Tôi đã nhiều lần khiến mẹ tổn thương!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Dzin Nguyễn, 3/10/2013.

  1. Dzin Nguyễn

    Dzin Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Xin lỗi và cảm ơn là 2 câu chưa bao giờ tôi nói với mẹ....nhưng những lời lẽ chua chát thì có lẽ quá nhiều!
    Ngày 20/10 sắp đến, chợt nhớ ra rằng tôi chưa bao giờ mua được một món quà tử tế tặng mẹ vào những dịp như thế!
    Tôi yêu và thương mẹ vô cùng..18 tuổi..mẹ một thân một mình lên Hà Nội học đại học, kiếm tiền nuôi bố mẹ và các em. Những tưởng mọi thứ vất vả nhọc nhằn ấy sẽ hết khi mẹ gặp và kết hôn với ba, một thầy giáo trẻ, đẹp trai, nhà Hà Nội, hiền lành, yêu mẹ, nhưng mọi thứ sau đó lại tệ vô cùng, nó tệ đến mức mẹ đã chồn vùi cả tuổi thanh xuân của mình với gia đình ấy, để rồi trong lòng mẹ còn lưu lại bao nhiêu vết sẹo, ai có thể chữa lành cho mẹ? Ai có thể trả lại cho mẹ tuổi thanh xuân đẹp đẽ ấy?
    "Những lời này chắc chẳng bao giờ con dám nói với mẹ. Vì con ngang bướng, con là đứa trẻ kì lạ thích bày tỏ tình cảm theo cách kì cục nên con chỉ toàn almf mẹ buồn. Sự hận thù sâu sắc của con đối với ba đã khiến mẹ chịu không ít tổn thương, dằn vặt. Con biết, con luôn cho rằng con là đứa trẻ tồi tệ, con đang khiến người mình yêu thương nhất phải đau đớn. Không biết bao lần con đã tự nhủ phải bình tĩnh, ko được nổi nóng lên rồi lại nói nên những lời khiến mẹ đau lòng nhưng con ko làm được! Con cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút khi được chia sẻ nỗi đau này ở đây và ở đâu đó, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm!"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Dzin Nguyễn
    Đang tải...


  2. vinamost

    vinamost Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi đã nhiều lần khiến mẹ tổn thương!

    bạn nên xin lỗi mẹ trực tiếp :) tôi nghĩ với mẹ, chỉ cần bạn hiểu là được, mẹ ko cần bạn làm j cho mẹ đâu :)
     
  3. Dzin Nguyễn

    Dzin Nguyễn Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tôi đã nhiều lần khiến mẹ tổn thương!

    Mình cảm ơn bạn nhiều nhé...mình sẽ có gắng để thực hiện được điều ấy
     
  4. nhocms

    nhocms Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tôi đã nhiều lần khiến mẹ tổn thương!

    bạn nói với mẹ đi, đừng im lặng như vậy, sắp đến 20-10 rồi ngày ấy mẹ đc nghe những lời này chắc vui lắm á
     
  5. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tôi đã nhiều lần khiến mẹ tổn thương!

    cố gắng bù đắp cho Mẹ nhiều hơn,đâu cần gì to tát,nhiều khi chỉ cần về đc ôm mẹ ngủ 1 đêm là mẹ cũng vui rồi.Bt ko sao,có gd có con mới biết lòng cha mẹ Mn à.
     
  6. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,749
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tôi đã nhiều lần khiến mẹ tổn thương!

    Bây giờ bạn nhận ra vẫn còn chưa muộn mà. Cần gì phải nhân dịp nọ dịp kia, cứ lúc nào muốn thì hay thể hiện bằng hành động. Đừng ngồi 1 chỗ tưj trách mình nữa. Hay quan tâm chăm sóc, chuyện trò chia sẻ với mẹ. Rồi mẹ bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì con cái đã yêu thương mình như vậy. đừng để sau này phải hối hận, muốn quan tâm thì mẹ cũng không còn nữa bạn ạ.
     

Chia sẻ trang này