Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi mebeminhthuhm, 4/10/2013.

  1. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    (NLĐO) - Đứa trẻ bị bỏ trong túi ni-lông, chôn trong hố đất mới đào. Thủ phạm không chôn hết người mà chừa cho gương mặt bé nhô lên...


    [​IMG]
    Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến nhà bà Đỗ Thị Công (bìa trái) để xem mặt bé gái

    Từ sáng 3-10, hàng trăm người dân hiếu kỳ ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã kéo đến rạch Ngã Cái - Rau Răm để xem mặt bé gái sơ sinh bị chôn sống vào đêm 2-10. Người phát hiện bé gái bị chôn sống vào tối 2-10 là anh Trương Văn Duyên (45 tuổi), ngụ tổ 7, phường An Bình.

    Anh Duyên kể: Khoảng 21 giờ, anh đang đi mua đồ thì nghe tiếng kêu the thé. Tiếng kêu xuất phát từ một lùm cây cạnh hàng rào nhà người hàng xóm tên Nhàn. “Tôi cứ tưởng cú mèo kêu nên thấy rợn người” - anh Duyên kể.

    [​IMG]
    Anh Trương Văn Duyên, người phát hiện ra đứa trẻ bị chôn, kể lại sự việc bên cạnh cái hố chôn đứa trẻ

    Định thần lại, anh Duyên nghĩ có thể là tiếng trẻ con nên tiến đến chỗ phát ra tiếng kêu và phát hiện bé sơ sinh.

    “Đứa trẻ bị chôn trong hố đất mới đào. Thủ phạm không chôn hết người mà chừa cho gương mặt bé nhô lên” - anh Duyên nhớ lại. Liền đó, anh Duyên chạy vội về nhà gọi mẹ là bà Huỳnh Thị Tư (80 tuổi) và hàng xóm đến giải cứu đứa trẻ. Sau khi cẩn thận moi đất ra, họ thấy đứa trẻ bị cột trong một bịch ni-lông đen, máu từ rốn đứa trẻ chảy đỏ cả tấm bao quấn quanh người.

    “Rọi đèn thì thấy nó đã tím tái. Nếu thằng Duyên không vô tình phát hiện kịp chắc nó sẽ chết. Ai mà ác quá chừng!” - bà Tư phẫn nộ.

    Đào được đứa trẻ lên, người dân lập tức mang đến trạm y tế phường Long Tuyền gần nhà để cấp cứu. Tại đây đứa trẻ được cắt dây rốn, đến khoảng 22 giờ được đưa về nhà.

    Hiện gia đình ông Trương Văn Bảnh (59 tuổi) và bà Đỗ Thị Công (54 tuổi), hàng xóm của anh Duyên, đang nhận chăm sóc đứa trẻ. Bà Công tạm đặt tên cho bé gái này là Mai (do hố chôn bé được đào cạnh một gốc mai) và tỏ ý muốn nhận nuôi Mai luôn.

    [​IMG]
    Bé gái sơ sinh bị chôn sống sau khi được người dân giải cứu

    “Tôi có kinh nghiệm chăm sóc 3 đứa con, 3 đứa cháu. Hiện tại, con dâu tôi đang có con nhỏ, có thể cho bé Mai bú nhờ” - bà Công nói.

    Ngoài con dâu bà Công cho bé gái bú nhờ, hàng xóm và những người hiếu kỳ đến xem cũng tặng tã, sữa và tiền cho bé gái bị chôn sống.

    Sau khi sự việc xảy ra, đại diện UBND phường An Bình đã đến lập biên bản vụ việc. Đồng thời, phía Công an phường đang tiến hành điều tra làm rõ thủ phạm chôn sống đứa trẻ.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebeminhthuhm
    Đang tải...


  2. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Nhìn cháu bé đáng thương thế này mà mẹ nó nỡ chôn, mặt yêu quá cơ!
     
  3. hn0984

    hn0984 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    hôm qua cũng vừa đọc bài này, trời ơi sao có người ác vậy, con nó bé bỏng thế kia ko nuôi thì mang đi cho chứ ai lại thế
     
  4. xoăn tít

    xoăn tít Tặng yến sào KN Miễn Phí

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    2,755
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Hum qua em cũng đọc bài này các mẹ ạ, rớt cả nước mắt ý :((((((((((.
     
  5. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,070
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Tội nghiệp cháu bé. Ai mà lại ác thế, cháu bé đáng yêu vậy mà nỡ chôn sống.
     
  6. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    hình như đã tìm đc ng chôn em bé rùi ý ạ
     
  7. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    may chưa có rắn rết hay con gì bò vào ko thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra
    ai mà nhẫn tâm đến vậy :(
     
  8. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Bé gái sơ sinh bị chôn sống vì cha mẹ đã có 1 trai, 2 gái

    Radiovietnam-Mẹ đẻ của bé gái sơ sinh bị chôn sống khai do đã có 3 con (1 trai 2 gái), lần này sinh tiếp bé gái nữa không có khả năng nuôi dưỡng nên mới đem bỏ.
    [​IMG]
    Bé gái đang được gia đình bà Công chăm sóc và nhận làm con nuôi - Ảnh: Tấn Đức
    Ngày 4/10, trung tá Phan Thanh Hồng - trưởng Công an phường An Bình (Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - cho biết đã xác định được danh tính cha mẹ em bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilông được người dân cứu sống ở tổ 7, khu vực 8 vào tối 2/10.

    Trung tá Hồng cho biết từ lời khai của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã mời đối tượng nghi là mẹ cháu bé lên làm việc. Bước đầu xác định mẹ bé là Lê Cẩm Trúc (39 tuổi) và cha bé là Trương Văn Nhân (43 tuổi) cùng ngụ khu vực 8, P.An Bình, Q.Ninh Kiều.


    http://radiovietnam.vn/xa-hoi/2013/10/be-gai-so-sinh-bi-chon-song-vi-cha-me-da-co-1-trai-2-gai/
     
    Sửa lần cuối: 4/10/2013
  9. thucphamtq

    thucphamtq 0906264689

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    17,239
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Bà mẹ này dã mam thật đó, tội nghiệp cháu bé quá!
    Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cháu và gia đình
     
  10. MINHCHAU13

    MINHCHAU13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2013
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    chả hiểu sao lại có loại người như thế nhỉ, con mình đẻ ra, ko muốn nuôi thì thôi, mang để vào cửa chùa hay đồn CA ý, ai lại đi chôn sống nó thế, hôm m đọc tin này trên báo cũng bức xúc.
    trộm vía bé đã ko sao, chúc bé hay ăn chóng lớn!
     
  11. Anhtrangshop

    Anhtrangshop SỮA CHO BÉ

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Sao có thể nhẫn tâm như vậy nhỉ không nuôi được thì gửi cho ai chứ ai lại chôn vậy đứa bé có tội tình gì cơ chứ.thương bé quá.
     
  12. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Người mẹ nghèo đã 'chôn sống' con trong lùm cây

    Chị Trúc khai "sinh con mà không có tiền mua quần áo cho bé nên quẫn trí", túm đứa trẻ và mang theo con dao ra lùm cây.

    Sáng 4/10, trung tá Phan Thanh Hồng, Trưởng công an phường An Bình, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đã xác định được cha mẹ bé gái sơ sinh được cho là bị "chôn sống" trong lùm cây ở xóm Ngã Cái là vợ chồng anh Trương Văn Nhân (43 tuổi) và vợ Lê Thị Cẩm Trúc (39 tuổi), ngụ khu vực 8, phường An Bình.

    Chị Trúc thừa nhận do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị không nghề nghiệp, còn chồng phụ hồ chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng mỗi ngày nên không đủ lo cho 2 đứa con ăn học. 19h ngày 2/10, lúc chồng không có nhà, chị Trúc một mình vượt cạn, sinh con thứ 3 rồi bỏ bé gái vào túi ni lông, quấn bên ngoài một lớp bao loại đựng gạo mang ra lùm cây cách nhà hơn 10 m bỏ.

    [​IMG]
    Theo quan hệ họ hàng, đứa bé bị bỏ rơi gọi vợ chồng bà Công bằng bác. Ảnh: Trà Giang

    Đần 21h ngày 2/10, ông Trương Văn Duyên đi mua thuốc lá ngang lùm cây nghe tiếng khóc trẻ thơ. Ông này soi đèn vào phía sau hàng rào cây cảnh phát hiện đứa bé bị "chôn sống" dưới lớp đất mỏng, chỉ còn nhô ra khuôn mặt. Ông này gọi mẹ và hàng xóm xung quanh tìm cách cứu cháu bé. Sau đó vợ chồng bà Đỗ Thị Công đã mang bé sơ sinh đến trạm y tế gần đó cấp cứu. Ngày 3/10, bà Công đưa bé về nhà, đặt tên là Trúc Mai vì "phát hiện gần nhà chị Trúc, bé nằm dưới gốc mai" và nếu không có ai đến nhận bà sẽ đến phường làm thủ tục nhận bé gái làm con nuôi.

    Sáng 4/10, cơ quan chức năng đã làm rõ thân phận bé gái, song vợ chồng bà Công vẫn chưa giao Trúc Mai cho cha mẹ ruột dù 2 gia đình là họ hàng của nhau.

    Khai với công an địa phương, chị Trúc bảo "sinh con mà không có tiền mua quần áo cho bé nên quẫn trí", nghĩ đến chuyện bỏ đi đứa bé. Lúc túm con mới sinh ra lùm cây, chị Trúc mang theo con dao để đào một chút đất, bỏ bé gái xuống rồi vội vào nhà. Lúc mọi người phát hiện bé gái, vợ chồng chị Trúc không có mặt. Hôm sau sản phụ này ra sân chặt củi nhằm đánh lừa láng giềng xung quanh rằng chị không sinh con.

    "Sức khỏe chị Trúc rất yếu, chưa khai báo được nhiều. Công an quận đang thụ lý điều tra xem có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không. Trước mắt vợ chồng bà Công muốn nuôi đứa bé, khi nào có quyết định của cơ quan chức năng về việc giao lại cho cha mẹ ruột thì chấp hành", vị Trưởng công an phường cho biết thêm.

    Tùng Dương
     
  13. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    'Lấp đất đến cổ con, tôi bủn rủn chân tay'

    Bỏ con gái vào bao nilon đem ra vườn 'chôn sống', nhưng chỉ lấp đất đến cổ con thì chị Trúc bủn rủn chân tay.


    Suốt ngày 4/10, chị Lê Thị Cẩm Trúc - người mẹ bị cho là “chôn sống” con ở khu vực 8, phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khóc đến sưng cả mắt. Được người thân an ủi, sản phụ 39 tuổi nằm thiêm thiếp trên giường, kể bằng giọng đứt đoạn về cuộc sống cơ cực và đêm “định mệnh” tự vượt cạn rồi mang con gái ra lùm cây đào đất chôn.

    [​IMG]
    Bé gái suýt bị mẹ chôn sống khi mới chào đời. Ảnh: Trà Giang
    Theo chị Trúc, gia đình rất nghèo, không có vườn ruộng. Anh Trương Văn Nhân (43 tuổi, chồng chị Trúc) làm phụ hồ, chị không nghề nghiệp nên hàng ngày mò cua bắt ốc, ai thuê gì làm nấy. Đầu năm nay con trai lớn 15 tuổi phải bỏ học đi phụ bán cà phê kiếm tiền giúp cha mẹ.

    Cuộc sống thiếu trước hụt sau, chị Trúc vay mượn khắp nơi để có tiền trang trải cuộc sống. Với lãi suất nóng từ 50-60%, không có tiền trả hàng tuần nên vợ chồng chị bị chủ nợ kê thêm nhiều lần khiến tổng nợ lên đến gần 200 triệu đồng, càng làm cho người phụ nữ nghèo quẫn trí.

    “Có bầu 5 tháng tôi mới biết. Sợ mẹ chồng rầy nên tôi không dám hé môi, cố giấu đến đâu hay đến đó. Vài hôm trước tôi nhẩm tính gần đến ngày sinh nhưng không có tiền mua quần áo cho con. Tối 2/10 tôi đau bụng nhưng chồng không biết vì anh ấy đi làm hồ về, nhậu say lăn ra ngủ”, chị Trúc kể.

    Hơn 19h, đau bụng dữ dội, chị Trúc tắt đèn đi xuống bếp khi mọi người đã ngủ. Gần 20 phút đau quằn quại, bé gái chào đời, lọt xuống nền gạch khóc thét lên nhưng không làm người nào trong nhà thức giấc.

    "Vừa sợ, vừa đau, nghĩ đến gia đình nghèo không đủ điều kiện nuôi con khôn lớn tôi đau lòng lắm. Trong lúc quẩn trí, tôi bỏ con vào bọc, lấy bao quấn thêm bên ngoài. Ôm con ra lùm cây gần nhà, dùng dao đào đất, đặt xuống rồi phủ đất lên. Phủ đến cổ con, tôi hoa cả mắt, tay chân bủn rủn nên vội bỏ vào nhà vì không nỡ chôn sống con mình", người mẹ giàn giụa nước mắt.

    Hơn 21h, nghe nhiều người xôn xao bên ngoài, chị Trúc nghi hàng xóm phát hiện con mình ngoài lùm cây nhưng không dám lên tiếng. Người mẹ vừa vứt đi núm ruột cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Khi trời sáng, chị quấn bụng cho to như còn mang bầu, thay quần áo cho con đi học rồi cầm búa ra sân chẻ hết đống củi nhằm qua mặt láng giềng.

    "Trưa hôm đó biết con mình được vợ chồng cạnh nhà chăm sóc, tôi tạm an tâm nhưng nghe mẹ chồng chạy sang nói mọi người nghi bé gái là con tôi. Lúc đó tôi run bắn người nhưng cố giữ bình tĩnh. Chiều cùng ngày khi không nghe ai nhắc chuyện đứa bé bị bỏ rơi, tôi tạm an tâm lên giường nằm", chị Trúc kể.
    [​IMG]
    Bà Công tiếp tục nuôi dưỡng bé Trúc Mai. Ảnh: Trà Giang
    Lúc này vợ chồng bà Đỗ Thị Công đặt tên cho bé gái là Trúc Mai vì "phát hiện gần nhà chị Trúc, bé nằm dưới gốc mai". Tối 3/10, cán bộ phụ nữ ấp đến chở chị Trúc lên công an phường An Bình. Tại đây, sản phụ bị tình nghi sinh con rồi vứt bỏ núm ruột nhưng chị Trúc gạt ngang, tìm cách “đánh trống lảng”. Khi nghe đoàn thể địa phương phân tích sai trái, công an phường đề nghị đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe thai nhi thì sản phụ bật khóc và khai sự thật.

    Theo chị Trúc, đêm qua tiếp tục thức trắng. "Đến 4h sáng nay tôi gọi chồng thức giấc rồi kể lại toàn bộ vụ việc vì nhận ra hành vi sai trái của mình. Chồng mắng tôi là ‘loài cầm thú’ rồi bỏ ra ngoài gọi điện cho cha mẹ".

    Trung tá Phan Thanh Hồng, Trưởng công an phường An Bình cho biết đang bàn với Công an quận Ninh Kiều hướng xử lý vụ việc sao cho hợp tình, hợp lý, không trái quy định của pháp luật. Hiện vợ chồng bà Công tiếp tục chăm sóc bé Trúc Mai và chị Trúc có dấu hiệu suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng.

    Lin Ca - Thạch Thảo
    http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/lap-dat-den-co-con-toi-bun-run-chan-tay-2890373.html
     
    Sửa lần cuối: 5/10/2013
  14. myduyshop

    myduyshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Thật là nhẫn tâm quá.........................mong cho bé có một mái ấm HP
     
  15. chery_ngoc

    chery_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Quẩn kiểu gì mà lại mang con đi chôn thế ko biết . May là có người phát hiện ra ko thì đúng là tội trời không dung đất không tha . Cầu mong bé khỏe mạnh và được gia đình người tốt nhận nuôi
     
  16. Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Đọc bài viết này mà nước mắt cứ tuôn rơi, người thì mãi ko có con, người thì vửt bỏ cả đứa con rứt ruột đẻ ra, họ ko sợ nhân quả hay sao ?????
     
  17. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,264
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    hic hic bé này sau này gặp may mắn lắm đây,nhìn yêu thế
     
  18. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,437
    Đã được thích:
    854
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Nhìn bé kháu khỉnh và đáng yêu quá. Không nuôi được thì mang đi gửi hoặc cho đi chứ ai lại làm chuyện độc ác như thế.
     
  19. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    Cha bé gái bị 'chôn sống' tha thiết nhận lại con
    Hay tin vợ chôn con mới đẻ, anh Nhân nhận trách nhiệm thiếu quan tâm gia đình và tha thiết muốn nhận lại con.

    Trao đổi với VnExpress sáng 5/10, trung tá Phan Thanh Hồng, Trưởng công an phường An Bình, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, chiều 4/10 đã triệu tập cha của bé gái bị mẹ "chôn sống" là anh Trương Văn Nhân ở khu vực 8, phường An Bình. Người đàn ông 43 tuổi này khẳng định, đến rạng sáng 4/10 anh mới nghe vợ kể lại vụ "chôn sống" con gái sau khi tự vượt cạn.

    Theo anh Nhân, hàng ngày anh rời nhà rất sớm để đi làm phụ hồ. Chiều nhậu với bạn bè, tối về thường say r*** nên không biết vợ mang bầu. Một tháng trước trong lần gần gũi nhau, người chồng giật mình khi thấy bụng vợ căng tròn. Chị Cẩm Trúc dặn chồng đừng cho mẹ hay, sợ bị mắng vì nhà nghèo mà sinh nhiều con.

    Tối 2/10, anh Nhân lại say, về tới nhà lăn ra ngủ. Hơn 19h, chị Trúc đau bụng nhưng cố bảo các con ngủ sớm rồi tắt đèn, xuống nhà bếp ngồi bệt xuống sàn gạch sinh con.

    "Vợ tôi bảo vừa đau lại vừa sợ, nghĩ đến con lớn lên trong cảnh nghèo khiến vợ tôi quẫn trí. Sau khi cho bé vào bọc ni lông, vợ tôi quấn thêm cái bao đựng gạo rồi xách dao ra ngoài hè đào đất trong lùm cây để bỏ con. May mắn là con tôi sau đó được mọi người cứu", anh Nhân cho biết.

    Còn chị Trúc, khi làm việc với công an ràn rụa nước mắt cho biết, gia đình không đất đai, chồng làm phụ hồ, hàng ngày chị Trúc mò cua bắt ốc hoặc ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, chị vay mượn khắp nơi để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và cho con trai đầu 15 tuổi nghỉ học, phụ bán cà phê kiếm tiền giúp cha mẹ.

    "Lãi nóng đến 50-60% khiến nợ ban đầu chỉ vài triệu đồng đã tăng lên đến gần 200 triệu. Có bầu 5 tháng tôi mới biết, không dám hé môi với ai, cố giấu đến đâu hay đến đó", chị Trúc kể khổ.

    Rạng sáng 4/10, chị Trúc gọi chồng thức sớm để kể lại việc vứt con. Người chồng không tiếc lời mắng vợ thậm tệ. Tuy nhiên, anh Nhân nhận trách nhiệm vì thiếu quan tâm vợ, chậm biết chị Trúc có bầu và thường say xỉn nên để vợ tự vượt cạn.

    "Có thể không truy cứu trách nhiệm hình sự chị Trúc vì bé gái được cứu sống và không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh Nhân tha thiết mong được nhận lại con", trung tá Hồng cho biết thêm.

    Trước đó, tối 2/10, ông Trương Văn Duyên ở phường An Bình đi mua thuốc lá thì nghe sau hàng rào cây cảnh có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ông Duyên về nhà gọi mẹ và báo động hàng xóm mang bé gái bị cho là "chôn sống" vào trạm y tế cấp cứu sau đó được bà Đỗ Thị Công đem về chăm sóc.

    Qua điều tra, nhà chức trách tình nghi chị Trúc sinh con rồi đem bỏ nhưng chị này không thừa nhận. Đến khi cảnh sát yêu cầu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thai nhi, người mẹ mới “nhận tội”.

    Duy Khang
    http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/cha-be-gai-bi-chon-song-tha-thiet-nhan-lai-con-2890396.html
     
  20. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,006
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống

    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chỉ biết cảm ơn những người có tấm lòng hiếu thảo thôi
     

Chia sẻ trang này