Các chị ơi, bé nhà em nhỏ, yếu, lại nhút nhát, về nhà thì lại hơi lì Có cách nào giúp bé trở nên tự tin hơn được không ?
Thế thì Ngọc Lan thử vào link này xem thử nhé http://family.synerwork.com/index.php?option=content&task=view&id=46&Itemid=26
to Ngọc Lan ơi bé nhà em mấy tuổi vậy , con gái hay con trai vậy . Mẹ Dím cũng cho em đường link rồi , chị đọc bài đó cũng thấy hay và bổ ích . Nhưng có một điều là em chịu khó cho bé đi đây đi đó tiếp xúc với các bé và xã hội bên ngoài . Nhưng tuyệt đối phải từ từ dần dần cứ lơ đi và bé sẽ tự mon men chứ đừng bao giờ bắt ép bé . Đơn cử như bé thứ 2 nhà chị 17 thnags , lần đầu chị cho đi nhà bóng ở siêu thị Intimex . Mới đến cu cậu cứ chạy vào lòng mẹ nhất quyết ko ra chơi . mẹ kệ , và cứ dần dần cu cậu tự mon men từng tý từng tý một ra chơi từng thứ . Điều này đòi bố mẹ phải kiên nhẫn . chị nhớ ngày xưa đi biển nghỉ mát có cô bé cũng công ty chị dẫn con trai 4tuổi ra biển , con sợ , còn mẹ xốc thẳng con ra biển con càng sợ khóc mãi . hôm sau , cả nhà chị dụ bé trai đó ra biển dần dân dần cu cậu từng bước một hết sợ . Nhưng những điều này đòi hỏi lòng kiên nhẫn của cha mẹ rất nhiều . Thôi chịu khó nhé em ...một chút kinh nghiệm của chị hy vọng có thể giúp em một phần nào .
Mình cũng nghĩ như chị Loan . Con mình từnhỏ đã cho ra ngoài chơi suốt . Gặp trẻ conkhác mà cứ bảo nó lại chơi cùng thì nó toàn ngoảnh mặt đi nhưng cứ lơ lơ một lúc là nó lại mon men đến gần và chơi với nhau rất thân thiện . Bọn trẻ lạ thế đấy .
to À mà chị có hội bạn thân hay gặp gỡ gia đình . lúc đấu bé nào đến cũng cứ bám bố mẹ , lúc về thì bịn rịn ko muốn chia tay nhau ...đúng là trẻ con , mà đôi khi người lớn cũng vậy chứ
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây mn chăm cho con đến những khu trungtaam vui chơu, rồi mn cứ nói chuyện với phụ huynh các b nhỏ ở đó và gợi chuyện cho bé nói với các b nhỏ kia , cứ thế, 2 mẹ con cùng giao tiếp nhiều lần ,nhiều người sẽ làm cháu dạn dĩ hơn thôi..
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây hồi nhỏ con mình ra ngoài chơi nhiều nên cháu bạo lắm! Mẹ cứ cho con chơi đùa thoải mái vào! Tham gia các hoạt động ngoại khóa nữa
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây Chị xem xét có câu lạc bộ nào cho cháu tham gia đi ạ, phần đông trẻ sẽ"chủ động" nhiều hơn khi tham gia các hoạt động mang tính tập thể cao
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây Nhóc nhà e cũng vậy các mẹ ạ, trước rất nhát cô giáo cho tham gia chương trình biểu diễn cua trường ko dám lên cơ, nhưng hôm tổng kết rồi thì lên máu lắm ạ, cô giáo quay video lại e coi nhìn Bim nhà mình còn máu nhất đội ý, thấy vui lắm lắm các mẹ ạ. Ah nhưng đấy là khi biểu diễn ko thấy bố mẹ, chứ ko hiểu là nếu vừa biểu diễn lại thấy bố mẹ thì thế nào hi. Có điều là Bim nhà e lì lắm các mẹ ơi, cái đó thì e chưa giải quyết được, hic các mẹ chia sẻ giúp e với ạ???
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây cái đó mình nghi bạn nên gần gũi con nhìu hơn, cho trẻ giao tiếp vs nhìu bạn hx hơn
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây Bé nhà em cũng vậy đấy các mẹ, nói là nhút nhát thì c~ k phải mà ngược lại rất là gan lỳ, k sợ cái gì, bắt thạch sùng chơi xong cứ thjk mấy cái trò mạo hiểm (bé nhà em là con gái nhé) nhà e lại đi làm suốt ngày, ít có thời gian ở nhà, hôm e đi làm thế thấy nó đang xem cái hoạt hình kinh dị j j đấy, thấy móc mắt r là cắt tay, cắt chân các thứ x_x e lo quá. đi đâu gặp ai c~ k nói 1 câu, ai hỏi c~ k nói, nhưng được cái đi học chơi với các bạn thì khá dạn dĩ nhưng mà cứ thấy ng lạ là im luôn, mặt lỳ ra luôn...hjx
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây Mình cũng không phải là chuyên gia nhưng mình là người thích chới với trẻ con. Mình thấy có cách này mình hay áp dụng: một là làm cho bé tin tưởng khi chơi với bé, hai là thay đổi trò chơi mới khi cảm nhận thấy bé không thích, ba là phải làm gương cho bé( ví dụ: khi ra ngoài bố mẹ gặp người lớn thì chào to cười lớn và bảo bé làm theo, gặp em nhỏ hơn bé thì bảo với bé là chào em, thương em....) chúc bé hết nhút nhát không lì lợm
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây con nhà mình cũng nhát lắm.ở nhà như vẹt ấy ra đg chỗ nào đông cứ bám lấy bố mẹ hic hic mặc dù cho con đi chơi chỗ đông ng nh.Hi vọng đi lớp nh bạn con bớt nhát hơn
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây mẹ nó cho bé chơi và tham gia nhiều hoạt động xung quanh,có thể đăng kí cho bé tham gia lớp học nào đó đúng với sở thích của bé chẳng hạn bé sẽ hòa đồng và mạnh dạn hơn đấy.
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây Bé nhút nhát thì chịu khó cho bé giao lưu với mọi người nhiều hơn, dần dần và từ từ để bé ko cảm thấy sợ Còn về nhà bé lại hơi lì thì bạn chịu khó và kiên nhẫn với bé, đừng nổi nóng quát mắng bé vì như thế bé sẽ ko nghe lời bạn ==> bé lì lợm. Hãy kiên nhẫn nhẹ nhàng nịnh bé (nếu bé còn nhỏ 2~4 tuổi), hoặc kiên trì giải thích giúp bé hiểu ra vấn đề (nếu bé ở tuổi lớn hơn) (^_^)
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây nha minh thi khon nha dai cho. di choi thi cha ho he gi, n o nha thi nghich nhu giac
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây em nghĩ nên đưa cháu đi chơi vào cuối tuần đến những nơi đông người như công viên, khu vui chơi cho quen tiếp xúc với người lạ
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây con nhà mình cũng thế mình cho đi chơi nhiều bây giờ cũng mạnh dạn rùi với lại đi học đông bạn cũng khôn lên mà mn
Ðề: Cháu nhút nhát và lại hơi lì, phải làm sao đây Tình trạng này hiện tại gặp rất nhiều, riết rồi đâm ra thấy lo các mẹ ạ. Như nhóc cháu ở nhà, không bị phải nhút nhát cũng không có lì, nó liến thoắng líu lo, nhìn tưởng lanh lắm nhưng lại nói nhiều hơn nghe, trí nhớ lại cực kém, lớp 2 rồi mà không nhớ nổi tên người thân ngoại trừ mẹ. Mới vừa hỏi rồi lại hỏi lại. Chẳng là ba mẹ nhóc đó bận đi làm cả ngày, lại không cho nó ra đường chơi với mấy đứa trẻ cùng trang lứa. Dù có học nhiều, có tham gia nhiều trung tâm gì đó đi nữa cũng không thay thế được đám trẻ con chơi với nhau đâu các mẹ ạ. Nếu mà mẹ nào có con cháu đang trong tình trạng đó, cũng đừng quá lo lắng. Các mẹ chỉ cần mở rộng cửa nhà cho mấy bé hàng xóm vô chơi chung, mua đồ chơi, lều trẻ em cho tụi nó làm nhà, chơi thảy gạch, ô ăn quan , cò cò trước cửa nhà, có mình giám sát thì lo gì bị tai nạn, Đừng nhốt bé trong nhà, đừng chỉ có học và học, hại cả đời con đấy mọi người ạ.