làm nhỏ khối u, làm mất các triệu chứng vàng da, vàng mắt, phù nề, đau đớn của người bệnh... kéo dài cuộc sống cho người bệnh...

    Thân !
     
  9. duyanh12

    duyanh12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    mình chẳng biết giúp thế nào, chỉ biết chúc bố bạn nhanh khỏi bệnh tìm được thuốc hay thuốc quý ngăn ngừa ung thư, chúc bố bạn sớm khỏi bệnh
     
  10. maihuongdtv

    maihuongdtv Thành viên mới

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bạn nên đến với bác sỹ uy tín,mình giới thiệu cho bạn địa chỉ của Tiến sỹ Tuấn, phòng 409-H4 Thanh Xuân nam- ngõ 445 nguyễn trãi HN
     
  11. trinhduocvien

    trinhduocvien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    1,388
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Đầu tien tôi xin được chia buồn cùng bạn.
    Kinh nghiệm những ai Ung thư giai đoạn cuối.
    Để kéo dài Sự sống, bạn nên tìm hái Hai loại thảo dược này về nấu cho Ông dùng thay nước hàng ngày.
    - Cây Thù Lù
    - Cây lá Cách.

    Đem về cứ chặt to kho mặn, cây lá cách thì sao vàng nhé. Mỗi thứ một nắm tay. Nấu nước dùng thay nước lọc.
     
  12. trinhduocvien

    trinhduocvien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    1,388
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Tại vì:
    - Cây Thù lù: Rễ cây thù lù có chứa hoạt chất Physalin F ,thường được sử dụng nhất cho những rối loạn gan con người,
    Physalin F cho thấy một hoạt động chống khối u bướu đối với 5 dòng tế bào ung thư của người, khả năng cao nhất, chống khối u gan anti-HA hépatome 22 T.
    - Cây lá cách:Dân gian dùng để chống những hoạt động khối u.
     
  13. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,721
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    xin chia buồn cùng chị chị nhé! hãy mạnh mẽ lên để bố cũng đc mạnh mẽ hơn
     
  14. Unicorereal

    Unicorereal Thành viên mới

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Mình chia Buồn với bạn về bố của bạn.
    Mình nghĩ có 1 sp giúp được bố của bạn.
    Bạn hãy Liên hệ với mình qua sđt: 01643928094.
    Mình sẽ cho bạn 1 số thông tin rất có ích.
    Rất mong có thể giúp được bạn. Xin cảm ơn
     
  15. trangngoclinh

    trangngoclinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    1,123
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    bạn đưa bố khám lại ở chỗ khác chưa, viện K hoặc viện ĐH Y chẳng hạn, nói thật mình cực kì dị ứng với HN. Mình bị Thủy đậu ra HN khám xét chụp chiếu nội soi các loại ko ra bệnh, về mình tự search internet ra rồi lóc cóc tới BV ND chữa. Mình thấy ở đó chỉ giỏi moi tiền thôi.Nhắc lại thấy bực.
     
  16. MeKen&Ems

    MeKen&Ems Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chào các bạn,

    Cuối cùng thì kết quả sinh thiết cho thấy là bố mình bị ung thư gan.

    Nguyên nhân là do bố mình bị viêm gan C lâu năm + r*** nên dẫn đến ung thư gan. Hiện tại, 1 bên gan đã bị teo và xơ, bên còn lại có 1 khối u 3cm và nhiều hạch nhỏ. Về chuyên môn mình ko biết bố mình bị xơ gan ở thể nào, các chỉ số ra sao, nhưng đã nội soi và có giãn tĩnh mạch thực quản nên ko can thiệp ngoại khoa được.

    Bố mình vừa kết thúc đợt xạ trị 10 mũi ở khoa Ung bướu Bạch Mai và được chuyển sang khoa lây để điều trị tiếp viêm gan C.

    Bác sĩ có giải thích về viêm gan C và cho bố mình điều trị bằng thuốc Pegnano (Interferon anpha) + Barivir (Ribavirin 500mg), bắt đầu tiêm thuốc từ hôm nay 1 tuần 1 ống Pegnano + 2 viên Barivir/ngày, dự kiến điều trị trong vòng từ 12 tháng trở lên.

    Tuy nhiên qua 1 đợt điều trị xạ thì mình thấy bố mình đã bị mệt đi khá nhiều, đọc về Interferon thì cũng thấy có nhiều tác dụng phụ, nhiều bệnh nhân cũng ko chịu nổi quá trình điều trị viêm gan C (ko chỉ về vấn đề kinh tế)

    Theo kế hoạch thì 1 tháng sau bố mình sẽ chụp lại MRI để tiếp tục điều trị ung thư.

    Thật sự là dù đã tìm hiểu khá nhiều về ung thư gan, viêm gan C và xơ gan, biết là bệnh bố mình đến giai đoạn này đã nặng và khó tránh khỏi nhưng mình vẫn rất lo ngại về quá trình điều trị sắp tới, sợ là bố mình sẽ ko chịu đựng nổi.

    Vì tiên lượng về quá trình điều trị thì bs cũng ko khả quan với những trường hợp thế này. Mọi người cũng nói là "Thôi, bây giờ ko phải kiêng gì nữa, bố thích ăn gì thì cho ăn vì thời gian ko còn nhiều!".

    Hiện tại, gia đình mình đang duy trì:

    + chế độ ăn uống bình thường cho bố
    + kiêng tuyệt đối r***
    + đi bộ để tập thể dục hàng ngày.

    ngoài thuốc ở bệnh viện thì uống thêm
    + viên tinh nghệ
    + uống nước lá đu đủ khô ngày 3 lần (cái này cũng gọi là uống để động viên tinh thần cả bố và mẹ mình thôi, mình cũng ko biết có tác dụng thật ko)
    + ăn yến chưng đường phèn tuần 3 bữa.

    Viết khá dài nhưng thú thực là mình cũng ko biết hỏi gì nữa, chỉ mong nhận được 1 số ý kiến từ các bác sĩ ở đây về chuyên môn để mình hiểu hơn về căn bệnh này cũng như tiên lượng về thời gian còn lại của bố mình để mình chuẩn bị tinh thần thôi.

    Rất mong được chia sẻ.
     
  17. XuXuKhờ

    XuXuKhờ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chia buồn với gia đình bạn.Cách đây 1 năm gia đình mình đã mất đi 2 người 1 là anh họ mình 2 là bác mình.UT để đến giai đoạn này rồi thì khó lắm.nhà mình chạy chữa mất rất nhiều tiền nhưng mà...:((.mình chỉ có 1 lời khuyên là UT thì đừng mổ thui và quan trong là tinh thần của người bệnh nếu mà hay suy nghĩ thì suy sụp nhanh lắm :(
     
  18. trangngoclinh

    trangngoclinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    1,123
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    bạn ơi sao mình đọc bảo uống lá đu đủ tươi mà?
     
  19. vividress_shop

    vividress_shop Váy đẹp cho Mẹ bé xinh

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Ung thư giai đoạn cuối thì k có gì chữa đc rồi. Hãy làm cho bố bạn vui vẻ, sống lạc quan hơn, giúp bác có thêm tinh thần thì sẽ kéo dài đc thời gian
     

Chia sẻ trang này