Ai cũng từng rơi vào hoàn cảnh éo le Theo mọi người có lên cho bạn vay tiền ko. Mình đã từng cho bạn vay tiền để rồi xứt mẻ cả tình bạn Ngày trước mình học năm 2 CĐ. Thuê phòng trọ gần trường để học cho tiện, mình ở cái phòng này cũng lâu, cạnh phòng mình thì có mấy đợt chuyển phòng rồi, gần đây nhất là có mấy bạn học cùng trường nhưng khác khoa. Có quen biết sơ sơ lên khi chuyển đến nhìn cái là nhận ra luôn ,sau một thời gian là hàng xóm của nhau thì cậu ý hay qua phòng mình nc. Nhưng cũng chưa vay mượn gì, thế nhưng đợt gần nhất cậu ý hỏi vay mình tiền mình thì vừa mới về quê xin bố mẹ tiền đóng tiền phòng tháng trước và tiền ăn tháng sắp tới. Nhà cũng đâu phải khá giả gì ,mới xin được 1tr. Vừa mới đặt chân vào phòng thì cậu ý sang vay" m ơi cho t vay tạm tiền nay đc ko.Tiền học phí t chưa về xin bố được, mà mai hết hạn cuối tuần về t xin t trả luôn. Trong khi đấy mình cũng nghĩ vẫn còn một ít tiền để ăn đến cuối tuần, còn tiền nhà xin khất lại cũng không sao. Cô chủ phòng cũng dễ tính, thế nhưng đến cuối tuần mình nhắc khéo để trả vì cũng hết tiền ăn thì cứ khất này khất kia đến nửa tháng vẫn chưa thấy đâu. Rồi cái hôm mình đi học buổi chiều, học xong về thì biết đc tin cậu ý mới chuyển phòng xong, mình gọi điện luôn thì không nghe máy,gọi đến không biết bao nhiêu cuộc. Lên trường vào lớp tìm cũng không thấy, mãi đến vài hôm sau mới thấy cũng không thèm nói gì với mình,mình làm ầm ĩ lên mới hứa là mai trả, từ đấy về sau cũng ít qua lại, gặp nhau thì cứ lảng lảng mình. rồi là nhiều tình huống dở khóc rở cười nhưng vay không nhiều lắm. Không cho vay thì ngại mà cho vay thì chẳng thấy trả, với một số người còn mức độ chẳng thân thiết mấy chư Còn một trường hợp này nữa tuy mình không cho vay nhưng thấy cứ buồn cười Đi học thì cuối tuần được nghỉ, mình hay về quê toàn đi xe bus, bình thường mình không thích các kiểu làm quen qua chát chít, hay nhầm số rồi nhắn tin làm quen, trên xe cũng vậy ,lên xe cái có ghế là chỉ muốn ngủ luôn, chả muốn bắt chuyện với ai, đằng này hôm ý ngồi cùng một cậu con gái, bắt truyện với mình trước vì lên sau mình một điểm, hỏi ra mới biết mình cùng quê cậu ý, cậu ý còn xin số đt. Ôi thôi rồi, bt mình chẳng thích cho số linh tinh, chả nhẽ tay đang cầm đt nghịch mà bạn ý xin lại ko cho. thế là về mấy hôm sau hôm nào cũng nt cho mình đủ thể loại, lúc đầu mình còn chả lời lại, lúc sau chả thèm luôn. Mãi đến tận vài ngày sau không thấy gì. Thì đùng một cái lúc ý là hơn 5h sáng tự dưng thấy có tin nhắn mở ra thì đọc vừa buồn cười nội dung như sau" ...à. Tớ đang có việc gấp mà máy hết tiền cậu mua giùm tớ cái thẻ 50k được không, tớ vay, đến cuối tuần tớ chả" . Đọc xong cái mà lăn ra mà cười " Tớ có phải con ngu đâu mà cho vay, chả quen biết gì" nghĩ trong bụng thế thôi chứ không thềm trả lời lại. Đúng thật là lợi dụng nhau từng tý một Chẳng biết có ai như mình không? -------------------- sim vinạphone , sim mobifone , chon so viettel
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? Mình thì thân thiết hẳn mới cho vay. Nhưng cho vay người thân thì phải xác định thời gian vay, và ko tính lãi....... Mọi người được cái giống nhau hay sao ý toàn nhân gấp đôi gấp 3 thậm chí gấp 4 lần thời gian vay. Nhiều khi cũng ngại hỏi. Nhưng cũng có 1 số người thì rất chính xác thời gian. Mình cứ nghĩ giúp họ lúc này thì lúc khác mình cần sẽ có người giúp mình thôi
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? theo mọi người có lên không, bạn thì có rất nhiều loại bạn chả biết đường nào mà lần
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? mình cũng nghĩ vậy, giúp họ lúc này thì lúc khác họ giúp lại. nhưng ở trường hợp của mình thì lại ko nói đến ng thân, nhiều khi mất hết cả bạn bè
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? hihi, đọc chuyện của em mà thấy nhớ thời sinh viên quá. Bây giờ đã có gia đình bạn bè cũng hay hỏi vay nhưng mà vay nhiều chứ ko vay ít đâu. Nhiều khi nhà hết tiền cũng ko dám đòi ấy chứ.hic Cũng may là mình chưa bị sứt mẻ tình bạn lần nào.hi
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? hihi. e thì toàn có người hỏi thôi ạ. có lúc mấy đứa bạn trai vay, cũng mâttttt hút
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? chuyện tiền nong tế nhị, mình cũng cho vay nhiều rồi. cho bạn từ c1 tới c3 vay 1tr5 mà nó trả 1tr còn 500k mất hút. đc khoảng 1 năm thì mặt trờ trán bóng quay lại nc với mình....thật là hết thuốc!
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? mình cũng bực mình lắm. cho thì toàn mất hút, nếu cứ chả đúng hẹn mới đừng bùng thì ai chả muốn cho vay
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? "Muốn biết được giá trị của đồng tiền thì cứ đi vay đi rồi sẽ biết" - mình thấy câu này siêu chuẩn luôn ấy
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? thời buổi này đầy t/h bạn thân vay tiền xong cũng lặn mất hút kia kìa, nói chuyng chuyện tiền nong khá tế nhị vì vậy người cho vay nên cẩn trọng, mình gặp nhiều t/h cho vay rồi ko có ngày trả rồi nên nản lắm
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? Cũng tùy người có thế cho vay thôi bạn ạ. Mất lòng trước được lòng sau mà mình cũng sợ cái kiểu vay song rồi bùng lắm, hic.
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? mình thì tính tình hơi hào phóng, nói thật là bạn thân mình không nhiều, có may người chơi từ hòi còn học cấp 2 đến giờ, bất kể người nào trong túi dù có 100k, màdđứa kia nghèo quá, sẵn sàng móc jeets, chả càn biết ngày mai tiêu gì, mình không nghĩ quá nhiều như mẹ nó, hiiiiiiiii, kể cả những em học sonh trong khu trọ cũng vậy, chính vì thế mình chả giầu được, mẹ mình từng bảo thế, hí hí, giờ có gia đình có keo kiệt đi rùi, nhưng với bạn bè vẫn chứng nào tận ấy, hí hí
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? Ui giờ nhiều trường hợp oái oăm lắm . Mình bị một trường hợp thế này này : Ở chỗ làm có một em thân cũng chả thân lắm , chỉ là cùng phòng thui tự nhiên hỏi mình cho vay ít tiền , cho vay xong không thấy trả gì hết mà hôm cho vay tự nhiên cái thằng cùng phòng hỏi chị ơi nó gọi chị ra làm gì đấy chị bảo nó hỏi vay chị tiền chị cho nó vay rùi . Được tháng rùi vay không thấy trả hỏi thì bảo vừa mới vay chị đã nhắc rùi . Xong để vài tháng sau thì bảo em vay chị hồi nào ấy nhỉ em nhớ là không vay chị bao giờ . Ôi rồi may lúc vay lại có cả đống người chứng kiến lên mình bảo em nghĩ lại đi , rồi cứ khăng khăng không vay mình tức quá bảo hỏi cả phòng này xem nhiều người chứng kiến em vay tiền chị đấy thế rồi nó lại chuyển sang em trả chị rồi chứ nhỉ , em nhớ em trả chị rồi . Mình ức quá tát cho nó một cái và nói cho một tràng và bảo nó phải trả ngay rồi mình bảo mấy đứa bạn mình nó tới nhà nó lấy luôn không lằng nhằng gì nữa . Điên với cái loại ăn cháo đái bát thế cơ chứ .
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? Riêng cái cậu đầu thì chuối củ Cô bé thứ hai thì đúng là kiểu bòn rút chính hiệu
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? Chỉ có bạn thân thiết thì cho vay qua vay lại được thôi. Kiểu cho vay mà mình cần cái bảo m còn tiền trả cho t nhé! Mình và con bạn thân toàn thế. CHứ còn mấy TH khác ko thân lắm thì ng ta ko trả cũng bực lắm, như hồi ĐH mình có thằng bạn cũng thế, cứ kêu là đến hạn nộp hphi rồi vay vài hôm về quê lấy trả nhưng sau đó thì dài dài, mình ko dám nhắc mà ko nhắc thì bực!!!
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? Số mình cho vay hay bị mất lắm nên giờ mình chỉ cho người nhà vay thôi, bạn bè thì vẫn chưa tin tưởng nhau hoàn toàn được vì dính đến tiền là nhiều vấn đề nảy sinh lắm
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? nhìn mặt mà chơi thôi mn ạ.nhiều trường hợp cho vay rồi thì mất luôn cả tiền lẫn bạn.
Ðề: Có lên cho bạn vay tiền? đúng đấy mn ạ,rút kn không thả gà ra đuổi đc đâu.Chỉ bạn thật thân thì ms bỏ gan ruột ra đc.